Hãy nhìn vào bản thân mà sống, đừng so sánh với cuộc sống của người khác

Xương Rồng,
Chia sẻ

Hôn nhân quá nặng nề, chồng lại không có chí cầu tiến, đôi khi tôi cảm thấy muốn gục ngã.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào anh Xương Rồng!

Phải tâm sự rất thật với anh rằng, mình là một người có ngoại hình xinh xắn, lại có học thức và tự lập từ nhỏ. Mình cũng rất năng động, nghĩ cách làm ăn kinh tế giỏi giang. Thế nhưng không hiểu sao mình gặp, yêu rồi lấy một người đàn ông chỉ có ngoại hình ưa nhìn. Còn lại, tất cả tính cách anh đều ngược hẳn với mình.

Cả khi 2 đứa yêu và cưới nhau, mình cũng đều phải chi ra từ A-Z lo liệu do chồng mình không có tiền. Nhiều lúc mình cứ nghĩ, chồng không phải là người mình cần nhưng lại không sao bỏ được. Hiện tại, vợ chồng mình đã có con nhỏ gần 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân vẫn rất ổn định nếu nhìn từ vỏ bọc bên ngoài. Nhưng bên trong, mình quả thật thấy rất nặng nề.

Hãy nhìn vào bản thân mà sống, đừng so sánh với cuộc sống của người khác - Ảnh 2.

Bố mẹ chồng nghèo và các em chồng đều đang ăn học, vợ chồng mình vẫn phải gánh gồng trên vai nhiều trách nhiệm với nhà chồng. Song chồng lại không có tinh thần cầu tiến. Anh chỉ an phận với mức lương bọt bèo. Đặc biệt anh chỉ mong có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ dù vẫn còn trẻ tuổi.

Mình không biết nói gì về chồng mình nữa. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp mình không ai bằng tuổi anh mà lương thấp như vậy khiến mình chán ngán. Vợ chồng mình hay cãi nhau vì điều này nhưng anh chưa làm điều gì có lỗi với mình. Con mình ngày càng lớn hơn, mình thật sự không muốn con mình bị ảnh hưởng từ một người bố như thế. Mình cứ thấy tương lai của 2 mẹ con, của gia đình mình mù mịt quá.

Suốt 3 năm nay trong hôn nhân, mình thấy cuộc sống quá áp lực, chán nản. Nhưng mình lại không có can đảm ly hôn chồng. Nhưng sống như này, ngày nào mình cũng chán nản và hối hận với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Có chị em nào từng ly hôn vì chồng không có ý chí tiến thủ chưa? Mình phải làm sao đây?

Hãy nhìn vào bản thân mà sống, đừng so sánh với cuộc sống của người khác - Ảnh 3.

Chào bạn,

Nghe bạn kể về gia đình, mình thấy bạn là người biết kiếm tiền và có cách để kiếm ra tiền. Vì thế, bạn chỉ cần nói với chồng và bày cho chồng làm để vợ chồng cùng kiếm ra tiền là được.

Ở đây Xương Rồng thấy, chồng bạn vẫn đi làm thuê dù đồng lương không cao. Điều này vẫn chứng tỏ anh là người chăm chỉ. Chỉ cần bạn nói để chồng bạn hiểu. Từ đó 2 vợ chồng cùng nghĩ cách kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho tương lai.

Rất nhiều cặp vợ chồng hiện nay cũng ở trong tình cảnh giống hệt bạn. Họ có hình thức, nghề nghiệp ổn định, học cao, có khả năng tiến xa hơn chồng. Thậm chí, nhiều người vợ trẻ cho biết, chồng họ còn chưa học hết cấp 2 và đang chẳng làm gì ra tiền lại còn vũ phu, gia trưởng, ghen tuông nữa... Cuộc sống chung của họ rất vất vả, khổ sở, không ổn định. Song nhiều người vợ vẫn biết vượt qua khó khăn, tìm cách thay đổi chồng mình. Những người vợ này chia sẻ rằng, cứ nhìn bản thân mà sống thôi, đừng nhìn vào cuộc sống của người khác mà so sánh. Như vậy cuộc sống sẽ khó hài lòng lắm.

Đành rằng sự lười nhác và an phận thường dẫn đến nghèo khổ. Nhưng để thay đổi được điều này ở chồng, bạn chỉ cần gây sức ép và gây áp lực với chồng mạnh hơn. Chồng bạn có động lực tìm cách kiếm tiền thật nhiều về cho gia đình. Khi đó gia đình bạn sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Ngoài ra, bạn cần nhớ, còn nhiều người ngoài kia còn khổ hơn cả bạn đấy. Cuộc sống luôn là bài toán không dễ dàng giải, nhưng hãy cố gắng vì bản thân và gia đình mình. Dù sao, chồng cũng chưa làm điều gì có lỗi hay không yêu thương bạn và con. Suy nghĩ thoáng hơn, từ từ khuyên bảo chồng về những điều bạn không hài lòng. Tuyệt đối đừng suy nghĩ 1 mình rồi đùng 1 cái nói chịu không nổi nữa chán nản quá rồi muốn chia tay.

Chúc bạn bình tâm và có quyết định sáng suốt cho cuộc hôn nhân của mình!

Chia sẻ