Uyên Linh – Thần tượng âm nhạc hay thần tượng của những scandal?

Ku Vince - Ms Lee,
Chia sẻ

Nổi lên như một hiện tượng vào năm 2010 với danh hiệu thần tượng âm nhạc, Uyên Linh được xem như một làn gió mới. Nhưng thật sự đến bây giờ, câu hỏi được đặt ra rằng: liệu cô đã xứng đáng với những gì mình đã được kỳ vọng hay mải mê đắm chìm trên mây?

Từ kỳ vọng trở thành "diva thứ 5"...

Khi Uyên Linh vừa đăng quang trong cuộc thi Vietnam Idol 2010, công chúng đã tung hô và đưa cô lên mây khi đặt niềm tin: Uyên Linh chính là diva thứ 5 của làng nhạc Việt. Sở hữu một chất giọng đẹp, giàu cảm xúc và đầy nội lực, cô gái đến từ học viện ngoại giao đã rất được kỳ vọng sẽ thu hút được một bộ phận giới trẻ đang quay lưng lại với nhạc Việt.


Ngay từ khi tham gia Vietnam Idol, Uyên Linh đã được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ

Thế nhưng, có vẻ như những lời tung hô đã mang Uyên Linh vội “một bước lên mây” mà quên vị trí của mình ở thời điểm hiện tại. Để rồi đến tận bây giờ, người ta chỉ nhớ Uyên Linh là một trong những “cô nàng lắm scandal” của giới showbiz. Ngay từ những ngày tham gia Vietnam Idol 2010, đã nhanh chóng dính đến chuyện nói xấu giám khảo hay thẳng thừng hét vào mặt thí sinh khác trong cuộc thi. Chưa kể, trên trang cá nhân của mình vào thời điểm đó, giọng ca vàng còn nhiều lần "đá đểu" một blogger tên R vì những phát ngôn “nói xấu” mình . Đó có thể nói là một hành động kém thông minh của một cô sinh viên trường ngoại giao.

 
Hình ảnh của Uyên Linh ngày càng xấu trong mắt mọi người,

Chính điều này càng làm cho hình ảnh Uyên Linh ngay từ những buổi đầu ít nhiều đã có “sứt mẻ” với khán giả. Rất may vào thời điểm đó, chính sự nổi trội về giọng hát cũng như sức ảnh hưởng mạnh mẽ đã làm Uyên Linh được khán giả “xí xóa” một cách dễ dàng. Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, kể từ khi đăng quang đến bây giờ, thần tượng âm nhạc 2010 lại tiếp nối sự nghiệp bằng một loạt scandal, chứ không tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng nào. Trong khi đó, á quân Văn Mai Hương của cuộc thi lại đang tiếp tục "công phá" các "bảng phong thần" và giải thưởng âm nhạc. 

... Đến từng "nấc thang" scandal ngày một cao dần!

"Bỏ lại" phía sau những tin đồn "cỏn con" khi còn trong giai đoạn tìm kiếm thần tượng âm nhạc, Uyên Linh bước vào showbiz với một "tờ giấy thông hành" đình đám, một lực lượng fan hùng hậu và một tài năng đã được "kiểm chứng". Thế nhưng, ngược lại với tất cả những gì mà khán giả ngóng trông chờ đợi, Uyên Linh ngày càng bước nhanh đến những "nấc thang" scandal và nhiều "vụ án li kì" khiến cái tên cô mai một dần, tắt lụi dần và gần như giờ đây chỉ là "hào quang" của quá khứ.

 

Mở đầu là scandal "hét giá" cao ngất ngưởng với các chương trình sinh viên, học sinh, "lớn tiếng" với phóng viên và "thẳng tay" đòi... 8 triệu cho một bài phỏng vấn. Giai đoạn đó, Uyên Linh (có lẽ) "khôn lanh" khi chẳng khẳng định, mà cũng chẳng phủ nhận. Mỗi người từ đó mà tự tin vào những gì mình suy nghĩ, nhìn thấy, cảm nhận. Thế nhưng, showbiz vốn cay nghiệt, khán giả Việt vốn mau quên, một Uyên Linh tài năng đáng được kỳ vọng ngày nào dần trôi vào quên lãng. Người ta bắt đầu nhớ nhiều hơn về một Uyên Linh "hét giá trên trời", về một Uyên Linh chưa chứng tỏ được tài năng của mình, dù là với tư cách của một thần tượng âm nhạc, hay là một sinh viên... ngoại giao.

