Tiến Quang Giọng hát Việt nhí: Xem HLV Dương Khắc Linh như bố

Saga,
Chia sẻ

Cậu bé đáng yêu Tiến Quang đã có những chia sẻ thú vị về huấn luyện viên Dương Khắc Linh lẫn bí quyết để luôn tự tin tỏa sáng tại “Giọng hát Việt nhí 2015”.

Tập 1 vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhí – Giọng hát Việt nhí 2015 khép lại cùng ấn tượng về những màn trình diễn hết mình từ dàn thí sinh nhỏ tuổi. Một trong những thí sinh chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả nhất trong đêm thi này là Nguyễn Trọng Tiến Quang – cậu bé 11 tuổi có nước da ngăm đen và vẻ ngoài hồn nhiên, nhí nhảnh. Từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2014 và dừng chân ở vòng Đối đầu, năm nay Tiến Quang đã có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Trò chuyện với Tiến Quang trước thềm vòng liveshow sắp tới, Tiến Quang hào hứng chia sẻ những bí quyết giúp em có sự tự tin trên sân khấu.

 
Chào Tiến Quang. Vượt qua vòng Đối đầu với rất nhiều lời khen từ khán giả lẫn huấn luyện viên Dương Khắc Linh. Em chắc hẳn là đã thấy hài lòng với bản thân lắm?

Em vui cực kỳ luôn ý. Em không ngờ là mình được vào vòng liveshow vì hôm thi cả bạn Tường Vy lẫn bạn Minh Ngọc đều hát rất hay. Em đứng trên sân khấu mà nổi hết da gà. Em năm ngoái thi Giọng hát Việt nhí cũng vào được vòng Đối đầu nhưng bị loại, năm nay em thi lại mà không ngờ thành công. Em thấy may mắn và hài lòng lắm. Cứ nghĩ như mà mơ ấy.

 
Khi huấn luyện viên Dương Khắc Linh công bố kết quả, cô bé Tường Vy đứng cạnh em đã bật khóc nức nở. Em cảm thấy như thế nào về điều này?

Trước khi lên sân khấu thì bạn Vy đã khóc rồi ạ. Bạn Vy sợ sẽ không được cùng mọi người đi tiếp trong cuộc thi. Em thấy bạn khóc nên đã an ủi và bảo với bạn dù gì chúng mình cũng sẽ luôn giữ liên lạc với nhau. Khi bạn Vy nín khóc, bọn em lên sân khấu rồi hát. Thật ra em có chút không hài lòng với bản thân mình, dù đã được bố mẹ, anh chị và các cô chú trong ban tổ chức động viên nhiều nhưng em vẫn thấy em hát chẳng hay bằng hôm tổng duyệt.

 
Đên thời điểm này, Tiến Quang có hài lòng khi chọn về đội của huấn luyện viên Dương Khắc Linh không? Lúc em thi ở vòng Giấu mặt, nhiều người đã nghĩ em sẽ về đội Cẩm Ly, vì năm ngoái em đã từng là thành viên trong đội này?

Em cực kỳ hài lòng ạ. Năm ngoái em thi, cô Cẩm Ly là huấn luyện viên của em, cô Cẩm Ly rất tốt, thân thiện và biết rõ giọng em nó như thế nào. Trước khi đi thi, em đã có ý định sẽ về đội cô Cẩm Ly nếu được chọn. Nhưng mà có điều trùng hợp là, ngày em thi vòng Giấu mặt em đã nghe rất nhiều người nói về chú Dương Khắc Linh. Có vài bạn thi trước em bảo chú Dương Khắc Linh hiền lành, thân thiện và rất giỏi chuyên môn. Em bắt đầu suy nghĩ về chú. Rồi em lên sân khấu biểu diễn, chú Linh bấm chọn em và nói “Nếu con muốn vượt qua vòng Đối đầu thì hãy về đội chú”, thế là em không băn khoăn nữa, em về đội chú Dương Khắc Linh luôn.

Chú Linh thương bọn em lắm, chú đối xử với bọn em như con, chuyện gì chú cũng lo, từ cái ăn, cái ngủ cho đến đi chơi nữa. Chú dạy bọn em phải biết tự tin, vượt qua nỗi sợ của từng người. Em có được sự tự tin trên sân khấu cũng một phần nhờ chú Linh. Em và các bạn cũng thường gọi chú Linh là Bố.

 
Nói vậy là Tiến Quang cũng đã từng có nỗi sợ hãi trước khi thi Giọng hát Việt nhí à? Em có thể chia sẻ một chút về điều này không?

