Taylor Swift khó chịu về chuyện "dìm hàng" trong showbiz

Leslie,
Chia sẻ

"Tôi nghĩ đôi khi nên độc thân một vài năm chỉ có thể tìm ra con người thật của mình", Taylor Swift tâm sự trên Esquire.

Sau khi chính thức gia nhập "Hội độc thân", Taylor Swift cần mẫn làm việc để chuẩn bị phát hành album mới của mình. Taylor thậm chí còn chuyển đến sống trong căn hộ tại New York, nơi mà cô từng thừa nhận rằng chỉ có ở đây mới mang lại cho cô nguồn cảm hứng bất tận. Tuy nhiên, bất kể nỗ lực ngày đêm Taylor bỏ ra để chăm chút cho công việc, dư luận dường như vẫn luôn cố ý đào bới chuyện hẹn hò của Taylor, soi mói những ca khúc mới để biết nguồn cảm hứng viết nhạc của cô được lấy từ tình cũ nào.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với biên tập viên Scott Raab của báo mạng Esquire, Taylor Swift đã có dịp chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình. Cô cho biết việc ngừng hẹn hò là cách tốt nhất để "thao túng" báo chí, ngăn không cho họ tung tin đồn hay đặt điều không đúng về mình.

Taylor Swift khó chịu về chuyện
Vào đầu năm nay Taylor bất ngờ chuyển đến sống tại New York - nơi truyền cảm hứng sáng tác cho cô nhiều nhất.

Chỉ mới 8:30 sáng thôi nhưng bạn đã làm việc được hơn 2 tiếng rồi à?

Tôi và ê kíp đã tập trung tại tòa nhà Empire State bởi chúng tôi đang thực hiện quảng cáo cho đêm nhạc hội vào thứ Hai sắp tới. Có cả trực thăng quay góc rộng, và các bạn sẽ thấy tôi đứng trên nóc tòa nhà cầm lá cờ vẫy gọi. Thật tuyệt vời khi hiện tại tôi có thể sống thật với chính mình. Suốt hơn 1 năm rưỡi qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều.

Về mặt âm nhạc hay về địa lý?

Mọi thứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dọn đến sống ở New York, bởi tôi nghĩ mình sẽ bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng và tấp nập của thành phố này. Và rồi bất ngờ vào đầu năm nay, tôi lại tha thiết muốn chuyển đến New York. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc như thế này khi độc thân.

Bạn nghĩ tại sao báo chí thường xuyên soi mói chuyện hẹn hò của bạn?

Tôi nghĩ rằng trong câu chuyện nói về một ngôi sao nào đó, báo chí thường thích thêm vào "Đúng đấy, nhưng mà...". Ví dụ là chị Beyoncé nhé: Cô ấy tài năng, tỏa sáng, là một hình tượng chuẩn mực cho giới trẻ, đặc biệt là phái nữ. Đúng đấy, nhưng mà... hãy thử nhìn lại cuộc hôn nhân rắc rối của cô ấy mà xem. Tôi nghĩ tờ báo nào cũng thích viết như vậy, đồng thời họ thích chĩa mũi nhọn vào phái nữ hơn.

Taylor Swift khó chịu về chuyện
 Cô thừa nhận mình không thích "văn hóa dìm hàng" tồn tại trong giới nghệ sĩ.

Tuy nhiên, mọi người đánh giá rằng cuộc sống riêng tư của bạn không còn là "riêng tư" nữa?

Hẹn hò với một đối tượng bất kì, rồi sau đó phát hiện ra cả hai không hợp nhau, thế là nhanh chóng "đường ai nấy đi". Tôi nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường xảy ra ở ngưỡng tuổi 20, tuy nhiên không ngờ đó lại trở thành scandal lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ đôi khi nên độc thân một vài năm chỉ có thể tìm ra con người thật của mình. Và gần đây tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều về việc này, tôi tìm cách đơn phương đối mặt với thử thách thay vì phải để tâm quá nhiều đến cảm xúc, lịch làm việc của người khác. Tôi cảm thấy thật thoải mái.

Bạn có mối quan hệ khá ổn định với gia đình và mọi người xung quanh, tuy nhiên có bao giờ bạn muốn trốn chạy và bỏ lại hết mọi thứ chưa?

Không. Thứ duy nhất mà tôi không thể kiểm soát được là mức độ tráo trở của giới truyền thông. Tôi biết rõ mình không thể làm gì được khi họ không ngừng thao túng người đọc, vì thế tôi đã chọn cách bỏ lơ. Trong một số trường hợp, tôi thật sự nghĩ mình có thể gây ảnh hưởng đến họ. Tôi ghét cái mác "hẹn hò nhiều chàng".

