Trương Thị May: Quyết không nổi tiếng bằng scandal!

Theo Phong cach,
Chia sẻ

Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN nói dù không có bạn thân, cô vẫn sống chan hòa, sẵn sàng chia sẻ. Cô tin vào luật nhân quả, nhân duyên và yêu thương tất cả mọi người.

Phải mất nhiều thời gian chờ đợi, tôi mới “bắt” được Trương Thị May. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, báo Thế Giới Phụ Nữ năm 2006, một trong mười người mẫu được chú ý nhất trên sàn catwalk, là một cô gái rất nghiêm khắc trong lối sống và nghề nghiệp.
 
 
- Nghe nói chị ăn chay trường và rất chăm tụng kinh, niệm Phật. Đó có phải là bí kíp giữ dáng của chị?

- Ngoài vóc dáng bẩm sinh, ăn chay đã giúp tôi có thân hình tươi trẻ và vóc dáng thon thả như bây giờ. Dù rất bận, nhưng mỗi sáng tôi vẫn dành thời gian để lắng lòng, tự kiểm điểm bản thân, thanh tẩy ý nghĩ, hướng đến những việc lành, không tỵ nạnh, không làm điều ác… Nhờ đó, tôi có được sự an lạc trong cuộc sống.

- Chị từng nói không có bạn thân và có vẻ sống khép kín. Cách sống này gây khó khăn gì cho công việc của chị?

- Không có bạn thân không có nghĩa tôi chọn cuộc sống khép kín. Ngoài những buổi trình diễn thời trang, chụp ảnh trên báo, tôi vẫn tham gia các sự kiện, làm từ thiện, phát quà, quảng cáo… cùng đồng nghiệp.

Tuy không có bạn thân, nhưng tôi vẫn sống chan hòa và sẵn sàng chia sẻ. Tôi luôn bên mẹ, công việc lại quá nhiều, nếu có bạn thân cũng không có thời gian dành cho bạn thân. Người bạn thân vĩ đại nhất của tôi là mẹ.

- Ở đâu thấy chị là ở đó có mẹ chị. Mọi người nói cuộc sống của chị bị mẹ can thiệp quá nhiều. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi lại rất hạnh phúc vì điều đó. Được mẹ quan tâm, chăm lo từ bộ quần áo, bữa ăn, nước uống chẳng phải là mong ước của bao nhiều người sao. Hơn nữa, mẹ đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều về lối sống đúng mực và phải biết yêu thương mọi người.

Mẹ luôn tôn trọng tôi, chỉ cố vấn chứ chưa bắt tôi làm bất cứ điều gì tôi không thích. Tôi nhớ lần gấp rút đóng phim "Đường đua" ở An Giang và Campuchia, để kịp hoàn tất bộ phim tham dự Liên hoan phim Toàn quốc, tôi phải phơi mình dưới nắng, mưa, gần như kiệt sức. Thương con, dù vừa mổ xong, mẹ vẫn đi theo và cầm dù che nắng gió cho con. Sự cố gắng đầy yêu thương của mẹ đã giúp tôi có thêm sức khỏe và quyết tâm nhập vai Chantha một cách tốt nhất.

- Ra mắt làng điện ảnh với "Đường đua", chị có cảm giác gì?

- Với phim này, tôi hân hạnh đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện, video trong Liên hoan phim Cánh diều vàng 2009. Tôi chưa từng qua trường lớp điện ảnh, đây lại là bộ phim đầu tiên nên tôi chuẩn bị bằng tất cả trái tim và khả năng của mình.

Hơn nữa, tôi cũng thích nhân vật Chantha, một cô gái dân tộc hiền lành, duyên dáng. Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Trọng Hải và đoàn làm phim đã tận tình giúp đỡ tôi.

- Chị đã từ chối tham gia nhiều phim. Vì sao vậy?

- Mỗi người có suy nghĩ và quan niệm khác nhau. Tôi từ chối nhiều phim vì không có thời gian và thấy mình không phù hợp và không thích đóng cảnh nóng.

- Là người hầu như không có scandal, nhưng nếu chẳng may nó đến, chị sẽ vượt qua bằng cách nào?

- Tôi luôn tự nhắc nhở mình sống có giới hạn trong các mối quan hệ và không nổi tiếng bằng scandal. Tôi muốn được mọi người biết đến bằng năng lực của mình. Tuy nhiên, không ai biết trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nếu gặp scandal, tôi sẽ coi đó là nghiệp chướng, món nợ phải trả và dồn tất cả tâm huyết đam mê với nghề, tình yêu với mẹ để vượt qua.

- Từng rất ấn tượng ở nhiều phong cách thời trang: duyên dáng, cá tính… chị thích nhất phong cách nào?

- Với gương mặt pha lẫn Á – Âu, tôi thích hợp với tất cả phong cách. Thế nhưng, phong cách để lại ấn tượng nhất trong lòng khán giả vẫn là hóa trang nam tính. Tôi thích style này vì ít ai nhận ra đó là Trương Thị May.

- Chị quan niệm thế nào về nghề nghiệp và cuộc sống?

- Tôi tin vào luật nhân quả và nhân duyên. Tôi sống an phận, không thích cạnh tranh và mơ mộng nhiều. Tôi yêu thương tất cả mọi người.

Tôi tâm niệm giờ phút nào còn sống với nghề nghiệp thì sống hết mình, ngày nào hết duyên thì cũng an vui với những điều kế tiếp mà cuộc sống dành cho tôi. Tôi mong khi không sải bước trên sàn catwalk sẽ kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp để tiếp tục phục vụ mọi người.

- Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