Hậu “Về nhà đi con”, Bảo Hân trải lòng về tin đồn giới tính cũng như “tình cảm đặc biệt” dành cho Doãn Quốc Đam

Thục Trinh - Ảnh: Mai Nâu ,
Chia sẻ

Phong cách tomboy khiến Bảo Hân nhiều lần bị nghi ngờ giới tính nhưng cô bạn 10X chỉ có một phản ứng duy nhất đầy bất ngờ.

Gặp Bảo Hân trong một sáng trời nắng nhẹ tại quán café nằm an tĩnh trên con phố Khúc Hạo, Hân trông khác nhiều với hình ảnh của Ánh Dương trên phim.

Mái tóc bạch kim được cắt ngắn, hơi xoăn nhẹ, dáng người nhỏ xinh nhưng lại rất ra cái chất "cool ngầu" trong bộ vest đen cùng giày sneaker trắng. Điểm duy nhất không lẫn đi đâu được là nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh nhìn vào liền thấy đáng yêu.

Khác với hình ảnh "Tomboy loi choi" Ánh Dương của Về nhà đi con, Bảo Hân có vẻ như chín chắn hơn so với độ tuổi 19 của mình. 

Artboard 1 copy

Hậu "Về nhà đi con", Bảo Hân đã tuyên bố phải tạm dừng đóng phim trong một thời gian. Em có thể chia sẻ kỹ hơn về quyết định này của mình khi mà tên tuổi và sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh?

Chưa bao giờ em nói rằng mình không trở lại. Mọi người luôn luôn hiểu lầm về việc này. Nói chính xác là những năm tiếp theo em sẽ tập trung cho việc học, nhưng đặc biệt là năm 2 này em sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến thời gian học của mình. Đồng nghĩa với việc nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian thì em vẫn cống hiến cho phim và khán giả.

Ánh Dương là một cơ hội lớn dành cho em nhưng để nói là tiếc nuối thì không. Vì rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với em đang có cơ hội học hành để trau dồi thêm những kinh nghiệm, để có những vai diễn đa dạng hơn.

1_2183

Theo quy định của nhà trường thì năm nhất, năm 2 sinh viên không được đi đóng phim. Thế nhưng ngay năm nhất trường đã tạo điều kiện cho em đi thì đó là điều mà mình cần phải trân trọng nhà trường, cần phải tôn trọng thầy cô, cũng như các bạn bè. Về phía em, bản thân em cũng muốn tốt cho mình, nếu không học và không trau dồi thêm thì em cũng sẽ không tự tin bước vào những vai khác. Em muốn tập trung ưu tiên việc học trước vào năm 2, để nhỡ khi năm 3, năm 4 có cơ hội thì em đã có những kiến thức và sự trau dồi nhất định để có thể cống hiến tiếp cho mọi người.

Đối với em, bước thành công đầu tiên chỉ là một sự may mắn, cộng thêm khả năng của mình có thể làm được vai đó. Dạng vai như Ánh Dương dường như sinh ra là để dành cho em rồi, nên em chưa bao giờ đánh giá cao về kinh nghiệm diễn xuất của mình.

11_DSC2287

Nếu 1-2 năm nữa trở lại nhưng không còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như bây giờ, các khán giả cũng không còn quan tâm nhiều đến em nữa, Bảo Hân sẽ làm gì?

Thực ra lúc đầu mọi người cũng sợ Bảo Hân sẽ "chết" trong vai Ánh Dương, nhưng em nghĩ là không, vì em có suy nghĩ khác là khi mà em được học và làm việc ở trong môi trường Sân khấu Điện ảnh, em có thời gian trau dồi cho mình được những cách diễn xuất khác nữa thì mọi thứ sẽ kỹ thuật hơn, chuyên nghiệp hơn.

Lỡ như không nhận được sự đón nhận như Ánh Dương trong vai diễn trở lại thì em cũng sẽ không buồn, vì sau thành công đầu tiên đó em quyết định sẽ lọc rất kỹ vai diễn tiếp theo và sẽ làm hết mình với nó, còn lại khán giả đón nhận ra sao thì em vẫn sẽ vui vẻ với điều đấy.

6_DSC2404s (1)

Thường xuyên xuất hiện với diện mạo theo phong cách tomboy, chính vì thế có nhiều tin đồn xoay quanh giới tính của Bảo Hân, em nghĩ sao về điều này? 

Lúc nào mọi người chẳng hỏi em là thích trai hay thích gái. Nghe mấy câu đấy em chỉ buồn cười thôi.

Mẫu hình người yêu lý tưởng của Bảo Hân là người như thế nào?

Em không có mẫu hình người yêu lý tưởng nhưng ít nhất người đó phải biết quan tâm em. Em là một người không đòi hỏi gì trong tình yêu nhưng em cần một người suy nghĩ trưởng thành, biết nhìn nhận vấn đề, không áp đặt, tốt bụng và đặc biệt là biết quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

Em muốn một người như em, thay vì chỉ quan tâm cho bản thân mình thì còn nhìn vào những mảnh đời vất vả ngoài kia. Em không biết tại sao nhưng em muốn giúp đỡ họ và luôn cố gắng để đến một ngày mình có thể dang tay ra giúp đỡ một ai đó, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.

