Hãy cứ "phù phiếm" mà sống, vì mọi sự trên đời vẫn luôn mong manh như thế...

Trang Linh,
Chia sẻ

"Đấy, anh thấy không? Người ta yêu nhau năm mười năm còn có thể chia tay, thì chúng ta lấy gì để mà đảm bảo tương lai phía trước, ước vọng lâu dài?"

Câu chuyện Hari Won chia tay Tiến Đạt đang khiến dư luận sửng sốt. Không giống những chuyện thị phi và ồn ã thường gặp trên showbiz, những chiêu trò, scandal gây sốc đánh bóng tên tuổi, người ta sốc bởi chuyện tình của cặp đôi này vẫn được xem như một biểu tượng của tình yêu đích thực, của sự kết nối những khác biệt. Một chàng rapper đứng tuổi có vẻ "khù khờ", ít nói và một cô nàng lí lắc, tươi tắn từng trải qua bệnh ung thư, còn gì thú vị hơn, đáng ngưỡng mộ hơn tình yêu của họ? Còn gì có thể bền vững hơn một tình yêu kéo dài gần thập kỷ?

Vậy mà nó cũng vỡ tan, trong một ngày "đẹp trời", cô nàng xinh đẹp quyết định dừng lại. Thứ tưởng chừng bền vững nhất, hóa ra mong manh nhất.

1
Chuyện tình lâu năm của Hari Won và Tiến Đạt, ngỡ như sắp đến đám cưới, như bộ ảnh họ thực hiện cách đây vài năm, nhưng giờ đường ai nấy đi.

Sau những phát biểu của Hari Won trong một bài phỏng vấn về lý do tan vỡ, đại ý là bạn trai cô là người tốt đẹp, tử tế và gần như không có khuyết điểm, chỉ có điều anh hứa thay đổi mà đã quá lâu không thực hiện, và anh không cầu hôn; và rằng, cô nàng không chấp nhận lời yêu cầu: Đi làm giấy kết hôn đi! như bạn trai lâu năm gợi ý, mà đòi hỏi phải có lời cầu hôn trong không gian lãng mạn, phải có nhẫn kim cương, phải có những lời ngọt ngào ngỏ ý... những lời này như đã chọc giận "cộng đồng mạng" (những người từng ngưỡng mộ, từng theo dõi diễn biến tình yêu của cô, và cũng là những người chẳng liên quan mật thiết đến tình yêu ấy) và lập tức khiến Hari Won hứng chịu chỉ trích.

Kẻ thì nói rằng, sai lầm lớn nhất của Tiến Đạt là anh đã để cô bạn gái đáng yêu, nhí nhảnh của mình tham gia showbiz, và đó là lý do cô thay đổi. Người thì bảo: Hari Won thực ra chẳng ngọt ngào, dễ thương như trên tivi, mà là một cô nàng nhõng nhẽo, lắm vòi vĩnh và có phần "bắt nạt" anh chàng bạn trai hiền lành. Nhiều kẻ khác dè bỉu, Hari Won là một kẻ mộng mơ, một cô nàng phù phiếm, vì lời yêu cầu đi làm giấy kết hôn đã là một gợi ý cầu hôn, một cách để nói rằng: Chúng mình là người một nhà nhé?

Câu hỏi đặt ra ở đây là, phụ nữ có thật sự cần những điều phù phiếm mà mong manh như một lời cầu hôn lãng mạn? 

Chúng ta cần chứ! Rất nhiều người trong chúng ta đã trở thành đàn bà mà chưa thực sự sẵn sàng, đã trở thành vợ mà không được cầu hôn. Chúng ta mặc định: yêu nhau nghiêm túc trong một thời gian nhất định, người dăm bảy tháng, người vài năm, sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là hôn nhân.

bài học
Phụ nữ có thực sự cần một lời cầu hôn từ người đàn ông đã gắn bó với mình nhiều năm không?

Ừ, thì phù phiếm. Nhưng chính cái phù phiếm, cái lãng mạn, cái ngọt ngào và không"bình thường" đó mới là thứ nuôi dưỡng cuộc sống của ta thú vị. Nó chính là thứ gia vị nhiều màu vẻ, lúc cay nồng, khi chua gắt, lúc ngọt dịu, khi mặn mòi... để cuộc sống chẳng trôi đi nhàn nhạt và không đáng nhớ. Nó cứu vãn chúng ta khỏi chìm vào vòng xoáy của xô bồ, của tẻ ngắt, của sự lặp đi lặp lại không lối thoát, của sự cũ mòn; cứu vãn chúng ta khỏi nguy cơ mỗi ngày sống là một ngày gần hơn với nấm mồ tạ thế.

