Thúy Hiền - "Nữ hoàng wushu" đang yêu

,
Chia sẻ

Giờ đây, Thúy Hiền đang bước vào tuổi ba mươi, sống cùng mẹ và hai con gái đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Chị tâm sự rằng mình đang yêu.

Nguyễn Thúy Hiền - “Nữ hoàng wushu” một thời của Việt Nam đã thừa nhận như vậy sau cuộc hôn nhân không thành. Tuy nhiên, tình yêu đó kết thúc có hậu hay không còn tùy vào tương lai...

Hai mươi bốn tuổi, Thúy Hiền giã từ thi đấu chuyên nghiệp khi còn ở đỉnh cao khiến danh hiệu "cô gái vàng của wushu" chỉ còn là dĩ vãng oai hùng. Chị cũng phải đối mặt trước mất mát người cha thân yêu ra đi mãi mãi..

 

Cách đây ba năm, Thúy Hiền chính thức ly dị chồng, ca sĩ Anh Tú, đúng thời điểm vừa sinh con gái thứ hai. Giờ đây, Thúy Hiền đang bước vào tuổi ba mươi, sống cùng mẹ và hai con gái đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Chị tâm sự rằng mình đang yêu.
 

Thúy Hiền và hai cô con gái

 

Bỏ kinh doanh thời trang để chăm sóc hai con

 

Căn nhà mới của Thúy Hiền nằm trên đường Trần Khát Chân. Hiền cho biết gia đình chị dọn về đây được hai năm, mua ngay thời điểm đất đang nhen nhóm sốt nên cũng đỡ bị thiệt. Điều duy nhất Thúy Hiền còn giữ được sau cuộc chia tay với chồng là cô giúp việc, ở với chị từ những ngày sinh em bé đầu tiên. Hiền không có vẻ tăng cân nhưng khuôn mặt tròn bầu bĩnh hơn, trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Khi cười, trong ánh mắt chị vẫn thoáng những nét buồn sâu thẳm. Nhìn Thúy Hiền chơi đùa với các con tại trường mẫu giáo, thấy thật hạnh phúc, ít ai nghĩ cuộc sống của chị đã bị lấy đi nhiều thứ.

 

Thúy Hiền không còn đam mê kinh doanh như trước một phần do chị gái Thúy Vinh đã vào TPHCM kết hợp với ca sĩ Thanh Thảo mở công ty. Hơn nữa, mẹ chị lại kinh doanh lĩnh vực spa. Không có mẹ và chị gái giúp quản lý, trông nom con, từ ba cửa hàng, Hiền giảm xuống còn hai và giờ đã nghỉ hẳn. Chị bảo đã đến lúc phải dành thời gian chăm sóc gia định và làm tốt công việc huấn luyện viên tại một trung tâm thể dục thể thao.

 

"Tôi phải cảm ơn thời gian làm kinh doanh bởi tôi được tiếp xúc với nhiều người, khó tính có, dễ tính cũng có. Tôi cũng có thêm kinh nghiệm trong thời trang, gu ăn mặc ít nhiều được cải thiện”, Hiền tâm sự.

 

Buổi chiều hàng ngày, Thấy Hiền vẫn mặt trang phục thể thao dài hoặc có hôm diện quần cộc, áo phông lái xe LX đến trung tâm để dạy các em. Công việc không quá nặng nhọc, phù hợp với điều kiện nuôi con nhỏ của chị. Hơn thế, việc dạy học giúp Thúy Hiền cảm thấy yêu đời.

 

Luôn chuẩn bị tâm thế để đón nhận mọi kết quả

 

Nghĩ về những ngày vinh quang đã qua, thời điểm gương mặt chị xuất hiện liên tục trên các báo, truyền hình, Thúy Hiền bảo đó không phải là nhất thời mà đã đi vào lịch sử. Chị phải chiến thắng bản thân để giành lấy những tấm huy chương đó nên vô cùng tự hào. Giờ không còn thi đấu nhưng nhắc đến vận động viên Thúy Hiền, mọi người rất thán phục và tôn trọng.

 

"Tôi đã chuẩn bị trước cho những gì của ngày hôm nay. Ngay từ bé, tôi đã không có bố mẹ bên cạnh nên luôn chuẩn bị tâm lý trước tất cả mọi chuyện để không bị bất ngờ. Theo thể thao chuyên nghiệp không đơn giản. Một số người hỏi chơi giỏi thế sao không thi đấu tiếp nhưng lúc đó bản thân tôi thật sự muốn nghỉ. Bởi nếu tiếp tục, chưa chắc tôi đã thành công, có thể sẽ đi xuống, đó là quy luật tự nhiên.

 

Thêm nữa, sức khỏe của tôi cũng không được tốt do các chấn thương. Nước mình chữa trị chấn thương không giỏi nên các vận động viên nói chung đều rất thiệt thòi, phải nghỉ giữa chừng, tài năng không được khai thác hết”. Thúy Hiền bộc bạch. Chị cũng thành thật cho biết mức lương của giảng viên thể thao ít ỏi nên hầu hết mọi người đều có công việc bên ngoài.
 

Đến giai đoạn này, Thúy Hiền không nghĩ đến việc sợ hay không sợ yêu nữa, quan trọng là bản thân phải vững vàng để lo cho các con.

