BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Hãy để anh ấy dạy cho chị về sex

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy nói với anh rằng chị muốn anh ấy giúp chị làm "chuyện ấy" và dạy cho chị những kỹ năng cần thiết khi trên giường.

Chào chị M,

Em đã đọc tâm sự của chị và có vài lời muốn chia sẻ với chị, hy vọng có thể giúp chị giải quyết được những vướng mắc và ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ của gia đình chị.

Trước tiên, em xin được nói rằng việc không hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng của chị là lỗi xuất phát từ bản thân chị. Chị đừng vội chê trách chồng chị có nhu cầu tình dục quá cao, mà chị nên tự hỏi tại sao chị lấy anh ấy vì tình yêu mà chị lại không có hứng thú với nhu cầu của anh ấy.

Có lẽ giới teen còn thừa kỹ năng và hiểu biết sex hơn chị. Đơn giản bởi vì chúng dám "chủ động và tìm hiểu để thành thạo".
Em nghĩ có lẽ chồng chị đã rất kiên trì với chị trong 1 quãng thời gian dài, nhưng do không nhận được sự đồng thuận từ phía chị nên anh ấy mới dần dần thấy chán nản đến nỗi cáu gắt, ngủ quay mặt vào tường và không muốn chị động vào anh ấy.
 
Anh ấy không muốn chị ôm anh ấy không phải anh ấy ghét chị mà anh ấy sợ đấy thôi. Vì chị mà ôm anh ấy, anh ấy lại ham muốn, mà ham muốn ở người đàn ông, nhất là với vợ mình mà không được thỏa mãn thì dễ tạo stress, và để lại những cảm xúc khó chịu lắm, thậm chí có thể là cảm thấy không được tôn trọng đấy. Và thực ra không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng cảm thấy thế nếu rơi vào tình trạng này.

Chị đã sai lầm ngay từ đầu khi chị không có ý muốn hòa hợp với chồng chị, bằng chứng là chồng chị bảo chị làm gì thì chị làm nấy, hoặc chị để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Sự cố gắng chiều lòng chồng như chị đã làm không mang lại cho anh ấy sự thỏa mãn, đúng không? Em nghĩ hẳn anh ấy cũng đã đau khổ lắm. Đàn ông rất tự cao, và trong quan hệ tình dục thì họ càng thể hiện rõ bản tính ấy. Bản thân không được thỏa mãn, và không làm cho người mình yêu thỏa mãn được đồng nghĩa với việc họ chưa làm tròn vai trò người đàn ông đích thực. Thế nên chồng chị mới có phản ứng như thế.

Qua tâm sự của chị, em thấy có lẽ chị chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của tình dục trong quan hệ vợ chồng. Chị nói chị không muốn mất chồng chị "chỉ vì lý do đời sống chăn gối không hòa hợp"? Chị có biết đó gần như là lý do chính của đa số những cuộc hôn nhân đổ vỡ không?

Thời đại ngày nay sex không còn là vấn đề khó nói nữa rồi. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp các chủ đề về sex khắp nơi. Bây giờ nói không quá, nhiều đứa trẻ tuổi teen có lẽ thừa kỹ năng và hiểu biết sex hơn chị nhiều lần. Tại sao thế? Chính vì chúng dám "chủ động và tìm hiểu để thành thạo".

Chị không nên ngại chồng chị "hiểu nhầm và nghĩ xấu" về chị, bởi có lẽ bây giờ đó chính là điều anh ấy muốn hơn bất cứ cái gì. Chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, rằng kỹ năng chăn gối của chị kém bởi chị chưa từng tìm hiểu qua những chuyện ấy, và bây giờ chị nghĩ đã đến lúc nên học làm điều đó, dù nó không còn là sớm nhưng chưa muộn.

Hãy nói với anh ấy rằng chị mong muốn anh ấy giúp chị làm điều đó, dạy cho chị những kỹ năng đó. Hãy nhẹ nhàng động viên để anh ấy có thể cởi mở hơn, bởi vì có thể anh ấy sẽ có thái độ chán nản, hay nói kiểu như là: "Vô ích thôi, anh nghĩ em không làm được đâu" thì chị cũng đừng nên vội giận dỗi mà bỏ cuộc nhé.

Chị có thể nhờ anh ấy thuê đĩa phim cho xem, hay đơn giản lên mạng gõ từ khóa sex và search, sẽ có vô khối những thứ mới mẻ với chị đấy. Đừng ngại nhìn và cũng đừng ngại thực hành theo nhé. Bởi có lẽ đó là cách tốt nhất giúp chị lúc này.

Và một khi chồng chị vừa là giáo viên lý thuyết, vừa là người hướng dẫn thực hành thì em tin không lý do gì mà anh ấy lại nghi ngờ, nghĩ xấu về chị khi chị trở nên bạo dạn và thành thục trong chuyện chăn gối.

Chúc chị sớm giải quyết được trăn trở trong lòng, chúc gia đình chị mau chóng cân bằng và mãi hạnh phúc nhé!!!

Chia sẻ