Xuân Lan hứng khởi ngày "tự do"

,
Chia sẻ

"Sau khi lấy hết sức bình sinh để ra đi thì tự nhiên trong lòng nhẹ hẳn, cái đầu nhẹ hẳn. Mình lại được là mình rồi. Ôi, TỰ DO muôn năm!" - Xuân Lan chia sẻ trên blog.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan tâm sự trong một bài phỏng vấn rằng, cô cảm thấy sẽ khó khăn nếu một ngày nào đó mình không còn mang danh hiệu ngôi sao làng mẫu nữa. "Tất cả những thứ hiện hữu của tôi bây giờ đều do cái danh “siêu mẫu Xuân Lan” mang lại. Chưa bao giờ nghề nghiệp ấy, vị trí ấy gây cho tôi sự phiền toái không vui nào cả... Cuộc sống sinh tôi ra để làm nghệ sĩ nên những lúc tôi làm những công việc không thuộc về nghệ sĩ, tôi cảm thấy không còn hơi để thở."

 


Xuân Lan cũng chia sẻ, cuộc sống văn phòng ngột ngạt chỉ mang lại cho cô những vui thích ban đầu. Cuối cùng, bản năng nghệ sĩ vẫn thèm khát một cuộc sống tự do, ngẫu hứng hơn. "Tôi đã là một nhân viên xinh đẹp, nhiệt tình đến văn phòng, nhận email, xử lý công việc. Rồi việc càng ngày càng nhiều, rồi áp lực, rồi đấu tranh tư tưởng, rồi tránh né thị phi. Kết quả là dần dần tuột cảm xúc, rồi tổn thương, rồi thèm quay về làm nghệ sĩ" - La La tửng bộc bạch chân thành.

Trên blog cá nhân, Xuân Lan đã chia sẻ những suy nghĩ của cô về một cuộc trở lại.

 

"Ta nói lâu lắm rồi mình không thấy trời đẹp thế này, nắng đẹp thế này, gió đẹp thế này, cuộc sống đáng yêu thế này... Ngồi ở góc cafe cũ, tự nhiên thấy tâm hồn mình nhẹ hẳn. Ôi, cuộc sống của mình vốn đang tươi đẹp mà, sao mình làm nó căng thẳng và xám xịt đi thế nhỉ? Thế nên, hôm nay, sau khi lấy hết sức bình sinh để ra đi thì tự nhiên trong lòng nhẹ hẳn, cái đầu nhẹ hẳn, không còn căng thẳng nữa, không còn ngộp thở nữa. Mình lại được là mình rồi. Ôi, TỰ DO muôn năm! Mình tự trách mình tại sao lại phí tuổi đời mênh mông trong không khí áp lực đấy lâu đến thế?

Ta nói... thấy thương những người mến thương ta còn ở lại. Ai cũng rơm rớm và bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của ta. Ta nói... lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh đẹp của người như thế. Người đâu đẹp đẽ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?" Ta nói... Sài Gòn đẹp quá nên ta nhớ nhiều người. Nhớ nhiều... Trong số đó có nữ đại gia xinh đẹp của ta. Lúc nào trời đẹp hai chị em cũng lang thang Đồng Khởi cho thiên hạ ngắm nhìn và nhìn ngắm lại thiên hạ. Vậy mà giờ em một nơi, chị một nơi, mỗi đứa tự ngắm nhìn và làm cho người nhìn ngắm không cùng nhau, thấy nhớ.

 

Ta nói sau sự tổn thương vì ra đi, ta lại thấy hạnh phúc vì có những người hiểu ta và tôn trọng ý kiến của ta. Trong đó, người đầu tiên là chồng ta. Ta nói, ta thấy hạnh phúc vì một câu nói của một "hoàng tử lừa dối". Những câu nói của chàng đã cứu vớt đời ta qua những trận cuồng phong sóng gió. Hoàng tử ơi, vì lý do đó nên chàng được quyền tha thứ hết, cho dẫu chàng có gây ra bao nhiêu tội ác và chơi chiêu kiểu gì ta cũng quyết định tha thứ hết cho chàng...  

 
Ta nói, ta cảm thấy ấm lòng và yên tâm vì những gì ta đang có, hạnh phúc ta đang có. Ta nói, ta sinh ra chỉ để làm nghệ sĩ và ta hạnh phúc vì cái sự nghệ sĩ của mình. Ta bây giờ có thể toàn tâm toàn ý để tập trung cho nghiệp nghệ sĩ của mình. Ta nói, ta sẽ có một không gian tuyệt vời ở Hà Nội trong 2 tuần. Ôi, mùa thu Hà Nội, ta nhớ lắm nhớ lắm rồi...
 
Theo Xzone
Chia sẻ