Thu Huyền: "Không ghen không phải là phụ nữ"
Cô Mầu "lẳng lơ” thú nhận luôn có hứng thú với những vai diễn “phá phách” trên sân khấu nhưng lại chỉ muốn làm một người vợ ngoan khi trở về mái ấm của mình.
- Là Trưởng đoàn chèo II thuộc Nhà hát chèo Hà Nội, quản lý hơn 30 nhân viên, tư tưởng làm sếp của Huyền có ảnh hưởng đến gia đình?
- Nghệ sĩ đích thực không bao giờ muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng scandal. Tôi có theo dõi báo chí và nhận thấy có nhiều nghệ sĩtrẻ ngày nay thể hiện cái tôi của mình hơi thái quá, bất chấp cả việc trưng bày ảnh nóng, tung tin đồn, show những bộ ảnh sexy… mà không cần quan tâm người ta sẽ bình luận như thế nào, miễn là tên mình được nhiều người biết đến. Tôi quan niệm, có thể bạn không phải là cái tên thật “hot” nhưng khi mọi người nhắc đến bạn, họ luôn dành những tình cảm chân thành và tôn trọng nhất, đó mới là niềm hạnh phúc thực sự của người nghệ sĩ.
- Có lần Huyền vào vai Hoạn Thư đạt đến mức ông xã Tấn Minh ngồi dưới xem cũng “phát hoảng”. Vậy ngoài đời, Huyền có “ghê gớm”?
- Ý chị là Huyền có ghen hay không à? Nói thật, không ghen thì không phải là phụ nữ. Nhưng ghen cũng phải học cách, như cho đường vào cà phê ấy, cho ít thì đắng mà cho nhiều thì ngọt khắt cả cổ, phải biết vừa chừng để có một tách cà phê đắng mà ngọt, ngọt mà không mất đi vị đắng quen thuộc.
Với Huyền, sân khấu và cuộc đời là hai thế giới biệt lập. Trên sân khấu, Huyền có thể đóng nhiều vai khác nhau nhưng trong cuộc đời, vai diễn quan trọng nhất là làm vợ, làm mẹ với những công việc thường ngày như nấu một bữa ăn ngon, chọn quần áo cho ông xã đi làm, đi diễn hay dạy cu Tít học bài. Hạnh phúc đôi khi giản dị thế đó.
Cũng phải thừa nhận cháu rất thích hát, từ bé đã suốt ngày líu lo và cứ nghe tiếngnhạc là cháu tỏ ra thích thú. Con đường phía trước của cháu vẫn còn dài, muốn trở thành nghệ sĩ ngoài năng khiếu chưa đủ mà phải đam mê thật sự. Khi cháu đã lớn, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của con.
- Nói đến nghệ sĩ Thu Huyền, người ta vẫn ấn tượng với hình ảnh một cô Mầu lúng liếng mắt đưa tình, đó là cái được hay là cái dở trong sự nghiệp của chị?
- Một phút để tự đánh giá về mình, Huyền nghĩ gì?
- Đôi khi tôi nghĩ mình cũng không tồi đâu (cười). Có một ông chồng lãng mạn, một cu con lém lỉnh, một số vai diễn để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả, thi thoảng ra đường, nhiều người nhận ra tôi, có khi là một lời khen, cũng có khi chỉ một nụ cười thân ái cũng khiến tôi thấy hạnh phúc. Những gì có được giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách phía trước.
Ngoài đời tôi “ngoan” hơn. Có một điều buồn cười là nhiều người nghi ngờ sự chung thủy của tôi chỉ vì đã diễn quá đạt vai Thị Mầu. Cũng như nhiều diễn viên, nghệ sĩ quen mặt với những vai phản diện thường bị khán giả… ác cảm luôn khi ra ngoài đời. Không biết nên gọi đó là thành công hay thiệt thòi nữa.
- Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng người ta vẫn thấy ở “Huyền lẳng” một “người đàn bà trẻ con”, bí quyết nào giúp chị trẻ lâu như thế?
- Ông xã thường trêu tôi: “Mỗi lần em cười, anh lại yêu em thêm một tí”. Tôi cũng thừa nhận ưu điểm lớn nhất trên khuôn mặt mình chính là nụ cười. Học cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp giúp tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi thật giản dị. Ngoài ra, các bài tập thể dục, cách chăm sóc da, chế độ ăn uống dinh dưỡng cho cả gia đình cũng được tôi chú trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình.