Xem lại những phát ngôn ngớ ngẩn nhất của Sao Việt

VnMedia,
Chia sẻ

Mai Khôi là một trong những ca sỹ có nhiều phát ngôn gây sock với khán giả. Năm 2007, cô đã từng phát biểu: "Tôi không thể sống thiếu đàn ông", hay "Ngực đẹp nên tôi phải khoe...".

Giới nghệ sỹ ngày nay thường thích được "hâm nóng" tên tuổi của mình tại các phương tiện truyền thông đại chúng, tuy nhiên đã có rất nhiều nghệ sỹ thường có những phát ngôn rất ngớ ngẩn trên báo chí mà không biết là do cố tình hay vô tình.

Ông bà ta có câu:"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", ý nói trước khi nói một điều gì cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và chín chắn. Nhưng có những người không thích, không muốn, hoặc cố tình nói ra những điều khiến người khác phải sốc, phải bức xúc và bất ngờ. Bất ngờ một phần bởi độ phản cảm, ngớ ngẩn của những phát ngôn kia, phần nữa bởi những phát ngôn ấy được thốt ra từ những ngôi sao nổi đình nổi đám của showbiz Việt.

Thích thì nói!

Mai Khôi là một trong những ca sỹ có nhiều phát ngôn gây sock với khán giả. Năm 2007, cô đã từng phát biểu: "Tôi không thể sống thiếu đàn ông, hay ngực đẹp nên tôi phải khoe...". Năm 2008 Mai Khôi tiếp tục chia sẻ:"Đến năm 70 tuổi, tôi vẫn sexy", năm 2009, cô lại thay đổi ý kiến 180 độ và cho rằng mình muốn đi tu:"Tôi muốn để 50 - 60 tuổi, không ràng buộc, mong muốn gì nữa, tôi sẽ đi tu. Sau khi đã trải hết cuộc đời, đi tu là một thử nghiệm tôi muốn trải qua…".


Mai Khôi: "Tôi sẽ chết ở tuổi 50 bằng cách ngồi thiền"

 

Ấy thế nhưng đầu năm 2010 vừa rồi, Mai Khôi lại khiến khán giả phải sock khi đột ngột tuyên bố sẽ chết ở độ tuổi 50 bằng cách ngồi thiền: "Tôi đã vẽ ra cái sự chết của mình khá chi tiết rồi, sẽ chết trong tư thế ngồi thiền. Nếu sinh con thì tôi sẽ phải có trách nhiệm với đứa bé, như vậy thì tôi không thể chết sớm được". Không biết những phát ngôn trên của Mai Khôi là nói thật hay nói đùa nhưng dù sao đi chăng nữa, những thay đổi đến chóng mặt của cô cũng đủ làm khán giả cảm thấy ác cảm.

Còn Trúc Diễm, một cô hoa hậu đang chuyển dần sang lĩnh vực âm nhạc đã từng phát biểu một câu nói như "vẽ đường cho hươu chạy": "Chuyện trinh tiết dựa vào khăn tân hôn đã lỗi thời. Quan trọng là bạn làm “chuyện ấy” vì tình yêu và biết chịu trách nhiệm việc mình làm".


Trúc Diễm: "Chuyện trinh tiết dựa vào khăn tân hôn đã lỗi thời!"

 

Có thể Trúc Diễm chưa phải là một ngôi sao thật sự lớn nhưng ít ra cô cũng là một hoa hậu, một người của công chúng và những phát ngôn của cô cũng có ảnh hưởng ít nhiều, ít nhất là đến cộng đồng những người yêu thích cô (phần lớn là giới trẻ). Chắc Trúc Diễm không quên truyền thống, nét đẹp của 1 phụ nữ Á Đông là gì và một cô gái đại diện cho giới trẻ như cô lại cho rằng giá trị cao đẹp mà bao nhiêu đời phụ nữ Việt Nam phải hy sinh để bảo vệ nó là chuyện "lỗi thời".Có thể giới trẻ thời nay sống thoáng hơn, tự do hơn và không ai coi thường giá trị tốt đẹp đó. Và chắc chắn rằng không một bậc phụ huynh nào đồng ý cho con, em của họ thần tượng 1 người như thế này.

Ngoài ra, ca sỹ có biệt danh "nói mà không nhớ" - Đ. cũng là một trong những ca sỹ có rất nhiều phát ngôn để đời và đáng nhớ. Đ. đã từng phát biểu trong một buổi họp fan tại Hà Nội rằng sang năm anh sẽ cưới vợ và năm 2012 sẽ sinh con và ra mắt đứa con đầu lòng với công chúng. Nhưng ngay sau đó vài ngày anh lại lên báo phân trần rằng anh chưa bao giờ nói rằng anh có ý định cưới vợ vào năm sau, anh chỉ nói rằng anh sẽ có con vào năm 2012?!? Nhiều người cho rằng có lẽ do quá “sung” khi giao lưu với các fan nên ca sỹ này quên mất mình đã nói những gì. Vì thế khi “ tỉnh” ra mới phải đính chính lại.

Hay chuyện diễn viên kiêm ca sỹ Lê Kiều như muốn trở thành nhà văn với tác phẩm "Sợi xích" cũng sẽ là vết “dơ” đầy tai tiếng của showbiz Việt. Đặc biệt là câu phát ngôn độc quyền có một không hai của cô này khi tự nhận từ khi mình “cởi đồ” thì mới được khán giả biết đến: “Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thuỳ mị. Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khoả thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác. Gần như nói đến cảnh nóng trong phim là khán giả biết đến tôi…”.

 

Lê Kiều Như: "Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh sex, nhiều người biết tôi hơn"
 

Lời kết

Nhiều người cho rằng showbiz Việt hiện nay đang bị rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi có quá nhiều người thích được…nổi tiếng. Chính vì thế mà việc gây được sự chú ý bằng tài năng thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay và nhiều khi còn do sự may rủi.

Chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua câu ca dao: "Lời nói không mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Có thể có người khéo ăn nói và có người không. Nhưng chính vì thế mà càng phải thận trọng hơn khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt trên cương vị những ngôi sao lớn. Tất nhiên quyền tự do ngôn luận ai cũng có, nhưng đôi khi dựa vào những phát ngôn mà có thể đánh giá một con người.

Chia sẻ