Vũ Thu Phương xót cô con gái đang bị bệnh

H.T,
Chia sẻ

Vũ Thu Phương cho biết cô sẵn sàng chịu đau đớn, bệnh tật thay cô con gái của mình.

Người mẫu cho hay cô rất hối hận vì quá bận rộn công việc nên ít có thời gian dành cho cô công chúa nhỏ. Rất nhiều bà mẹ có con nhỏ đồng cảm với những gì cựu người mẫu chia sẻ và họ cùng cầu mong con gái của cô sớm khỏi bệnh.

Vũ Thu Phương xót cô con gái đang bị bệnh 1

Vũ Thu Phương viết lên trang cá nhân:

"Ngày nào đi làm về mẹ cũng tự trách bản thân thiếu thời gian dành cho con, ngày nào mẹ cũng ước giá như mẹ có thể ở bên con 24/24 , ngày nào mẹ cũng lo liệu có bất trắc gì xảy ra cho con lúc vắng mẹ hay không? Liệu con ăn có no, con ngủ có đủ, con chơi có nhiều hay không???

Lúc nào mẹ cũng cảm thấy bản thân có lỗi, lúc nào mẹ cũng cảm thấy sự yêu thương lo lắng của mẹ dành cho con không đủ. Dù tự an ủi bản thân là tất cả mọi thứ ngày hôm nay mẹ đang làm chủ yếu là để đảm bảo một cuộc sống đủ đầy tốt nhất cho con sau này, nhưng mẹ vẫn cảm thấy mình còn quá tệ, mẹ chưa phải là một người mẹ tốt. Một cái gì cứ nghèn nghẹn ngay tim và đắng đắng nơi cổ họng mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ con yêu nhé, mẹ hứa sẽ giải quyết nhanh nhất mọi cv để có thể ở bên con nhiều hơn, chăm lo cho con tốt hơn. Cầu xin bề trên hãy ban phước lành cho con yêu để con yêu của mẹ mau khỏi bệnh và lại khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn con yêu nhé.

Cầu xin bề trên hãy cho con hứng chịu hết mọi đau đớn, bệnh tật cho con gái của con.
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát"
.

Vũ Thu Phương xót cô con gái đang bị bệnh 2
Hình ảnh Vũ Thu Phương cùng ông xã và con gái đi chơi công viên cuối tuần trước

Sau khi kết hôn, Vũ Thu Phương có thời gian rời xa showbiz để chăm lo tổ ấm nhỏ. Cựu người mẫu hạ con gái đầu lòng vào ngày 2/3/2013. Khi con gái đã cứng cáp hơn người đẹp quay trở lại showbiz và hiện Vũ Thu Phương đang tập trung cho công việc thiết kế thời trang. Dường như công việc bộn bề nên cô có ít thời gian được ở bên con nên lúc con gái bị bệnh Vũ Thu Phương cảm thấy rất đau lòng và hối hận.
Chia sẻ