Em sợ mình bị béo, ngoại hình không bắt mắt thì không theo đuổi nghệ thuật được. Với lại khi em béo, em sẽ không được khỏe mạnh, em hát không hay. Thế nên, ngoài giờ học ở trường và giờ học nhạc, em cũng đi tập gym nữa.

Còn về phần trình diễn, em đi hát từ năm 5 tuổi, nhà em tuy không có ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng tất cả mọi người đều rất thích ca hát. Kinh nghiệm từ việc đi hát nhiều năm qua đã giúp em luôn giữ được bình tĩnh, nở cười tự tin mỗi khi gặp bất cứ sự cố gì.

 
Đi hát từ khi còn nhỏ tuổi, chắc đến giờ Tiến Quang đã rất nổi tiếng ở trường nhỉ? Bạn bè và thầy cô giáo có nói gì với em không?

Khi mới bắt đầu đi hát, em vẫn còn đang học mẫu giáo. Lúc đó mẹ em không cho em theo đuổi nghệ thuật đâu, mẹ em sợ em bỏ bê chuyện học lắm. Nhưng lúc đó mọi người xung quanh đã giải thích, mẹ thấy em mê quá nên cũng dần nguôi ngoai, mẹ không nói nữa. Thầy cô ở trường thì ủng hộ em, vì em cũng hay hát trong các sự kiện văn nghệ mà.

Riêng bạn bè, nhiều người không thích lắm đâu. Em hay bị trêu chọc rồi nói này nói kia là con trai ai lại đi ca hát. Đi hát thì sẽ không lo học hành đâu, thế nào cũng học dở. Em nghe thế thì cũng buồn lắm, nhưng mà em suy nghĩ một hồi cảm thấy không nên nghĩ nữa, bạn bè nói thì cứ nói, em vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của em. Em luôn tự nhủ phải học thật tốt để bạn bè không chọc ghẹo mình nữa. Đến giờ, em vừa có thể đi hát, vừa có kết quả học tập làm bố mẹ hài hòng. Em sẽ dùng kết quả học tập làm minh chứng cho mọi người thấy. Em nghĩ, dù theo đuổi đam mê thì vẫn phải đảm bảo học văn hóa tốt, như câu cô giáo dạy em ở trường là “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Em bây giờ sẽ cố gắng luyện tập để hát hay hơn đểcó thể thành công trong tương lai.

Những điều Tiến Quang sẽ làm trước khi bước bước lên sân khấu trình diễn là gì?

Em sẽ kiểm tra kỹ xem trang phục mình mặc có sạch sẽ, tươm tất và phù hợp với sân khấu lẫn bài hát sẽ trình bày không. Ngoài ra, có một bí quyết luôn giúp em có thể tự tin để có thể trình diễn tốt nhất trên sân khấu, đó là một nụ cười thật tự tin. Bố mẹ và các bạn đều khen em cười rất đẹp, nên em khi lên sân khấu em đều cố gắng cười thật tươi để có thêm tự tin. Khi đã thật tự tin thì em mới có thể làm được nhiều việc ạ! Từ khi vượt qua vòng Đối đầu của Giọng hát Việt nhí, cũng có nhiều cô chú, anh chị nhận ra em lắm. Em thấy rất vui, rất tự hào và muốn ghi dấu ấn với mọi người xung quanh về một cậu bé hay cười ạ. (Cười).

 
Tiến Quang đã chuẩn bị những gì cho vòng Liveshow sắp tới?

Bây giờ thì em chỉ mới có bài hát thôi, em đã tập bài hát, luyện kỹ cách phát âm, nhả chữ, luyến láy rồi. Giờ thì chỉ còn chờ chia bảng thi thôi. Sau vòng Đối đầu, em có về Hà Nội cùng gia đình, hiện tại em và bố đã vào lại Sài Gòn để chờ ngày thi. Bố cho em theo học trường Quốc tế để không bị mất kiến thức vì nghỉ học quá lâu. Em hơi hồi hộp chút nhưng tự nhủ sẽ luôn cố gắng thi đấu hết mình. Em không muốn làm bố mẹ, anh chị và chú Dương Khắc Linh thất vọng đâu ạ!

 
Cám ơn Tiến Quang vì đã dành thời gian trò chuyện!

 

P/S BẢO VỆ 123 hân hạnh đồng hành cùng chương trình "Giọng hát Việt nhí 2015"

 

 

Chia sẻ