12

Nếu "say nắng" một ai đó, Bảo Hân sẽ chủ động tấn công hay chỉ chờ đợi?

Em sẽ nói chuyện rất bình thường, giả vờ là mình không thích nhưng lại ngấm ngầm làm cho người đó thích mình và tự bày tỏ với mình (cười). Thực sự là mình chủ động nhưng người ta không hề biết.

Bảo Hân khi yêu là người như thế nào?

Em suy nghĩ hơi nhiều, suy nghĩ những thứ có thể không xảy ra hoặc là những thứ không có thật. Em cũng là người rất quan tâm người yêu, có cái gì thì chia sẻ thẳng thắn, không giữ một mình. Có lẽ là khi yêu, em lớn, trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cũng khép kín hơn một chút.

5_DSC2367

Em có muốn thay đổi phong cách tomboy của mình nếu có người yêu không?

Cũng không phải là em chủ đích theo phong cách tomboy đâu mà là vì trước đó em có thích một bạn rất lâu, nhưng bạn ấy không thích em, buồn quá nên em đi cắt tóc. Cắt xong thì mọi người bảo hợp, em cũng thấy thế nên để vậy luôn.

Thực ra em đã cá tính từ hồi xưa rồi, đến bây giờ em cũng không định hình cho mình phong cách gì đâu mà chỉ là cảm thấy cái gì đẹp thì mình mặc thôi. Chính mọi người cũng thấy "chối" khi em mặc váy còn gì.

Nhưng chính ra là em càng ngày càng hiền hơn, dịu dàng hơn chứ hồi xưa em đanh đá lắm.

Artboard 1

Không quá lời khi nói rằng Bảo Hân là một người may mắn khi thành công ngay ở vai diễn đầu tiên. Điều mà không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng có thể làm được. Tất nhiên, bên cạnh may mắn, sự nỗ lực của Bảo Hân là điều không ai có thể phủ nhận.

Thành công đến sớm khi vừa chạm tuổi 19, đây cũng là thời điểm Bảo Hân vạch ra cho mình một kế hoạch mới, chỉn chu và kỹ lưỡng hơn để Về nhà đi con là một khởi đầu "trong mơ", chứ không là ánh hào quang "chôn chân" cô ngay từ những bước đi đầu tiên của nghiệp diễn.

Nhiều người nói Ánh Dương giống Bảo Hân ngoài đời nên không cần diễn quá nhiều, nếu đặt Bảo Hân vào một vai khác thì không thể thành công được như vậy, em nghĩ sao?

Có thể là mọi người bảo em giống Ánh Dương 60-70%, đúng! Vì cái đó là phần mà em có thể dành cho nó được.

Nhưng đối với bản thân em, em chưa bao giờ cảm thấy Ánh Dương giống mình cả, chỉ có thể là Ánh Dương mượn vẻ bề ngoài của em, mượn phần vui tính của em, mượn một ít yếu đuối của em mà thôi. Ánh Dương mang một tâm lý rất ngớ ngẩn và ngoài đời em không bao giờ như thế. Em luôn luôn nghĩ là "nó" và mình, chứ không phải là một người.

Trước khi nhận vai Ánh Dương, em cũng khá nhút nhát, em rất sợ không làm được vì em chỉ mới vào học trường Sân khấu Điện ảnh và chưa có một kinh nghiệm gì chắc chắn cho bản thân cả. Nên nếu mà ai nói như thế thì em cũng không phản đối gì.

Artboard 1 copy 3

Bảo Hân tự nhận xét mình ở ngoài đời là người như thế nào?

Em thấy em chín chắn và trưởng thành hơn Ánh Dương rất nhiều. Cũng đúng thôi vì gia đình em luôn ở bên cạnh, ủng hộ cho em. Em cũng có những cái trầm hơn, ở một điểm nào đó thì còn nữ tính hơn.

Những ngôi sao trẻ nổi tiếng từ sớm và có phần đột ngột thì khá dễ mắc bệnh ngôi sao, Bảo Hân có sợ mình rơi vào tình huống đó không?

Em không bao giờ muốn giải thích cái gì cho bản thân mình cả, vì em là một người rất ít khi giải thích, nhưng qua cách thể hiện của em thì mọi người hoàn toàn có thể thấy em không hề có tính ngôi sao.

Với các bạn hay thầy cô ở lớp cũng thế. Khi mà em đóng phim và quay trở về lớp, các bạn rất yêu quý em, thậm chí còn thương hơn trước vì họ biết được em rất mệt. Như vậy thì từ phía em phải thế nào, các bạn mới đối xử như thế. Em biết em luôn là em mà, em biết rằng nghiệp diễn của mình còn dài và không bao giờ được làm những điều dại dột dù chỉ trong tích tắc.