Để rồi sau đó, những sản phẩm âm nhạc thì mãi là hứa hẹn, chỉ vỏn vẹn giới thiệu hai ca khúc nằm trong album mới nhất chuẩn bị phát hành vào tháng 2 năm nay, Uyên Linh lại tiếp tục lăn xả trên chiến trường “thị phi” của giới showbiz. Trong liveshow Cám Ơn Tình Yêu tổ chức tại Hà Nội, cô gái học viện ngoại giao đã làm các fan một phen "bể tim" vì sự lạnh lùng của thần tượng. Cô thản nhiên bước thẳng lên xe mà để mặc các fan tự chụp với băng rôn và trong tiếng la hét tên cô tuyệt vọng mà chẳng có một thái độ thân thiện nào!

 
Hậu Vietnam Idol 2010, Uyên Linh càng làm khán giả mộ điệu cảm thấy thất vọng

Và bây giờ, tin đồn "nhận bốn cái tát" vì bị đánh ghen của Uyên Linh lại khiến cô nàng "nổi như cồn", khán giả đi đâu cũng bàn luận, truyền thông lúc nào cũng nhắc đến, chỉ khác là, chẳng ai nhắc đến với một "sự kỳ vọng" như ngày xưa. Theo như "tin đồn" ầm ĩ thời gian gần đây, thì "người tặng" cho Uyên Linh món quà "trời giáng" này là vợ của guitartist - Dũng Đà Lạt. Mặc sức cho Uyên Linh phủ nhận rồi ngay cả đại diện phòng trà cũng lên tiếng "thổi bay" mọi dư luận, thì hình ảnh của cô cũng đã bị "vụn nát" trong mắt khán giả. Không ít người còn nghi ngờ rằng đây là chiêu trò mà Uyên Linh cố gắng gây chú ý để "dễ" phát hành album vào tháng sau. Không ít lời đồn nói rằng chứng kiến cảnh Uyên Linh đi ăn tối riêng với guitartist Dũng Đà Lạt càng làm cho công chúng thêm tin tưởng, vì với họ “không có lửa thì làm sao có khói”.


Người phụ nữ bị đồn thổi là tặng cho Uyên Linh bốn cú tát đánh ghen.


Nguyên nhân theo như nhiều lời đồn là do Uyên Linh qua lại cùng với Dũng Đà Lạt

Gần như tất nhiên, scandal này rồi cũng sẽ "chìm xuồng" như phong cách thường thấy của những tin đồn trong showbiz Việt. Hơn nữa, việc tạo nên scandal một cách không bằng chứng, không hình ảnh, cũng chẳng ghi âm khiến scandal trở thành "tự phát" rồi tự... tắt cũng là điều đương nhiên. Nhưng, việc khẳng định chắc như đinh đóng cột của người tung tin, cùng thái độ "ban đầu chối bay biến, về sau lấp lửng không yên" của phía Uyên Linh càng khiến dư luận "nghiêng" niềm tin về phía scandal ngày càng nhiều. Có vẻ như, Uyên Linh - diva thứ 5 của làng nhạc Việt giờ đây hoàn toàn không còn nữa, dù đó chỉ là sự kỳ vọng, thì nó cũng đã chết dưới "biển scandal" mà Uyên Linh đang ngày ngày ngụp lặn nổi trôi.

Thay cho lời kết...

Uyên Linh đang dần đánh mất đi hình ảnh của một thần tượng âm nhạc mà mình đáng ra phải giữ. Thay vì chăm lo cho sự nghiệp đang ở điểm khởi đầu thì cô nàng thần tượng âm nhạc 2010 lại đang loay hoay với những scandal bủa vây. Có lẽ, đã đến lúc Uyên Linh cần phải học, học trở thành một thần tượng âm nhạc thật sự, học trở thành người của công chúng thật sự, và học để trở thành một Uyên Linh mà công chúng đã từng tự hào ngày xưa...
Chia sẻ