Trào lưu "nghiện" giả gái và hôn đồng giới - trăm nỗi lắng lo

Jaden,

Giờ đây, các mỹ nam xứ Hàn có thể "ung dung" giả gái, hôn bạn đồng giới ở bất cứ chương trình ca nhạc, truyền hình nào. Còn giới trẻ thì lại vô cùng thích thú với những "động thái" đó...

Với sự xinh đẹp đôi khi còn... hơn cả con gái, những mỹ nam xứ Hàn đã rất biết "tận dụng" lợi thế đó để thử sức mình ở lĩnh vực hóa trang, đặc biệt là "tài" giả gái. Có thể nói, không nơi nào mà nam nghệ sỹ lại thích "nghiện" giả gái nhiều như ở Hàn Quốc.
 
Hee Chul của Super Junior nổi đình đám với gương mặt xinh như con gái
 
Ngay cả một anh chàng đầy nam tính như T.O.P (Big Bang) cũng gồng mình để vào vai nữ "không phù hợp"
 
"Bạo loạn" nơi xứ Hàn...
 
Mỹ nam xứ Hàn có thể "ung dung" giả gái ở bất cứ chương trình ca nhạc nào và kể cả khi xuất hiện trên những chương trình truyền hình, họ cũng không ngần ngại. Dẫu biết đối với nghệ sỹ, việc "tung chiêu" là một cách để lôi cuốn và giữ chân khán giả nhưng liệu những hình ảnh đó có thật sự mang tính nhân văn? 
 
Việc một nam ca sỹ, khoác trên mình những bộ trang phục của nữ, thực hiện động tác vũ đạo uốn éo sexy cũng của nữ đã và đang dần dần trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc. 
 
2PM thể hiện "tài lẻ" của mình 
 
Liệu bạn có tin rằng đây là những chàng trai đang "đình đám" khắp Châu Á - Super Junior không?
 
Dường như với Sungmin (Super Junior) thì sao cũng được, miễn mình thích và... khán giả cũng thích!
 
Khán giả "bội thực" với những pha giả gái của mỹ nam Hàn

Không chỉ dừng lại ở việc giả gái, mỹ nam xứ Hàn ngày càng làm quá với nụ hôn "cháy bỏng" cùng bạn đồng giới ngay trên sân khấu. Họ không ngần ngại thể hiện những tình cảm, những cảm xúc "thăng hoa" của mình trong lúc cao hứng và tất nhiên là mọi việc diễn ra trong sự la hét và cổ vũ không ngừng của đại bộ phận người hâm mộ.
 
Dẫu biết rằng trong thời buổi hiện nay, tư tưởng của giới trẻ cũng dần phóng khoáng hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa các ngôi sao có thể "làm tới" ở bất cứ đâu. Nếu những nụ hôn đó chỉ là 1, 2 lần quá cao hứng không thể kiểm soát thì cũng có thể "nhắm mắt ngó lơ", thế nhưng cái "bất chợt" đó lại diễn ra đều đều và tần số ngày càng cao hơn. Mặc kệ đối tượng âm nhạc của họ đang là lứa tuổi đang lớn lên, đang định hình tính cách, nghĩ suy và tình cảm, mặc kệ bản thân mình là một ngôi sao thần tượng của giới trẻ, có một mức độ ảnh hưởng và tác động nhất định đến công chúng, họ vẫn thản nhiên "hành động" và ngày càng cho rằng chuyện đó là "thường tình thế thôi"!
 
Từ nụ hôn cháy bỏng giữa Heechul và Siwon của Super Junior
 
Đến những  nụ hôn "bất chợt" như thế này liên tiếp được diễn ra ngay trên sân khấu

Điểm qua các nhóm nhạc đình đám của xứ Hàn, từ Big Bang, Super Junior, 2PM, 2AM, SHInee, Beast, ca sĩ gạo cội Se7en... hầu như chẳng ai bỏ qua "công thức": giả gái + nụ hôn = tiếng gào rú của fan hâm mộ. Nhẹ nhàng thì trong các chương trình truyền hình, phiên bản cover những drama đình đám, còn "mạnh mẽ" hơn thì trong các concert, họ giả gái xinh, gái quyến rũ, gái cá tính, rồi họ hôn nhau "đẹp" hơn cả trong phim... Hàn.

Siwon và Kyuhyun của Super Junior thì "đầy" ảnh tình tứ
 
 
Các chương trình truyền hình cũng dễ dàng chấp nhận...
 
