Tưởng Cần Cần "bán giầy"

,
Chia sẻ

Trước kia khi đối diện với cô dễn viên xinh đẹp này, người ta có cảm giác cô khá lạnh,ít cười. Còn lúc này, cô cuốn hút người khác bởi vẻ đáng yêu, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ.

Tưởng Cần Cần bắt đầu nổi tiếng sau vai diễn trong "Nỗi lòng thấu trời xanh" của nữ sĩ Quỳnh Dao. Lúc đó, cô được đổi tên là Thủy Linh, một cái tên nghe mong manh như chính vóc dáng của cô nữ diễn viên xinh đẹp. Sau này, cô quyết định sử dụng lại tên chính thức của mình.
 
 
Cô gái có vẻ đẹp mong manh sương khói, đôi mắt trong trẻo thoáng buồn, gương mặt lạnh và hiếm nụ cười này là một trong những mỹ nhân hàng đầu của các bộ phim cổ trang. Số lượng phim với những vai diễn mỹ nhân chiếm 2/3 số phim cô đóng hiện nay. Sau khi lập gia đình và sinh con, Tưởng Cần Cần dường như lột xác, trở thành một bà mẹ gợi cảm, hay cười và không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp. Cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dành thời gian cho chồng và con trai. Ngoài việc tham gia chụp hình cho các tạp chí và các chương trình truyền hình, cô còn là người mẫu được yêu thích của các nhãn hiệu giày dép cao cấp.
 
Một trùng hợp thú vị với nhân vật Tiêu Vũ Phụng của Nỗi lòng thấu trời xanh, trong bộ phim này, Tiêu Vũ Phụng đã kết hôn được với người yêu cô hết mực, thậm chí anh còn không muốn vợ mình mang bầu vì sợ cô mệt và đau khi sinh con, yêu vợ hơn cả yêu con. Ngoài đời thường, khi được hỏi về việc sinh con thứ 2 cho vui cửa vui nhà, ông xã Trần Kiện Bân cho biết anh cũng không muốn thấy vợ mình phải vất vả khi sinh thêm em bé.
 
Tưởng Cần Cần trong quảng cáo giầy 2009:
 






 
Hân Hân
TheoCri
Chia sẻ