Sự khó chiều của Miley Cyrus được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện

Leslie,
Chia sẻ

Cựu sao nhà Disney đã có buổi chia sẻ thẳng thắn mà qua đó, cô cho hay bản thân cũng từng trải qua thời kỳ "khủng hoảng" tuổi dậy thì và chăm chút bản thân quá mức.

Khác với hình ảnh nổi loạn và thích quậy phá trên sân khấu, thực tế Miley Cyrus chỉ là một cô gái 23 tuổi muốn sống thật với chính mình. Cô thường tham gia các hoạt động từ thiện, chiều lòng fan và từng có những video động viên người hâm mộ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy, cô không ít lần bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc phản cảm, và giới truyền thông luôn tập trung đào bới những điểm xấu của cô ngoài đời. Thậm chí, khi đến với cuộc phỏng vấn mới nhất với The Irish Times, "Hannah Montana" còn bị đồn đại là kém thân thiện, "yêu sách", hay đến trễ và thích văng tục. 

Song, Miley Cyrus đã rất thoải mái trong suốt buổi trò chuyện mới đây, cô không ngần ngại chia sẻ quan điểm của bản thân về cuộc sống và chứng tỏ mọi lời đồn không hay về mình là sai sự thật. Mở đầu cuộc đối thoại, cô lập tức "khoe" thành tích của mình: "Bạn biết không, tôi có một tổ chức từ thiện của riêng mình tại Los Angeles. Tên nó là Happy Hippie Foundation, quỹ từ thiện dành cho các bạn trẻ vô gia cư. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị để mua thêm 1 tòa nhà thứ 2". 

Sự khó chiều của Miley Cyrus được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện 1
Miley Cyrus có quỹ từ thiện riêng và tự hào vì sống thật với chính mình.

Nổi tiếng từ khi còn rất bé, Miley Cyrus từng cho hay cô cảm thấy vô cùng bế tắc bởi trong suốt tuổi thơ, cô chưa bao giờ được sống vô tư như một đứa trẻ. Vì thế, khi trưởng thành, cô thích tỏ ra "ngây ngô", hồn nhiên và ăn mặc nổi loạn để bù đắp cho thời niên thiếu đã qua. Tuy vậy, bất kì hành động nào của cô cũng được bố mẹ ủng hộ, và không ít lần cựu sao nhà Disney lên tiếng khen ngợi sự tuyệt vời của Billy Ray Cyrus (bố) và Tish Cyrus (mẹ). 

Cô chia sẻ: "Bố mẹ tôi rất tuyệt vời, bởi họ ủng hộ và "thông đồng" việc tôi sống thật với chính mình, dù đôi khi tôi khó chiều. Tôi thậm chí có thể nói với họ rằng: "Bố mẹ ơi, con muốn biến thành một con voi", và họ sẽ lập tức trả lời: "Thế à? Bố mẹ có thể làm gì giúp con?". Tôi còn nhớ rất rõ khi còn học tiểu học, mẹ tôi đã cãi nhau "nảy lửa" với giáo viên chủ nhiệm về màu tóc của tôi. Mẹ tôi đã nói: Con bé muốn nhuộm tóc màu xanh. Chắc chắn tôi sẽ không nói với con gái mình rằng nó không được nhuộm tóc màu xanh!". 

Sự khó chiều của Miley Cyrus được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện 2

"Tôi là người trung thành với chủ nghĩa "sống thật". Bố mẹ tôi cũng thế. Tôi nghĩ điều tệ hại nhất ở thời đại này mà những người nổi tiếng thường xuyên làm - À mà có thể tôi sẽ bị "ném đá" không ít vì nói ra sự thật này đấy - rằng họ quá chăm chút bản thân. Thậm chí khi đi mua sắm ở cửa hàng tiện dụng, họ cũng phải ăn mặc như người mẫu đang đi trên sàn catwalk. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là bạn biết bạn là ai và bạn muốn làm gì!", Miley Cyrus nói thêm. 

Chia sẻ thêm quan điểm về thế hệ trẻ ngày nay, cô nói: "Tôi nghĩ các bạn trẻ cùng lứa với tôi đang trong thời kì khủng hoảng. Ai cũng muốn được nổi tiếng, mọi người cư xử như là cái rốn của vũ trụ và điều quan trọng nhất là phải biết chăm sóc vẻ bề ngoài sao cho thật "ngầu". Đặc biệt là trên Instagram, bạn sẽ được nhiều lượt thích hơn nếu có ngực "khủng", bạn hiểu ý tôi chứ? Thật là điên rồ. 