Một cô gái yêu sự phù phiếm, cần sự phù phiếm ấy, có gì sai? Một cô gái đã dành gần 10 năm tuổi xuân để yêu thương, gắn bó với một người đàn ông, đã trải qua những đam mê bốc đồng của tuổi trẻ, đã vượt qua những giận hờn và khác biệt, đã vì người mình yêu mà chờ đợi một lời ngỏ ý nghiêm túc trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân - một cô gái như thế vẫn còn giữ được niềm vui với những hạnh phúc nho nhỏ, vẫn còn say mê hoa hồng, nhẫn kim cương và ánh nến lãng mạn, cô gái ấy đang dạy ta bài học về nuôi dưỡng tâm hồn, chứ không đáng bị chỉ trích.

"Phù phiếm" với những lựa chọn của mình, vì chúng ta - những người phụ nữ xứng đáng có được hạnh phúc sau những gì chúng ta đã cố gắng. Chúng ta yêu hết mình và yêu cầu được đối xử trân trọng cầu kì trong khoảnh khắc quan trọng của người con gái; chúng ta yêu công việc và yêu cầu một văn phòng làm việc gọn gàng, xinh xắn để những lúc căng thẳng có thể ngả lưng vào ghế, làm một bức ảnh "tự sướng" long lanh khoe với bạn bè; chúng ta quý mến "hội quý cô" của chúng ta và yêu cầu mỗi thành viên cần tươm tất rạng rỡ mỗi khi gặp nhau; chúng ta kiếm tiền điên cuồng để trang trí toàn màu hồng cho chiếc "xế hộp" trong mơ...

Vì mọi sự trên đời vẫn luôn mong manh như thế, tại sao không yêu thương bản thân mình? Tại sao không phù phiếm, tại sao không đủ dũng cảm để từ bỏ một người không coi những điều quan trọng với ta là quan trọng với người?

bài học
Cuộc sống vốn mong manh, nên hãy yêu hết mình, khi còn bên nhau.

Biết đâu, ngày mai, người đàn ông ta yêu quý nhất trên đời sẽ bỏ ta đi? Hay nhỡ ngày mai, ta bỗng gặp gì bất trắc, và cái công việc ta đang làm, đang yêu, thi thoảng ta than thở nó vắt kiệt tâm sức ta, ta chẳng còn tiếp tục được nữa? Biết đâu người bạn đã từng thân thiết bỗng dưng mang đến cho ta sự lạnh lùng bội bạc...

Chính vì thế, hãy sống như bài học mà Hari Won dạy cho chúng ta trong cuộc chia tay gây tranh cãi với Tiến Đạt, hãy dừng suy nghĩ mọi thứ,và quyết định, dù quyết định có phũ phàng thế nào chăng nữa. Đừng tặc lưỡi chấp nhận và hy vọng vào sự thay đổi. Hoặc, hãy lựa chọn hạnh phúc bằng cách thay đổi chính bản thân mình. Đừng mong chồng vẫn yêu mình như ngày đầu ngỏ lời, nếu mình chẳng thèm chú ý đến bản thân, để mình đầu bù tóc rối, dù mình chẳng nói những lời dịu dàng, thay vào đó là cằn nhằn, xét nét anh từ những chuyện nhỏ nhặt. Đừng mong người bạn (đã từng) thân vẫn hồ hởi dành thời gian gặp mình, dù đang bận tối mắt, nếu bẵng đi cả năm ta không hỏi thăm, bạn có con rồi hay đang đau khổ vì nỗi đau mất mẹ ta cũng chẳng hay...

Hãy yêu thương cái bản năng "phù phiếm" đàn bà trong bạn, nó khiến bạn có giá trị hơn, khích lệ bạn cố gắng hơn, vươn đến những điều tốt đẹp hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà coi mình là "trung tâm vũ trụ", hãy trân quý những phút giây hiện tại, khoảnh khắc hôm nay: Đừng than thở vì Tết này, bạn sẽ tốn rất nhiều tiền để đi tàu xe về quê thăm bố mẹ, rồi quà cáp, mừng tuổi người này, người kia, bởi có thể, Tết sau, bạn sẽ không còn được nhìn thấy bóng họ, được nắm tay họ và đưa họ chút lộc đầu năm mới nữa. 

Hãy trân trọng những người thân yêu, đối xử tốt với bạn bè khi họ còn bên bạn. Hãy quý những phút giây hiện tại, khi bạn còn đang khỏe mạnh, còn một công việc phù hợp để làm và kiếm ra thu nhập, khi những người thân yêu của bạn còn thích vùi đầu vào lòng để bạn vỗ về...

Hãy hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong veo mỗi sớm. Hãy mua một bông hoa đầu mùa khiến bạn xao lòng. Hãy đi xem một bộ phim vừa ra rạp, mà nghe nói rất đáng xem. Hãy yêu thương bằng cả trái tim và mong cầu một tình yêu nhiệt thành đáp lại. Hãy sống, ngay hôm nay, ngay phút giây này. Đừng đợi, đừng để dành hạnh phúc, bạn nhé, vì mọi sự trên đời vẫn luôn rất mong manh...

Chia sẻ