"Với tôi gia đình là nhất"

Hoàng Cường,
Chia sẻ

Đối với nhạc sĩ “Nồng nàn Hà Nội”, Nguyễn Đức Cường thì gia đình là mối quan tâm hàng đầu.

Tuy lúc nào cũng bận rộn, nhưng tác giả của Nồng nàn Hà Nội vẫn luôn dành những khoảng thời gian quý báu cho gia đình, đặc biệt là cho con gái cưng: bé Cún (tên gọi ở nhà của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm).

Ngày của gia đình vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng đã gác lại việc sáng tác và kinh doanh của mình để có một ngày trọn vẹn bên vợ con.


Bảo Trâm say ngủ trên tay của Bố Cường

Từ ngày có bé Cún, cuộc sống của gia đình anh bận rộn và nhiều lo toan hơn hẳn. Tuy nhiên, anh chia sẻ rằng đây cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của bậc làm cha, làm mẹ.





Nhạc sĩ rất vui và tự hào cho biết: "Cún ngay từ nhỏ đã thể hiện rằng bé có năng khiếu với âm nhạc, thỉnh thoảng mọi người vẫn thấy cháu ngồi hát một mình và hát rất chuẩn tiết tấu".

Khi được hỏi anh có muốn sau này con gái cưng sẽ nối nghiệp cha không? Đức Cườg chia sẻ: “Gia đình sẽ thuận theo ý muốn, sở thích của cháu chứ không phải gò ép theo điều gì cả”.

Không chỉ là ông bố quan tâm đến con cái, nhạc sĩ cũng là người rất tâm lý với vợ. Anh tiết lộ với chúng tôi, tuần sau sẽ là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Nguyễn Đức Cường cùng Thúy Hằng đã kết hôn vào ngày 4, tháng 7 năm 2008. Và món quà anh tặng vợ nhân dịp này là “chuyến du lịch xa xa” để gia đình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.










Bé Cún là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình nhạc sĩ






Gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ "Nồng nàn Hà Nội".
Chia sẻ