Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực

Nhật Linh,
Chia sẻ

Năm 2016, vợ chồng tôi lấy nhau. Cả hai là công chức nên thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi thuê một phòng nhỏ với giá 1,5 triệu đồng/tháng cùng với các khoản chi tiêu là vừa vặn với thu nhập. Vậy nên việc mua đất xây nhà là chưa dám nghĩ đến.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 1.

Ngôi nhà những ngày đầu thành hình

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 2.

Thợ xây đang hoàn thiện những chi tiết cuối.

Rồi tôi có bầu nhưng không giữ được em bé, chỉ còn lại 50% cơ hội làm mẹ. Thời gian ở nhà hồi phục sức khỏe, nhìn cảnh mọi người đến thăm hỏi không có chỗ để ngồi trong căn phòng vỏn vẹn hơn chục mét vuông khiến ước mơ có một ngôi nhà đúng nghĩa trở lên mãnh liệt hơn.

Tôi gom góp số tiền mừng cưới, trang sức được 150 triệu, thời điểm đó nhà đất đang lên cơn sốt, việc tìm mua một mảnh đất thật quá khó khăn. Nhưng hai vợ chồng vẫn không nản, cứ ngày nghỉ là chúng tôi rong ruổi đi khắp ngõ ngách, cày nát các trang web bất động sản để tìm cho được một mảnh đất vừa với điều kiện của hai đứa. Mỗi khi tìm được, dù là hết giờ làm việc, giữa trưa hay tối mịt lại phi xe đến tận nơi để xem nhưng phải mất nửa năm mà vẫn chưa tìm được.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 3.

Tầng 1 lúc mới hoàn thiện

Thế rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một mảnh đất có diện tích 75m2, đã có bìa thổ cư lại hướng Bắc, rất hợp với tuổi 1988 của chồng tôi và quan trọng hơn cả là nó vừa với túi tiền lúc đó của hai vợ chồng.

Sau nhiều lần thương lượng, biết hoàn cảnh của hai vợ chồng nên chủ đất đã hoan hỉ bán với giá 210 triệu. Chúng tôi vay mượn thêm, mất 4 lần mới giao đủ tiền và một vài thủ tục pháp lý thì cuối cùng cũng có mảnh đất mang tên mình.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 4.

Phòng khách

Thế rồi may mắn lại nối tiếp may mắn, mọi người thì vẫn hay bảo chúng tôi "được lộc" từ mảnh đất. Đầu tiên là tôi có em bé trong vỡ òa hạnh phúc và bất ngờ. Ước mơ có ngôi nhà rộng rãi cho con chơi đùa cứ lớn cùng em bé trong bụng. Ngày nào hai vợ chồng cũng lên trang Afamily ngắm nhà đẹp, mua một quyển sổ A4 rất dày để tập thiết kế rồi bàn tính xây thế này, làm thế kia.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 5.

Mặt tiền ngôi nhà

Dù trong tay không có đồng nào nhưng như một thói quen, tối nào chúng tôi cũng coi việc ngắm nhà là một việc phải làm vậy. Trong thời gian đó, tôi gặp một vài vấn đề về sức khỏe, tiền tiết kiệm đổ vào bệnh viện, thuốc thang nên cuộc sống lại thêm phần khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn nói về ngôi nhà mơ ước ấy mỗi ngày với niềm hân hoan, háo hức lạ kỳ.

Sau 9 tháng, thành viên mới ra đời khỏe mạnh, cứng cáp. Lúc này mẹ chồng tôi ở quê lên chăm sóc nhưng vì phòng chật chội nên mọi sinh hoạt vô cùng bất tiện. Thế là chúng tôi quyết định đi vay tiền ngân hàng để xây nhà. Sau khi tìm hiểu kỹ các gói vay của các ngân hàng, chúng tôi chọn ngân hàng có lãi suất ưu đãi nhất, chọn cách vay qua lương và thế chấp bìa đỏ. Được ngân hàng giải ngân cho vay 300 triệu với thời hạn 10 năm, chúng tôi bắt tay vào thiết kế, dự định xây một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, vừa vặn với số tiền vay được. Tuy nhiên dự định đó bị "phá sản" vì được họ hàng nội ngoại chung tay giúp đỡ, chúng tôi liều vay mượn thêm bạn bè nên cuối cùng nó đã thành một ngôi nhà 2,5 tầng khang trang. Thật không thể tưởng tượng được.

