Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: "Không ai nhận đá quả penalty cuối cùng nên em mới đá, may mà vào"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong buổi giao lưu với Trung ương Đoàn Thanh niên, chàng hậu vệ điển trai Bùi Tiến Dũng tiết lộ bí mật gây sốc về quả penalty cuối cùng trong trận tứ kết gặp U23 Iraq khiến ai cũng bật cười.

Sáng 29-1, một ngày trở về Việt Nam sau chiến thắng vang dội tại vòng chung kết U23 Châu Á khi lọt đến trận chung kết, hậu vệ Bùi Tiến Dũng cùng với Quang Hải, Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến giải đấu.

Bùi Tiến Dũng đá quả penalty cuối cùng.

Là cầu thủ nhận đá quả penalty cuối cùng trong trận tứ kết gặp U23 Iraq, hậu vệ Bùi Tiến Dũng ngộ nghĩnh cho biết do không ai nhận đá quả quyết định này nên Dũng mới "liều ăn nhiều".

Cụ thể, khi MC hỏi lý do nào giúp Bùi Tiến Dũng quyết định nhận thực hiện quả penalty thứ 5 trong trận tứ kết, Tiến Dũng cho biết: "Lúc Ban lãnh đạo hỏi ai là người thực hiện quả cuối cùng, các bạn trong đội không một ai lên tiếng. Đến lúc hỏi lại một lần nữa: Vậy không có ai chịu nhận đá quả pennalty cuối cùng sao? thì em mới lên tiếng nhận đá. Cũng may là vào thật, chứ không thì", Bùi Tiến Dũng cười khì chia sẻ.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: Không ai nhận đá quả penalty cuối cùng nên em mới đá, may mà vào - Ảnh 2.

Màn cởi áo ăn mừng lịch sử sau bàn thắng quyết định.

Cũng theo chàng hậu vệ điển trai này, trận tứ kết gặp Iraq cả đội gặp phải áp lực rất lớn, sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong suốt 120 phút để cầm hòa 3-3, cả đội U23 Việt Nam bước vào loạt sút luân lưu cân não. Nếu như Văn Thanh nhận tiên phong sút quả penalty đầu tiên thì đến vị trí đá cuối cùng, pha sút quyết định, các cầu thủ trong đội đều lo lắng, không một ai dám đứng ra để nhận đá.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: Không ai nhận đá quả penalty cuối cùng nên em mới đá, may mà vào - Ảnh 3.

Chàng hậu vệ điển trai Bùi Tiến Dũng sinh năm 1996.

"Do không có ai đá nên em mới nhận, may mà vào, lúc đó em sung sướng tột cùng". Chính pha sút quyết định của hậu vệ Bùi Tiến Dũng đã đem lại thắng lợi nghẹt thở 5-3 cho tuyển U23 Việt Nam, qua đó điền tên mình vào vòng bán kết gặp U23 Qatar. Một điểm thú vị sau trận bán kết, U23 Việt Nam cũng vượt qua U23 Qatar trên chấm luân lưu 11m với tỷ số sát nút 4-3, tuy nhiên hậu vệ Bùi Tiến Dũng dường như không còn dám thực hiện lượt sút này mà người ghi bàn quyết định lại là Văn Thanh.


Chia sẻ