Những đứa trẻ 15 tuổi đang nhìn các bức ảnh ấy và nghĩ chúng phải gợi cảm tương tự khi trưởng thành. Những cô bé ấy, tôi nghĩ "cái tôi" của chúng đang thật sự bị khủng hoảng. Thật chẳng liên quan gì khi nói việc nổi tiếng sẽ giúp bạn tự tin về bản thân, hay "chơi trội" khi dám tuyên bố: "Tôi muốn cởi!". Mọi thứ ở thời điểm hiện tại đều xoay quanh "cái tôi". Mọi người cùng theo đuổi ánh hào quang ảo vốn dĩ không hề tồn tại". 

Sự khó chiều của Miley Cyrus được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện 3
Cựu ngôi sao Disney cho hay từ bé cô đã muốn nhuộm tóc màu xanh dương và bố mẹ không hề cấm cản. Cả ông Billy Ray Cyrus lẫn bà Tish Cyrus đều hy vọng cô sống thật với tính cách của mình.

Đồng thời, Miley Cyrus cho biết cô cảm thấy vô cùng bức xúc khi dư luận chỉ trích những ca sĩ nữ theo đuổi phong cách quyến rũ, song lại dung túng cho "sao" nam hát về các chủ đề thậm chí còn nhạy cảm hơn. Cô chia sẻ: "Mọi người quá lạm dụng chữ "sự nữ tính" đến mức quên đi rằng nó không chỉ miêu tả phái nữ nói chung, mà còn có thể áp dụng được với tất cả mọi người. Vâng, tôi tự nhận mình nữ tính bởi tôi mạnh mẽ, tôi muốn tạo nhiều việc làm hơn nữa cho phái nữ và tôi muốn tất cả chị em chúng tôi phải cùng "xông pha" trong sự nghiệp, trở thành lãnh đạo, hành xử chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đang thiên vị phái yếu, bởi thật lòng mà nói tôi cũng muốn các quý ông làm được những điều mà tôi vừa nói trên. Chúng ta đã sử dụng nó quá nhiều, để rồi cô gái trẻ đang trưởng thành phải bối rối trước nhiều định kiến. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi thứ nên bình đẳng, phái nữ không nên "trên cơ" hay "dưới cơ" phái nam. Bình đẳng là tốt nhất!".

Sự khó chiều của Miley Cyrus được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện 4
Nhìn về giới trẻ, Miley Cyrus cho hay những người đồng trang lứa của cô đang bước vào thời kỳ khủng hoảng "cái tôi". Họ chỉ tập trung cho vẻ bề ngoài và gần như ám ảnh với việc được nổi tiếng.

Suốt khoảng thời gian "lột xác hình tượng" nhanh chóng từ Hannah Montana sang Miley Cyrus ngày nay, cô đã vướng phải không ít lời chỉ trích từ dư luận vì không thể làm tấm gương tốt để giới trẻ noi theo. Chia sẻ về điều này, cô cho biết bản thân cảm thấy không hài lòng khi chỉ có phái nữ bị mang ra làm "hình mẫu" cho thế hệ sau, trong khi "cánh đàn ông" lại có thể tiệc tùng thoải mái mà không sợ bị đánh giá. Miley Cyrus nói thêm: "Tôi muốn bộc lộ con người thật của mình ra ngoài, tôi đối xử với mọi người giống hệt nhau, từ người giúp việc, quản lý hay thậm chí là với giám đốc hãng thu âm. Tôi không quan tâm. Với ai cũng vậy, tôi đối xử với họ như 1. "Hình mẫu" không nên được đánh giá bởi vẻ bề ngoài, mà tốt nhất phải dựa trên tính cách thật của bạn khi không đang đứng trước người hâm mộ".

Bên cạnh đó, Miley Cyrus cho hay trái ngược với sự tự tin trên màn ảnh nhỏ trong giai đoạn tham gia Hannah Montana của Disney, cô cũng trải qua thời gian khủng hoảng tuổi dậy thì. Cô chia sẻ: "Khi còn bé, da tôi rất xấu và điều đó khiến tôi cảm thấy lo sợ, không thoải mái, đặc biệt là trên TV, bởi lúc đó có rất nhiều ánh mắt đang hướng về bạn. 15 tuổi, tôi đã phải đối mặt với nhiều nỗi sợ về vẻ bề ngoài mà các bạn có thể sẽ không thấy được. Tôi gần như bị ám ảnh và sẵn sàng sử dụng bất kì sản phẩm nào để da mặt được đẹp hơn. Những sản phẩm có hai chữ "trị mụn" ở bao bì, tôi đều sẽ dùng thử và chỉ sau 1 ngày, tôi lại thất vọng tràn trề khi kết quả không như mong muốn". 

(Nguồn: Irish Times)
Chia sẻ