Vân Dung: Không tham tiền như người ta tưởng

Theo 2sao,
Chia sẻ

Bạn đồng nghiệp kể tội Vân Dung tham tiền lắm, làm việc như điên để kiếm tiền nhưng nữ danh hài chỉ cười xuề bảo đó là tham việc chứ chị không tham tiền như người ta tưởng.

Gặp Vân Dung những ngày cuối năm rất khó. Chị tất bật với vai trò diễn viên chính trong bộ phim hài 6 tập “Tháng củ mật” phát trên VTV1. Trong khi người người đi sắm Tết, nhà nhà đi sắm Tết, Vân Dung vẫn tất bật ở trường quay.

- Gặp Vân Dung trước Noel thấy chị bảo Noel chị đi nước ngoài lưu diễn. Gần đến Tết, vẫn thấy chị ở trường quay. Chị định ăn Tết cùng đoàn làm phim sao?

- Sở dĩ Noel tôi đi diễn xa mà không đón Noel với con là vì tôi nghĩ ngày ấy không phải là ngày truyền thống của mình. Bố cháu cũng từ Sài Gòn ra đưa cháu đi chơi rồi. Trong khi đó với nghề nghiệp của tôi, Noel là dịp tốt để làm ăn nên khó mà bỏ được.

Còn với Tết Nguyên Đán thì tôi nhất định không nhận sô. Đón Tết là phải đón ở nhà, có đầy đủ gia đình. Đấy là truyền thống dân tộc mà cũng là vì con cái nữa. Cả gia đình tôi ngày thường vốn đã ít khi được gặp gỡ nên Tết nhất nhất là phải ở cùng nhau. Còn chuyện giờ này vẫn ở trên trường quay thì đâu có gì lạ. Người ta còn bán hàng đến tận tối 30 Tết nữa cơ mà. Chuẩn bị Tết thì tôi có kế hoạch hết cả rồi nên chuyện đi quay phim cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

- Trước đây anh Quang Thắng, bạn thân của chị có bảo: “Vân Dung ấy à, nó tham tiền lắm”. Đó có phải lí do mà cả năm nay, lúc nào cũng thấy chị trên trường quay?

- Tiền thì ai mà lại không ham bạn ơi. Có ít tiền thì ham nhiều tiền, có nhiều tiền rồi thì ham nhiều hơn... Nhưng nói thật, nói tôi làm việc vì ham tiền không đúng lắm. Chuẩn hơn thì phải nói là làm vì thích nghề. . Tôi sợ nhất là ngồi yên chân yên tay, không có việc làm, thấy nó thừa thãi và vô vị vô cùng. Nhưng mà khi được diễn thì thích lắm. Nó vui, nó bất ngờ... Mà  hình như ai cũng thế, đã theo nghề diễn thì ít khi chán nghề được lắm, chỉ có mê mà thôi.



- Nhưng liệu việc chị lăn xả trên trường quay có liên quan gì tới việc chị phải sống xa chồng, thiếu tình cảm vợ chồng nên kiếm công việc để giải khuây?

- Nói như thế thì chả lẽ Nữ thủ tướng của các nước trên thế giới, các nữ bộ trưởng, rồi các siêu sao diễn viên... họ đều không hạnh phúc nên mới lao vào công việc như thế sao? Không phải vậy đâu. Bây giờ là thời của những người phụ nữ hiện đại, tham công tiếc việc. Hạnh phúc của họ bây giờ cũng phải toàn diện  hơn, là cả hạnh phúc trong gia đình lẫn công việc.

- Bản thân chị có thấy mình là người hạnh phúc?

- Hạnh phúc chứ. Tôi quá bằng lòng với những gì mình đang có. Ông trời cho tôi quá nhiều, bố mẹ cho tôi quá nhiều, khán giả cho tôi quá nhiều, đồng nghiệp cho tôi quá nhiều... Tôi không ngờ là với những gì mình cố gắng mà mình lại có được ngày hôm nay. Quá hạnh phúc.



- Một người phụ nữ hạnh phúc là người giữ ấm được ngọn lửa gia đình. Với những vai diễn của chị trên màn ảnh, ít người tin chị có thể là một người phụ nữ của gia đình.

- Nói như vậy không hẳn nhé. Vân Dung trên phim và Vân Dung ngoài đời khác nhau nhiều lắm đấy. Vân Dung trên phim nói nhiều, miệng không lên kịp da non nhưng bên ngoài thì ít nói, ít giao tiếp và không thích gây chú ý tí nào, ở những nơi công cộng thì gần như không lên tiếng và rất hay... xấu hổ.

 Còn về chuyện phụ nữ của gia đình thì Vân Dung đây tự nhận là ổn đấy nhé. Người phụ nữ của gia đình bây giờ phải toàn diện lắm, nếu tính chi li điểm ra thì tôi tính tôi cũng đủ để đạt điểm khá. Nếu nói về dọn dẹp, chăm chút nhà cửa thì tôi phải được 11 điểm, nghĩa là trên điểm tuyệt đối đấy. Ai vào nhà tôi cũng phải nói nhà tôi quá sạch, quá ngăn nắp. Bất cứ lúc nào rảnh tôi cũng phải lau chùi, sắp xếp, dọn dẹp...

Thế nhưng về khoản chăm con thì tôi chỉ được điểm 4 thôi vì nói thật chuyện này tôi cũng ỷ lại vào ông bà ngoại và bà nội của cháu. Bố tôi nuôi dạy 2 chị em tôi rất nghiêm khắc và bây giờ cả 2 chị em tôi đều thành người tử tế nên tôi rất tin tưởng giao cháu cho ông dạy bảo. Còn mẹ tôi thì chăm con là số 1 rồi, không ai hơn được nữa. Tôi dạy cháu hay chăm cháu thì cũng chỉ thi thoảng thôi, chủ yếu là chăm con, dạy con... từ xa.


Vân Dung và con trai

- Chị tuổi Mèo mà nghe bảo con gái tuổi Mèo sinh con cùng tuổi thì làm ăn phát đạt lắm. Năm tới chị có dự định có thêm em bé nữa không?

- Chuyện này tôi cũng chưa nghĩ tới. Gia đình muốn tôi sinh thêm một cháu nữa lắm vì sợ các em bé là còn 1 thường hay ích kỷ, ỷ lại. Tôi cũng thích có nhiều con, yêu trẻ con lắm nhưng lại... ngại sinh vì sợ đau... Nếu mà có cách nào sinh con mà không phải đau thì tôi sinh ngay.

- Thế chị đã vượt qua lần sinh bé đầu lòng ra sao?

- Khi sinh bé nhà tôi, tôi đau từ 1 giờ đêm mà tới tận 6 sáng mới sinh. Cái lúc ấy, bạn cứ tưởng tưởng, cái mặt của quan Vân Trường như thế nào thì mặt tôi như thế. Các mạch máu trên mặt coi như vỡ hết, mặt tôi đỏ tím luôn. Nhưng mà đau thế tôi vẫn phải bôi tí son và cầm cái gương soi xem mình co xinh không. Dù nhan sắc không đạt điểm cao đâu nhưng mà với Vân Dung, trong mọi hoàn cảnh đều phải... xinh.

- Cảm ơn chị và chúc chị có một năm mới hạnh phúc bên gia đình cũng như thành đạt trong công việc!
Chia sẻ