... Rồi Việt Nam đang dần dần "vào cuộc"
 
Nghệ sỹ Việt Nam từ trước đến nay rất e dè trong những "chiêu thức" nhạy cảm này, phần vì văn hóa, phần vì truyền thông cùng các cơ quan truyền hình đều "bác bỏ" và giơ bảng "cấm"! Thế nhưng, có thể trước tư tưởng ngày càng hiện đại của giới trẻ, những nghệ sỹ Việt đã bắt đầu "can đảm" hơn trong việc thể hiện "tài năng" được giấu kín của mình. Thêm vào đó, làn sóng Kpop tràn vào Việt Nam, giới trẻ Việt "phát cuồng" với nghệ sỹ Hàn, với tất cả những gì nghệ sỹ Hàn làm và bất kỳ hành động nào nghệ sỹ Hàn thực hiện. Điều này có lẽ đã là "quả bom phát nổ" showbiz Việt, thúc đẩy họ táo bạo hơn để tìm tòi những thành công mà mỹ nam Hàn đã làm được khi giả gái và tình tứ cùng bạn diễn.

Sau khi Cao Thái Sơn...

... Ưng Hoàng Phúc tình tứ cùng bạn diễn...
 
Thì Mr. Đàm đã mạnh dạn khai "phát pháo" đầu tiên giả gái trên truyền hình
 
 Và ngay sau đó Minh Quân cũng hưởng ứng...

Sau khi công chúng "la ó" việc Cao Thái Sơn, Ưng Hoàng Phúc thân mật quá mức với bạn diễn nam trên sân khấu ca nhạc, thì Mr. Đàm gây bất ngờ khi giả gái trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Có thể nói, đây như một "phát pháo" mở màn cho Minh Quân, và gần đây nhất là nhóm nhạc trẻ 365 "trổ tài" giả gái, nhảy nhót hết sức nữ tính. Sân khấu là nơi để nghệ sỹ thể hiện bản thân cũng như những tài năng của mình, thế nhưng với những "tài năng" ngày một "biến chất" như hiện nay thì sẽ là tín hiệu đáng mừng hay điều càng thêm đáng lo trong giai đoạn vốn dĩ ngập đầy "bát nháo"?
 
Và sự ảnh hưởng của nó đến giới trẻ ngày nay
 
Liệu giới trẻ sẽ học được gì từ những hình ảnh đáng "báo động" mà các nghệ sỹ trong lẫn ngoài nước đang mang đến. Giới trẻ luôn là đối tượng dễ tiếp thu và dễ học hỏi nhất, chính vì thế, với những luồng văn hóa lành mạnh lẫn không lành mạnh đang du nhập vào Việt Nam một cách "ồ ạt" như hiện nay, rất khó để họ nhận biết và chọn lọc một cách sáng suốt. Thêm vào đó, những suy nghĩ ngây ngô theo kiểu "giới trẻ nước ngoài thích được thì mình cũng thích được" hay "người ta đã không phản đối vậy sao mình phải phản đối" cũng đang ngày một "ăn sâu" trong suy nghĩ của họ, khiến vấn đề trở nên "nhức nhối" và đáng phải nghĩ suy.
 

Là lứa tuổi đang định hình tất cả mọi thứ trong quá trình lớn lên, khán giả không phải ai cũng có thể phân biệt được đâu là "trình diễn" và đâu là sự thật. Họ tung hô, họ ca ngợi, và họ cho rằng những gì mà các ngôi sao sáng long lanh kia đang thể hiện là điều đáng "ăn theo", thì sự việc dần dần sẽ dẫn đến đâu? Sẽ ra sao khi những nụ hôn đồng giới trở thành "thú tiêu khiển", hoặc trò uốn éo giả gái kia sẽ là niềm vui? Thật sự, rất đáng để chúng ta lo ngại! 
 
Còn đối với những phụ huynh, họ sẽ nghĩ gì khi thấy con cái mình ngày càng có những hướng suy nghĩ rất khác về giới tính, và một trong những nguồn dẫn đến đó lại từ chính thần tượng của con cái họ? 

Tạm kết

Showbiz được gọi là "thế giới giải trí", vì những gì tồn tại trong thế giới đó đơn thuần chỉ là nguồn giải trí đem lại sự thoải mái, niềm vui cho con người. Hy vọng rằng, "nguồn giải trí" đang ngày càng phát triển kia không "phản ứng ngược" và thiết lập nên một hiện trạng nhức nhối đáng phải bàn cãi và lắng lo. Hy vọng nghệ sỹ Việt hãy biết điểm dừng và sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa của toàn thế giới, để tạo nên một con đường và điểm sáng riêng. Hy vọng những khán giả tuổi teen, thế hệ trẻ trụ cột của đất nước sẽ "rạch ròi" giữa những hành động chỉ nên "thích cho vui" và... hành động "đáng để học theo". 

Hy vọng, trào lưu này sẽ không bao giờ bùng phát mạnh mẽ tại showbiz Việt. Vì nếu không, có lẽ 2012, Vbiz sẽ ngày càng bát nháo và hỗn loạn.
Chia sẻ