Nhằm tránh tình trạng "đẽo cày giữa đường" sẽ phát sinh nhiều chi phí, tôi hợp đồng với một công ty ở Hà Nội với giá 15 triệu đồng để họ lên ý tưởng, thiết kế ngôi nhà. May mắn là chúng tôi cũng tìm được đội thợ lành nghề và có trách nhiệm. Kinh phí được dự toán, ghi chép đầy đủ nên thực tế thi công đều nằm trong tính toán mà vẫn đảm bảo được thiết kế. Sau khi hoàn thiện, tổng chi phí xây dựng và nội thất hết 650 triệu đồng. Thời gian làm nhà cũng rất nhanh, bài bản, kiến trúc sư thiết kế xong chuyển bản vẽ chi tiết lên, thợ làm đuổi theo nên chỉ sau 3 tháng ngôi nhà đã hoàn thiện.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 6.

Tầm nhìn khi đứng trên sân thượng.

Gia đình tôi kịp chuyển về trước Tết nguyên đán năm 2017. Tôi vẫn nhớ vô cùng khoảnh khắc giao thừa, cả gia đình đứng trên tầng thượng, ngắm pháo hoa và dâng lên bàn thờ tổ tiên những nén nhang thơm đầu tiên, thật sự rất xúc động và tự hào.

Về thiết kế, diện tích đất nhà tôi là 6,2x12,2m nhưng mảnh đất không vuông, chúng tôi quyết định lấy vuông đất nên diện tích xây dựng chỉ còn 6x11m. Tầng 1, phòng khách được bố trí liền mạch với bếp để tăng diện tích cho không gian sinh hoạt chung của gia đình, có 1 phòng ngủ rộng 10m2 cho bà nội, 1 sân để vừa xe ô tô con, nhà vệ sinh tận dụng dưới chân cầu thang.

Riêng phần diện tích cắt bỏ đằng sau được tận dụng làm nơi cất đồ. Đằng trước, tôi làm bồn hoa tô điểm cho ngôi nhà. Tầng 2 được bố trí 3 phòng, gồm: phòng ngủ hai vợ chồng rộng 18m2, phòng làm việc kiêm phòng nghỉ cho khách rộng 10m2, phòng ngủ cho con trai gồm ban công là 15m2, 1 phòng vệ sinh rộng 4m2. Tầng 3 được bố trí 1 phòng thờ, sân thượng sau làm chỗ phơi đồ, sân thượng trước làm chỗ trồng hoa, cây cảnh.

Điều tôi ưng ý nhất là các phòng điều có diện tích vừa phải, rất thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, ít phải sử dụng điện vào ban ngày. Nhà tôi được nhiều người tới tham khảo và xin mẫu thiết kế vì diện tích tuy nhỏ nhưng bố trí khá hợp lý, đầy đủ công năng sử dụng và thiết kế hiện đại.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 7.

Trẻ con có thể vô tư chạy nhảy và nô đùa.

Về phần nợ, hiện nay chúng tôi chỉ còn nợ ngân hàng, hàng tháng bỏ tiền lương một người để trả. Hai vợ chồng bán thêm hàng online để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và tiếp tục nuôi mơ ước có một chiếc xe 4 bánh nho nhỏ để gia đình đi lại cho thuận tiện.

Tiếp tục nói về may mắn, trước đây khi mua mảnh đất, nhiều người đã nói nó khá xa so với đường lớn, trong ngõ nên bất tiện nhưng tôi chỉ nghĩ mua được đất ở là may mắn lắm rồi. Vậy mà thật bất ngờ, đầu năm 2018, tập đoàn Vingroup xây dựng trung tâm thương mại Vincom rồi tổ hợp khách sạn Mường Thanh, quảng trường và cơ quan tôi đều được xây dựng cách nhà tôi chỉ 600m, một con đường rộng 21m chuẩn bị chạy qua nhà tôi nữa.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 8.

Đưa con trai ra Vincom.

Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì chỉ cần phóng xe một lát là ra Vincom, đi làm hằng ngày cũng thật gần. Xung quanh tôi là những người hàng xóm tốt bụng, thực phẩm sạch sẽ và không khí trong lành, con tôi có một môi trường sống an toàn, gia đình tôi có những giấc ngủ vô cùng yên tĩnh.

Cho đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ chỉ sau hai năm vợ chồng tôi đã có thể làm được nhà. Nhưng nhờ may mắn và nỗ lực, từ hai bàn tay trắng chúng tôi đã làm nên một tổ ấm nhỏ xinh nên lại tiếp tục mạnh dạn đặt ra những mục tiêu khác để phấn đấu. Các bạn ạ, vì giấc mơ không ai đánh thuế nên hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực và thành quả sẽ rất ngọt ngào.

Thông tin người dự thi:

Đặng Nhật Linh

Email: nhatlinhxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Hãy cứ mơ đi và nỗ lực hết mình thì giấc mơ sẽ thành hiện thực - Ảnh 10.
Chia sẻ