 

Từng có thời gian để đầu đinh như con trai

 

Với những người sống ở Hà Nội lâu năm, Thúy Hiền hiện lên như một “con tắc kè hoa" cùng sự biến đổi hình dáng đến bất ngờ. Tôi nhớ có lần đang ngồi ăn ở quán cơm, Thúy Hiền bước vào. Mọi người thấy một "thằng con trai" tóc ngắn, đầu đội mũ lệch, quần túi hộp, áo phông sát nách, vừa nhận ra lại vừa thắc mắc: "Có phải Thúy Hiền không? Hay thằng gay nào giống Thúy Hiền thế?” Lúc đó, Thúy Hiền mới... xuống tóc.

 

Giải thích về hành động này, Thúy Hiền cho biết sau mỗi lần thi đấu, dù thất bại hay thành công, chị đều muốn thay đổi mình, đặc biệt là mái tóc.

 

Thúy Hiền hay cắt tóc ở một tiệm quen. Mỗi lần đến, người thợ lại cắt ngắn đi một tí. Kết quả sau ba lần cắt còn hai phân, người thợ giải thích: "Mặt em đẹp thế, phải tóc này mới hợp". Đó là mái tóc ấn tượng nhất trong cuộc đời của Hiền. Về nhà, người thân chỉ biết lắc đầu và yêu cầu nuôi cho tóc dài ra. Còn Hiền vốn "dũng cảm" để mái tóc đó đi ra ngoài đường một thời gian, chờ đến khi tóc dài.

 

Thời điểm tất bật với thời trang, Hiền  lại chọn cho mình những bộ đồ nhanh gọn, nam tính. Còn bây giờ, công việc sâu lắng hơn nên gu thời trang của cô nữ tính, điềm đạm hơn.

 

Khi nghe thông tin Thúy Hiền cắt tóc ngắn, mặc quần túi hộp, có tin đồn chị đồng tính Hiền cười lớn, bảo đó cũng là một điều thú vị, vì ít vận động viên nào gây chú ý cho mọi người bằng vẻ bề ngoài như vậy. Lại có tin Hiền ăn mặc, để tóc như thế vì thất tình, nhưng Hiền lại rất ít khi buồn vì tình . Bởi khi yêu Anh Tú, Hiền liên tục phải đi tập huấn, chẳng có thời gian để giận hay nghi ngờ. Chị quyết định cưới cũng nhanh vì nghĩ đơn giản, yêu là phải cưới. Nhiều người nói ra nói vào sao dại thế, không chọn trai tân lại đi lấy người đã có vợ, con. Chỉ Hiền mới hiểu khi yêu chị yêu thật lòng và yêu hết con tim, thương con của chồng như con ruột.

 

Sống buông thả sẽ không đủ sức khỏe để luyện

 

Thúy Vinh viết về em gái trên blog cá nhân: "Bảy giờ sáng về tới nhà, đang ngủ say sưa, chín giờ Thúy Hiền đánh thức tôi dậy để thắp hương làm lễ cho bố, sau đó ra mộ đốt ngựa và giấy tiền vàng bạc. Ở ngoài này, Thúy Hiền đã lo trước mọi việc. Tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội chí làm theo những gì Hiền nói và phụ phần còn thiếu mà thấy cũng đuối rồi. Tôi vừa phục vừa thương em gái mình, lo bao nhiêu việc, chu đáo đâu ra đó mà chẳng than phiền hay tỏ ra mệt mỏi gì cả. Thúy Hiền là vậy đấy! Vẫn luôn là thần tượng của Thúy Vinh từ trước tới giờ".

 

Nhà có hai chị em nhưng mỗi người một tính. Thúy Hiền sinh ra đã ốm yếu, phải đi học thể thao, bố mẹ lại mỗi người một phương. Chính những khó khăn đã giúp Hiền vươn lên.

 

Khi tôi thắc mắc có phải dân thể thao hay sống buông thả, Hiền phản ứng ngay: "Cái này đúng với dân nghệ sĩ hơn. Dân thể thao không thể buông thả được vì họ luyện tập rất mệt, phải sống khuôn phép về giờ ăn, giờ nghỉ, giờ tập. Có thời điểm tôi đi Trung Quốc tám tháng, tất cả những ngày luyện tập giống nhau, lặp đi lặp lại đến chán ngắt vẫn phải chấp nhận, nếu không sẽ bị đào thải. Không có nhiều tiền, đầu tháng lĩnh lương, mấy chị em kéo nhau đi mua đôi tất, kẹp tóc, quần tập. Lúc rảnh, tôi mua ruy-băng để thắt hoa, làm chuông gió, tặng người này người kia".

 

Mọi người hay nói khi yêu Thúy Hiền rất dại khờ

 

Khi đưa đơn ly dị, Hiền cũng không tránh khỏi khủng hoảng. Chẳng ai muốn chia tay cả nhưng không còn giải pháp nào khác. Nhiều phụ nữ tỏ ra thương cảm, tiếc cho tôi. Giờ tiếc cũng vậy thôi bởi thời gian không quay lại được. Khi lập gia đinh, tôi tự quyết định, bạn thân không tham gia vì biết chẳng thay đổi được. Khi yêu, tôi yêu dại khờ, mọi người hay nói thế".

 

Đến giai đoạn này, Thúy Hiền không nghĩ đến việc sợ hay không sợ yêu nữa, quan trọng là bản thân phải vững vàng để lo cho các con. Thúy Hiền cũng không giấu chuyện mình đang có tình yêu mới, nhưng kết thúc có hậu hay không còn phải chờ đến tương lai. Mỗi buổi chiều, khi không tập với học trò, Thúy Hiền lại tranh thủ chơi bóng bàn, vừa vui vừa giúp khỏe người. Cuộc sống đối với "cô gái vàng của wushu" thuở nào đang hồi sinh trở lại. 

 

Theo Phong Cách

Chia sẻ