Vietnam’s Got Talent chung kết 1 đầy khốc liệt

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Đêm chung kết 1 được dự đoán là một trong những bảng thi kịch tính nhất của Vietnam’s Got Talent với sự góp mặt của nhiều thí sinh nhí tài năng và những đại diện tiềm năng trong các lĩnh vực.

Những cuộc tranh tài nảy lửa trong vòng chung kết của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sắp được diễn ra. Đêm thi đầu tiên với sự góp mặt của Vũ Song Vũ, Nguyễn Thị Thanh Trúc, cặp đôi nhí Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trường Giang, nhóm Dòng Thời Gian và Kiều Văn Thanh sẽ ra mắt khán giả truyền hình đứng ngồi không yên vào tối nay (22/3).

Quả đúng như vậy, nếu trong vòng chung kết này, Vũ Song Vũ tiếp tục thể hiển bản lĩnh sân khấu vững vàng của mình trong một ca khúc dân ca đương đại hơi khó nghe. “Vũ khí lợi hại” nhất của Vũ chính là khả năng truyền tài cảm xúc, Vũ có một nhạc cảm khá tốt, dù ở lứa tuổi ấy em chưa thể hiểu hết được nội dung của bài hát nhưng em có thể sống với câu chuyện trong bài hát bằng tâm hồn của một cậu bé nhỏ tuổi.



Vũ chia sẻ: “Nếu như bài Bà tôi là một bài khó về mặt kỹ thuật thì bài hát sắp tới càng khó hơn nữa, nó sẽ là một thách thức đối với em. Nhưng vì em rất yêu thích bài này, hơn nữa nhạc sỹ Đức Trí đã phối lại bài này quá hay nên em sẽ cố hết sức trình diễn thật tốt để không phụ lòng khán giả đã yêu mến ”.

Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc với mong muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ trong vòng chung kết này, thay vì múa dân gian như ở vòng bán kết hay nhảy MJ và danceport như ở vòng loại sân khấu, lần này Quân – Ngọc sẽ kết hợp tất cả những thể loại ấy vào chung một bài trình diễn và xây dựng thành một câu chuyện hài hước để mang đến những bất ngờ cho khán giả.



Trong những ngày qua, Quân – Ngọc đã tập luyện ráo riết dưới sự hỗ trợ của biên đạo múa John Huy Trần vì bài diễn sắp tới đây sử dụng khá nhiều kỹ thuật khó đòi hỏi sự tập luyện cao độ hơn so với vòng trước. Tuy nhiên với niềm đam mê cho bộ môn nhảy và múa, cặp đôi nhí này đang nỗ lực hết sức để không phụ lòng sự yêu mến của khán giả.

Dĩ nhiên, chúng ta vẫn không thể quên hình ảnh cô bé răng sún Thanh Trúc đáng yêu đến từ Quảng Ngãi. Dù đang ở trong giai đoạn thi cử ở trường nhưng vì quá đam mê nên gia đình đã cố gắng sắp xếp thời gian học và làm của cả nhà để đưa Trúc vào Sài Gòn tham dự vòng chung kết.

Anh Nguyễn Hữu Hạnh, người bố đã đồng hành cùng Thanh Trúc trong suốt chặng đường vừa qua chia sẻ: “May mắn là Trúc học cũng khá thông minh nên trong thời gian thi, tôi cũng mang sách vở cho bé học thêm để bé vừa an tâm về bài vở, vừa an tâm để hát thật tốt.” Nói về bài hát sắp tới, anh nói thêm: “Ở vòng bán kết,  Trúc đã lựa chọn bài Con cò, một bài hát rất khó để thể hiện, nhất là Trúc còn quá nhỏ nên bài hát sắp tới đây sẽ vui và sôi động hơn, lời ca cũng dễ hiểu. Khi Trúc nghe, bé rất thích nên tôi tin là bé sẽ trình diễn rất tốt ca khúc này.



Để lựa chọn ra bài hát cho vòng chung kết, Trúc đã chuẩn bị trước 3 bài hát hát cho nhạc sỹ Đức Trí nghe để có sự lựa chọn cuối cùng. Cô bé nhỏ này đang rất nóng lòng được đứng trên sân khấu trong đêm thi tối nay.

Trái ngược sự nhí nhảnh, đáng yêu của các thí sinh nhí, nhóm Dòng Thời Gian, được vào vòng chung kết đã là thành công lớn nhất với nhóm vì như thế có nghĩa là khán giả đã bắt đầu quan tâm và dành sự yêu mến cho dòng nhạc bán cổ điển.

Với một vốn bài sẵn có đã chuẩn bị trước khi tham gia chương trình nên việc chọn bài trong vòng thi này không phải là việc khó khăn với nhóm, và lần này, họ đã quyết định hát một ca khúc nhạc pop Việt Nam khá lâu rồi nhưng được cover lại theo phong cách bán cổ điển: “Nếu như lần trước, Dòng Thời Gian trình diễn lại một trích đoạn nhạc kịch trên sân khấu theo một cách khuôn mẫu thì lần này mới chính là hình ảnh thực sự của nhóm, áp dụng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển mà chúng mình đã học được vào những bài hát Việt Nam”- trưởng nhóm Minh Vương chia sẻ.



Mục tiêu lớn nhất là giới thiệu hình ảnh của một nhóm nhạc hát bán cổ điển gần với khán giả hơn, Dòng Thời Gian hi vọng trong vòng chung kết sắp tới sẽ một lần nữa chinh phục được trái tim của mọi người.

Và còn gã popping đáng yêu của Vietnam’s Got Talent-  Nguyễn Trường Giang cũng là một trong những thí sinh được khán giả chờ đón vì khả năng biến hóa hình ảnh của mình qua từng vòng thi.



Xây dựng một ý tưởng khá táo bạo về mặt nội dung và kỹ thuật, Trường Giang đang ấp ủ nhiều yếu tố độc đáo trong tiết mục của mình. Khó khăn lớn nhất với chàng trai này như nhận xét của giám khảo trong vòng trước là làm sao để dung hòa được phần nội dung và kỹ thuật với nhau sao hợp lý. Trong phần thi này sẽ có một người bạn “đặc biệt” hỗ trợ Giang đó chính là bạn gái của Giang. Giang hi vọng với những điểm nhấn này, mọi người sẽ yêu thích tiết mục này.

Ở vòng loại sân khấu, Đinh Ngọc Hoàng được đánh giá là một trong những tài năng rock có thể làm nên chuyện trong tương lai và điều này đã được minh chứng trong vòng bán kết, khi Hoàng đã hoàn thành xuất sắc ca khúc “She’s gone” và chính thức giành tấm vé vào chung kết.

Rock không phải là thể loại được nhiều người thích ở Việt Nam nên khi chọn bài, Hoàng cũng suy nghĩ khá kĩ và tham khảo ý kiến của nhiều người. Ở bài hát trước nếu như điểm nhấn là những nốt cao thì với bài hát này, Hoàng sẽ khai thác độ khỏe trong chất giọng của mình. Hoàng cho biết sau cuộc thi, nhờ được học hỏi từ giảng viên thanh nhạc Triệu Yên nên giọng của bạn đã khá hơn nhiều, nó đã giúp Hoàng có thêm “nguyên liệu” để thỏa sức phiêu và “cháy” cùng với rock.



Là một kết quả khá bất ngờ trong đêm thứ ba tuần trước, bên cạnh những dòng dư luận trái chiều thì hầu hết khán giả và cộng đồng mạng đều dành sự quan tâm cho những tiết mục khác thì chính sự lặng lẽ và giản dị trong phần trình diễn nhạc cụ của Kiều Văn Thanh đã giúp anh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất từ khán giả. Để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Kiều Văn Thanh đã bỏ ra gần một ngày để làm ra những nhạc cụ trình diễn.

Tuy nhiên lần này, anh sẽ chơi nhạc cụ trên nền một ca khúc quốc tế bất hủ: “Thật ra tôi cũng ít khi nghe và chơi nhạc nước ngoài lắm, lâu lâu chen vào vài câu cho vui thôi, rồi hôm bữa tôi có nhờ một anh bạn đàn organ đánh cho nghe bài hát tiếng Anh, tôi thấy thích và thế là tôi chọn luôn”.  Với sự thay đổi thể loại trình diễn và nhạc cụ lần này cũng khác hoàn toàn với những gì anh thể hiện trong vòng bán kết, Kiều Văn Thanh sẽ mang đến một hình ảnh vui tươi và phấn khởi hơn trong tiết mục của mình.



Thiết nghĩ, ở thể loại ca hát, nếu như Vũ Song Vũ được xem là đối thủ nặng ký trong những bài hát tình cảm sâu sắc thì họa mi bé nhỏ Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Thanh Trúc tiếp tục khai thác khả năng “đốt lửa” sân khấu của mình. Với 4 chàng trai đến từ nhóm Dòng Thời Gian, sau trích đoạn nhạc kịch ấn tượng tại vòng bán kết, lần này họ sẽ mang đến một bất ngờ mới trong một ca khúc Việt Nam, trong khi đó Đinh Ngọc Hoàng, ẩn số “rock” hứa hẹn sẽ bùng nổ với những giai điệu “nóng” chưa từng thấy.

Thể loại nhảy là cuộc tranh tài giữa cặp đôi nhí Nguyễn Đăng Quân – Trần Bảo Ngọc và Nguyễn Trường Giang. Nếu như Quân – Ngọc đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong vòng bán kết thì Trường Giang cũng được đánh giá cao với những biến đổi hình ảnh “khó lường”. Kiều Văn Thanh đến từ  Long An cũng là tiết mục độc nhất vô nhị trong vòng chung kết khi anh tiếp tục khai thác niềm đam mê và khả năng thổi nhiều loại sáo cũng như nhiều nhạc cụ khác nhau để thể hiện các tác phẩm âm nhạc quen thuộc
Chia sẻ