Artboard 1 copy 2

Trong những tập ngoại truyện Về nhà đi con vừa rồi, Bảo Hân đã bị mất tới 2 nụ hôn một từ bạn trai và một từ bạn gái, cảm giác của em lúc đó ra sao?

Cảm giác của em khi phải hôn cả hai đều khá tệ, kể cả một trong hai thôi cũng thế. Em chưa bao giờ nghĩ là 85 tập trôi qua bình yên, dễ thương mà ngoại truyện lại dữ dội thế. Một hôm quay cảnh Bảo hôn em thì em bị đau đầu cả ngày, choáng, chóng mặt đến tận đêm. Với Ánh thì lại bị quay đến 9 đúp, em phát sốt sang ngày hôm sau luôn.

Em sốc lắm, 5 tập thôi mà mất 2 nụ hôn. Em phát điên lên với 12 đúp, vai diễn đầu đời của em quá điên rồ. Nhưng ngược lại, Ánh Dương là vai mà nhiều người mơ ước được vào, 19 tuổi mà quá hay. Có nhiều yếu tố ở trong Ánh Dương, nó phải nữ tính, phải nam tính, nó phải trẻ con, phải người lớn, phải cả hai…

10_DSC2346

Nếu ngoài đời bỗng nhiên bị một cô gái theo đuổi điên cuồng, em sẽ phản ứng thế nào?

Em nghĩ là em sẽ phũ hơn Ánh Dương rất nhiều. Một là tìm cách nói chuyện với bạn ấy, hai là nếu mà "hết thuốc chữa" rồi thì em… chịu thôi!

Bảo Hân suy nghĩ gì về tình yêu đồng giới? Em có ủng hộ LGBT không?

Em là một người rất thoải mái và em hoàn toàn ủng hộ cộng đồng LGBT. Đối với cách nhìn nhận của một người trẻ tuổi như em, nếu tình yêu đó mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của họ thì mình không nên ý kiến gì cả, nếu không thích cũng nên im lặng. Cảm xúc mang lại rất nhiều động lực cho mỗi người, vì vậy không có lý do gì mình phải ghét nó, kỳ thị nó.

Bất cứ cái gì cũng đều xuất phát từ con người. Nếu mà mọi người luôn phải che giấu mình là một người đồng tính, luôn luôn phải sống trong một cái vỏ bọc không là chính mình thì chắc họ sẽ buồn lắm.

Artboard 1 copy 4

Nếu không là diễn viên, Bảo Hân muốn làm nghề gì?

Câu này hơi khó, vì lúc thi đại học em có nói với mẹ rằng: một là con sẽ theo học nghệ thuật, hai là con sẽ đi học nghề, còn nghề gì thì chưa biết. Lúc đầu em không thực sự hướng về ngành diễn xuất nhưng nếu không được học nghệ thuật thì em sẽ rất buồn. Em chỉ có thể bay nhảy trong nghệ thuật thôi, và em có thể phát huy con người mình trong đó.

Mọi người đều biết Bảo Hân thường xuyên hát cover và cũng có giọng hát hay, em có ý định lấn sân sang âm nhạc không?

Không, em nghĩ là khi mà mình đã thực sự đam mê với một cái nghề nào đó thì tất cả những sự yêu thích xung quanh cũng chỉ là tô điểm và thêm màu sắc cho ngành nghề của mình thôi. Có thể mọi người sẽ thích một diễn viên hát hay, nhảy đẹp, điều đó sẽ mang lại hình ảnh năng động hơn và lan tỏa được năng lượng tích cực tới khán giả, và em thấy điều đó là tốt. Nhưng còn để nói rằng rẽ sang làm ca sĩ thì em không muốn. Vì em yêu nghề diễn viên và yêu những con người làm diễn viên.

4_DSC2353

Trong showbiz, Bảo Hân có hâm mộ hay dành tình cảm đặc biệt cho người nào không?

Em rất hâm mộ anh Doãn Quốc Đam vì em ấn tượng với những vai diễn đầy bản lĩnh của anh ấy. Ba bộ phim mà em xem của anh Đam đóng thì hầu như tính cách đều rất rắn, em thích những vai diễn như thế, nó rất cuốn hút. Anh Đam cũng là người rất tốt, và đẹp trai nữa (cười).

Hạn chế đóng phim trong 1 năm tới nhưng Bảo Hân em có nghĩ đến việc sẽ tham gia gameshow?

Bật mí là sắp tới đây em sẽ thử sức dẫn một chương trình truyền hình. Chắc chắn là em sẽ phải chăm tham gia hơn những gameshow vì đó là cơ hội để em đến gần khán giả hơn.

Ngoài ra thì em cũng lập kênh Youtube để up những bản cover hát, làm vlog nếu có thời gian, thậm chí là nếu có điều kiện, em sẽ đi đây đi đó và ghi lại một ngày của em thế nào để có thể tương tác cùng mọi người, để mọi người biết được cuộc sống của em khi mà không xuất hiện trên màn ảnh phim thì nó sẽ như thế nào.

Cảm ơn Bảo Hân về cuộc trò chuyện! 

Chia sẻ