Thúy Hạnh và câu chuyện "Tết mẹ - Tết con"

Saga,
Chia sẻ

Nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là một cặp đôi hạnh phúc với hai cô công chúa nhỏ dễ thương Suti và Suli, vợ chồng cựu người mẫu Thúy Hạnh - Minh Khang dù bận rộn vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ. Ngày sắp Tết, chúng tôi đã “bắt gặp” cảnh hai vợ chồng tay trong tay cùng các con đi chợ Tết..

Chào Thúy Hạnh, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, hẳn cả nhà mình đang nôn nao lắm! Nhắc đến Tết, điều chị nhớ nhất là gì?

Thời điểm tất bật chuẩn bị Tết luôn là thời gian đáng nhớ nhất của mọi gia đình. Không khí rộn ràng của những ngày cận Tết luôn khiến mình háo hức chờ mong, hệt như thời còn thơ ấu. Ngày đó, Tết năm nào nhà tôi cũng nấu một nồi bánh chưng rất to đủ cho cả đại gia đình. Đêm giao thừa, những cặp bánh được chia cho từng gia đình nhỏ mang về ăn Tết. Có vậy thôi mà Tết đã đủ đầy. Bây giờ có gia đình, con cái, nhưng kí ức về những nồi bánh chưng ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tôi mỗi dịp Xuân về.

Thúy Hạnh và câu chuyện

Bản thân chị đã có được những trải nghiệm Tết, cụ thể là trong việc góp phần làm nên nồi bánh chưng đầy ắp kỉ niệm ấy?

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ niềm vui và sự hân hoan của bọn trẻ chúng tôi khi được ông bà, bố mẹ phân công, người thì rửa lá dong, người thì giã đỗ, người thì ướp thịt. Riêng tôi được dành phần gói bánh. Cả gia đình tôi cùng quây quần bên nồi bánh. Những chiếc bánh chưng có thể không được vuông vức, buộc lạt cũng chưa được chặt tay, nhưng tôi rất tự hào vì đó là những chiếc bánh do chính tay mình gói. Tôi thức suốt đêm để canh nồi bánh nghi ngút khói, châm thêm nước, thêm củi lửa… và háo hức mong chờ được cầm trên tay sản phẩm của chính mình vào sáng hôm sau. Mỗi năm Tết đến, tôi lại chỉ mong được sum vầy trong bầu không khí háo hức và ấm cúng khó quên ấy.

Thúy Hạnh và câu chuyện

Vậy chị nghĩ sao về việc cho con mình tự tay tham gia vào các hoạt động đón Tết, để có được những trải nghiệm Tết quý giá như ông bà, bố mẹ? 

Gia đình nhỏ của tôi chỉ có 4 người, ông bà lại ở ngoài Bắc hết nên không có điều kiện nấu bánh chưng dù rất muốn. Nhưng tôi và anh Khang vẫn cho các con tham gia vào những hoạt động chuẩn bị khác như đưa các con đi chợ mua sắm Tết để cảm nhận sự náo nhiệt của ngày Tết, cho các con được chọn lựa trái cây, mứt Tết... Bố Minh Khang cũng hướng dẫn các con tự tay làm thiệp chúc Tết ông bà. Các bé sẽ tự dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây mai, cây đào, thậm chí có thể vào bếp phụ mẹ nấu mâm cỗ Tết.

Thúy Hạnh và câu chuyện

Một số phụ huynh có con nhỏ chia sẻ mặc dù rất muốn cho bé tham gia vào các hoạt động ngày Tết, nhưng lại ngại làm tăng khả năng lây bệnh cho bé, nhất là những bé nhỏ, vì phần lớn vi khuẩn lây bệnh qua tiếp xúc bằng tay. Mà hầu hết các hoạt động ngày Tết đều đòi hỏi việc sử dụng đôi tay rất nhiều…

Nếu vì lí do đó mà không cho con tham gia những hoạt động ngày Tết thì chính bố mẹ đang tước đi của bé quyền được trải nghiệm những giá trị Tết truyền thống. Giải pháp theo Hạnh đơn giản lắm, bố mẹ cần dạy con cách tự chăm sóc bản thân mình, trước hết bằng việc thường xuyên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để ngăn ngừa vi khuẩn lây bệnh. Bản thân bố và mẹ cũng cần làm gương trong chuyện này để đảm bảo rằng mình chỉ trao yêu thương ngày Tết cho con, chứ đừng trao… vi khuẩn nhé! (cười)

Thúy Hạnh và câu chuyện

 Thúy Hạnh và câu chuyện

Cho một năm mới được trọn vẹn yêu thương, bố mẹ và bé có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất như rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để tránh bị lây bệnh trong những ngày Tết. Vì hơn 80% vi khuẩn lây bệnh chủ yếu qua đường tiếp xúc bằng tay, vốn lại rất thích đi “du lịch” ngày Tết đó.
Chia sẻ