Tôi từng nghĩ đó là điều hấp dẫn nhất mà họ hứng thú viết về tôi. Vì thế tôi ngừng hẹn hò, bởi tôi cần tập trung vào công việc hiện tại. Tôi không cần có nhiều chàng ve vãn xung quanh để có cảm hứng, để có được những bản thu âm thành công, để tận hưởng cuộc sống của mình, hay để bản thân cảm thấy tự tin. Tôi muốn người hâm mộ của tôi cũng độc lập như tôi vậy.

Đôi khi tôi không cảm thấy tin tưởng vào người khác cho lắm. Tôi không nói là tôi không tin tưởng bạn đâu Taylor, nhưng nghề của tôi vốn là đặt câu hỏi vặn vẹo các ngôi sao nổi tiếng mà?

Thêm một đặc điểm mà tôi khó chịu trong văn hóa người nổi tiếng, khi chúng ta có xu hướng dìm người khác quá nhiều. Trong thế giới Hollywood sẽ luôn hiện diện những cá nhân thích dồn người khác vào chân tường bằng những câu hỏi bắt bí, và vì thế dư luận sẽ nghĩ rằng người trả lời có cất giấu bí mật thầm kín nào đó, hoặc mọi chuyện không như họ khẳng định. Mọi sự thật, chân tướng, sự chân thành đều bị thay đổi, bị cho là giả tạo, thậm chí là khi bạn ngạc nhiên đứng trên sân khấu trong lễ trao giải Grammy cũng được xem là giả tạo.

Taylor Swift khó chịu về chuyện
Là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng và thành công nhất, Taylor thừa nhận mình từng bị tẩy chay khi còn đi học ở trường. Vì thế, cô quyết tâm hoàn thành chương trình học của mình thật tốt để có thể theo đuổi đam mê âm nhạc.

Dĩ nhiên, tôi hiểu được điều bạn muốn nói. Khi chân tướng sự việc bị lộ ra, dư luận sẽ rất khoái chí, đặc biệt nếu những điều ấy liên quan đến những ngôi sao trẻ đang lên?

Tôi sẽ không để bất kì ai bắt bí tôi. Tuy nhiên, khi bạn là một nhà soạn nhạc và bị dư luận "ném đá", bạn sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương bởi những lời họ nói. Bạn không còn mỏng manh hay dễ vỡ mà thay vào đó sẽ tìm cách sự đồng cảm từ họ bằng chính âm nhạc của mình. Kêu gọi sự thấu hiểu của mọi người không phải là điều tôi muốn làm.

Quan trọng là bạn biết mạnh mẽ và mềm mỏng đúng lúc, đừng để dư luận thổi bay bạn chỉ vì vài tin đồn, phải tự tin sáng tác những ca khúc mình muốn với cảm xúc chân thật nhất. Song, tôi không nghĩ văn hóa "dìm hàng" này chỉ tồn tại trong giới người nổi tiếng. Nó vốn dĩ là một văn hóa trong xã hội chúng ta. Tôi biết thế hệ trẻ ngày nay sẽ phải sống trong áp lực bởi những người xung quanh cho đến khi thật sự thoát khỏi cái bóng của dư luận.

Hình như bạn cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy khi còn học ở trường?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi các bạn cùng lớp của mình cứ rủ rỉ nhau mà nói: "Con bé đó thật kì lạ. Trông nó thật ngứa mắt". Chẳng ai muốn đi chơi cùng nó cả. Tôi nhớ mình đã từng viết nhật kí, nói rằng, tôi sẽ không bao giờ ngừng đam mê sáng tác nhạc. Tôi chỉ cần quyết tâm và có thể cuộc sống của tôi sau này sẽ khác. Tôi chỉ cần cố gắng thật nhiều là được.

Từng có thông tin cho rằng bạn học xong chương trình hai năm cuối phổ thông chỉ trong 12 tháng. Không phải ai cũng làm được vậy đâu?

Phải, tôi nghĩ mình cần thực tế và tìm ra cách giải quyết mọi thứ nhanh chóng hơn. Bố mẹ tôi vốn rất nghiêm khắc và đòi hỏi tôi phải học hành thật chăm chỉ. Không chỉ riêng tôi mà còn với cả anh trai tôi nữa, cả hai chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều.

Bạn là người rất hài hước, nhưng bạn lúc nào cũng cố che giấu biệt tài chọc cười người khác của mình. Bạn giỏi "đá xéo" người khác nữa, tuy nhiên những kĩ năng này chỉ được phát huy đúng thời điểm nhỉ.

Tôi nghĩ bất kì ai cũng nên thủ sẵn một vài mẹo vặt để đối phó với người ngoài. Họ thường đánh giá bạn dựa trên một phần công việc bạn làm mỗi ngày, họ tự đưa ra kết luận mà không cần biết bạn là người như thế nào. Vì thế, bạn chẳng việc gì phải "vạch áo cho người xem lưng" cả.

(Nguồn: Esquire)
Chia sẻ