Từ Nhược Tuyên: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn chọn chồng tôi"

Lanxiang,
Chia sẻ

Nữ diễn viên "Cơn lốc tình yêu" đã chia sẻ rằng cô cảm thấy rất may mắn khi chọn được một người chồng hết mực yêu thương mình.

Nếu gặp mình của 20 năm trước chị sẽ nói điều gì?

Tôi sẽ nói: “Từ Nhược Tuyên à, nhất định phải học đàn cho thật giỏi đấy!”

Ước mơ của 20 năm trước, chị đã thực hiện được chưa?

Học đàn là niềm đam mê tôi nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên tôi chỉ biết viết lời bài hát, chứ không biết soạn nhạc. Mỗi lần ra album tôi đều phải mời bạn bè hợp tác cùng. Hiện tại, vì quá bận rộn nên việc học đàn của tôi thường xuyên bị gián đoạn.

Từ Nhược Tuyên:

Chị có thể miêu tả người 20 năm trước chị muốn trở thành được không?

Tôi muốn làm một đại gia bất động sản. Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Gia đình tôi thường xuyên bị chủ nhà giục trả tiền thuê nhà. Hồi đó chắc tôi phải chuyển nhà đến mấy chục lần. Có lẽ vì vậy nên bây giờ mua được nhà rồi tôi thấy an tâm lắm.

Nếu được quay lại trước kia chị muốn thay đổi điều gì nhất?

Câu hỏi này khó quá! Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, dẫu trước kia gặp không ít trở ngại, dẫu đã từng phạm sai lầm, song tất cả đều giúp tôi tích lũy thêm vốn sống. Đời người phải có đủ hỉ, nộ, ái, ố mới thú vị. Có lẽ vì thế nên tôi rất ít khi nhìn lại quá khứ.

Thời gian trôi qua, đối với chị điều gì là đáng trân trọng nhất?

Đó chính là tình yêu.

Từ Nhược Tuyên:

Điều gì ở chồng khiến chị bị chinh phục?

Là một diễn viên, tôi thường xuyên phải đi lại khắp nơi. Khi không có cảm giác an toàn, tôi đã gặp anh ấy, người đem đến cho tôi hạnh phúc và bình yên.  Lúc đó, tôi nghĩ mình quả là một người phụ nữ may mắn. Có một lần chúng tôi đi trượt tuyết, vì bị mệt nên tôi chỉ có thể ngồi trong phòng, trong khi đó bên ngoài tuyết rơi rất lớn. Lúc ấy, anh ấy nói với tôi :”Anh đi mua đồ ăn vặt cho em nhé.”

Ngoài trời rất lạnh, nhưng anh ấy lại trở về với bộ dạng đầm đìa mồ hôi. Khi hỏi tôi mới biết vì không muốn đồ ăn bị nguội nên anh ấy đã chạy một mạch về. Bạn xem một người đàn ông như thế làm sao tôi có thể từ chối được. Nếu có kiếp sau chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn kết hôn với anh ấy.

Không phải vì anh ấy là đại gia sao?

Thế còn việc anh ấy rất đẹp trai thì sao nhỉ? Ở Singapore, chồng tôi là đệ nhất mỹ nam đấy, mà không ở cả thế giới này mới đúng. Nói chung, anh ấy yêu thương tôi đúng như những gì tôi muốn.
Kết hôn rồi chị không còn được gọi là nữ thần nữa. Chị có tiếc nuối ngôi vị đó không?

Không đâu, tôi phải tận hưởng cuộc sống của bà Lý chứ (Chồng của Từ Nhược Tuyên họ Lý). 
Chia sẻ