Vietnam’s Got Talent: Đêm bán kết thứ ba ngang tài ngang sức

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Ở đêm bán kết thứ ba, các thí sinh khá ngang ngửa và trải đều trong nhiều thể loại: hát, nhảy, hài độc thoại, biểu diễn nhạc cụ…

Sau Võ Trọng Phúc, nhóm Dòng Thời Gian, Vũ Song Vũ, Nguyễn Trường Giang, hai tấm vé tiếp theo vào vòng chung kết đang đợi những chủ nhân mới. Tất cả sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của 7 tiết mục trong đêm bán kết thứ ba Vietnam’s Got Talent được phát sóng vào lúc 20h00, chủ nhật tuần này (18/3).

Trong tuần vừa qua, các thí sinh tham dự đêm bán kết thứ ba đã được tập trung để cùng sinh hoạt và tập luyện chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Sự tiến bộ của các thí sinh trong những tập phát sóng vừa qua đã cho thấy những nỗ lực của các chuyên gia hỗ trợ, gồm nhạc sỹ Đức Trí, biên đạo múa John Huy Trần và giảng viên thanh nhạc Triệu Yên nhằm mang lại những tiết mục hoàn chỉnh và súc tích nhất trong gần 3 phút trên sân khấu. Ở đêm bán kết thứ ba, các thí sinh khá ngang ngửa và trải đều trong nhiều thể loại: hát, nhảy, hài độc thoại, biểu diễn nhạc cụ...hi vọng sẽ tiếp tục “hâm nóng” buổi tối chủ nhật của khán giả.


Nguyễn Phúc Gia Huy

Trong 7 tiết mục của đêm bán kết thứ ba, dường như Nguyễn Phúc Gia Huy không có đối thủ tại sân chơi Vietnam’s Got Talent năm nay. Nhưng để thực sự mang hài độc thoại đến gần khán giả hơn, Gia Huy vẫn đang tìm tòi và sáng tạo ra những câu chuyện và tình huống mới để mang đến những tiếng cười “thực sự” cho khán giả.

Chính vì thể loại của Gia Huy là hài độc thoại nên phần trình diễn tại vòng bán kết cũng không khác nhiều so với vòng loại sân khấu, cái khác lớn nhất chỉ là nội dung và Huy sẽ đưa một số đề tài “nóng” đang diễn ra gần đây vào câu chuyện của mình.


Nguyễn Thị Thanh Trúc

Còn cô bé có hàm răng sún từng khuấy động vòng loại sân khấu phía Nam trong ca khúc H’ren lên rẫy đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng bố để trình diễn trong vòng bán kết. Lần này cô H’ren Nguyễn Thị Thanh Trúc sẽ nhẹ nhàng hơn trong một ca khúc dân ca đương đại.

Trong vòng bán kết, Trúc sẽ hát một ca khúc dân ca đương đại khá “nặng ký”, đây là một thử thách khó khăn với cô bé 8 tuổi nhưng sẽ là thành công nếu Trúc thay đổi được hình ảnh từ một cô bé sôi động trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Với sự hỗ trợ của gia đình, ban tổ chức cũng như những chuyên gia, Thanh Trúc hứa hẹn sẽ là nhân tố gây “đột phá” trong đêm bán kết sắp tới.


Nhóm Gió Mới

Trong khi đó, nhóm Gió Mới với thế mạnh dễ nhận thấy nhất là việc đưa yếu tố dân tộc vào trong phần trình diễn của mình, nếu ở vòng loại sân khấu đó là “Bèo dạt mây trôi”, một ca khúc dân ca Bắc Bộ nổi tiếng thì ở bán kết sẽ không chỉ có dân ca mà những ca khúc nhạc Việt khá quen thuộc. Biên đạo John Huy Trần đã nhận xét về Gió Mới rằng: “Đây là một nhóm nhảy có kỹ thuật tốt, đặc biệt các bạn rất sáng tạo khi đưa nhạc Việt Nam vào, điều này sẽ gây thiện cảm với khán giả nên tôi nghĩ họ sẽ được yêu thích nhiều”. Tính đến thời điểm hiện nay chưa có nhóm nhảy vào chính thức bước chân vào vòng chung kết, liệu Gió Mới có phải là cái tên đầu tiên không? Tất cả tùy thuộc vào sự nỗ lực của họ trong đêm thi sắp tới.

Cũng ở vòng loại sân khấu, có hai giọng ca từng gây cảm tình với khán giả trong ca khúc My heart will go on, đầu tiên là Vũ Song Vũ. Người thứ hai không ai khác là Nguyễn Thái Hoàng, cậu học sinh lớp 10 trường Trung học thực hành – Đại học Sư phạm thành phố HCM.

Cùng bảng thi với Gia Huy, Thanh Trúc và Thái Hoàng hay nhóm Gió mới còn có nhiều tiết mục được đánh giá cao của các nhóm thí sinh như: Nguyễn Văn Thịnh, Dàn nhạc dây làng Then và Đinh Ngọc Hoàng cũng được đánh giá rất cao, chắc chắn sẽ mang lại một luồng gió mới mẻ với khán giả.

Nguyễn Thái Hoàng

Nguyễn Văn Thịnh


Đinh Ngọc Hoàng

Dàn nhạc dây làng Then
Chia sẻ