Song Seung Hun làm "náo loạn" chợ Bến Thành

Afamily's Team,
Chia sẻ

Ngay sau khi vừa kết thúc buổi giao lưu với sinh viên, anh chàng "Trái tim mùa thu" đã "bí mật" đi thẳng đến chợ đêm Bến Thành để tự mình khám phá những nét đẹp về đêm của thành phố.

Ngay sau khi vừa kết thúc buổi giao lưu với sinh viên tại trường KHXHNV, Song Seung Hun đã bí mật đi thẳng đến chợ đêm Bến Thành để tự mình khám phá và tìm hiểu về những nét đẹp về đêm của thành phố.
 





 



Vẫn với trang phục giản dị, anh chàng "Trái tim mùa thu" nhanh chóng dạo bước trong khu chợ. Không chỉ vậy, tỏ ra vô cùng thích thú trước một quầy hàng lưu niệm Song Seung Hun còn tranh thủ mua lại những món đồ lưu niệm để mang về làm quà.
 
Xuất hiện một cách "lặng lẽ" trong chợ đêm nhưng với vẻ ngoài điển trai và chiều cao nổi bật của mình, Song Seung Hun đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất đông bạn trẻ cũng như những khách du lịch đang có mặt tại đó. Tuy nhiên, Song Seung Hun vẫn không hề tỏ ra khó chịu khi bị phát hiện. Anh vẫn vui vẻ lựa chọn đồ và khi nhận lời chụp ảnh cùng người hâm mộ.
 



 






Sau khi "mê mẩn" với những món đồ lưu niệm độc đáo, Song Seung Hun tiếp tục khám phá và thưởng thức các loại trái cây nổi tiếng của miền Nam. Mặc dù là một diễn viên tiếng tăm của làng giải trí xứ Hàn nhưng Song Seung Hun lại vô cùng giản dị. Một điều đặc biệt là Song Seung Hun vô cùng lễ phép với bất kỳ ai mà anh ấy gặp. Ở bất cứ nơi nào Song Seung Hun ghé qua, anh đều cúi chào chủ quầy hàng một cách kính trọng và sau khi ra về anh cũng không quên cúi đầu chào. Thậm chí, Song Seung Hun cũng không ngần ngại dừng lại để chụp hình lưu niệm với các cô, các chú ở chợ Bến Thành khi họ phát hiện ra anh chàng là một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc.
 





Song Seung Hun vô cùng lễ phép
 
Ngay sau khi kết thúc chuyến tham quan tại chợ đêm Bến Thành, Song Seung Hun đã cùng quản lý của mình ăn tối tại một quán ăn nhỏ trên đường Trương Định và sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. Được biết, với tư cách là đại sứ thiện chí Việt - Hàn, chuyến đi này của Song Seung Hun không chỉ là một kế hoạch "xả hơi", mà còn có lịch làm việc, quay hình các phục vụ cho mục đích thiện chí đó.
 




 
Sau khi rời quầy lưu niệm...

Anh ấy đến quầy bán trái cây


Song Seung Hun tự tay "thanh toán" 

Sau 1 ngày với lịch làm việc liên tục, Song Seung Hun về khách sạn với dáng vẻ khá mệt mỏi... Tuy nhiên, ngay khi có nhóm fan thấy anh chàng và xin chụp cùng, Song Seung Hun lại cười liến thoắng và thân thiện "tạo dáng".

 


Gương mặt "cute" với các fan

Sau đó lên phòng với dáng vẻ mệt mỏi
Chia sẻ