Sao yêu, sao ghét mùa World Cup
Mùa World Cup nhà nhà chào đón và háo hức chờ đợi tới giờ bóng lăn nhưng với các ngôi sao thì không phải ai cũng mặn mà với mùa hè rực rỡ ở Nam Phi này.
Tuấn Tú mua nhà, sắm tivi để xem bóng đá
Rời xa bóng đá từ năm 17 tuổi, sau khi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh, Tuấn Tú vẫn không nguôi niềm đam mê cháy bỏng. Đồng đội một thời của Hải Lâm, Sỹ Cường cho biết, mỗi khi xem một trận đấu, anh lại thấy ngứa ngáy chân tay. Hồi còn ở Hà Nội, Tuấn Tú rủ những bạn bè cùng đội ngày xưa nay đã giải nghệ cùng đá bóng cuối tuần. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh đóng phim, sau 8 tháng, cựu người mẫu Elite mới được "vào biên chế" của đội bóng người mẫu, đá cùng các đàn em như Xuân Thu, Đức Thịnh, Vĩnh Thụy...
“Tôi vừa mua nhà ở TP HCM, tiện thể đổi luôn chiếc tivi 42 inch để xem bóng được đã hơn. Tôi cũng lên lịch rủ những người bạn trong cùng đoàn phim đến nhà xem bóng cùng. Bóng đá mà hò hét một mình thì hào hứng giảm đi nhiều lắm” - Tuấn Tú chia sẻ. Chàng nghệ sĩ đa-zi-năng bật mí, anh từng thi đấu ở vị trí thủ môn nên rất hâm mộ người trấn giữ khung thành đội Hà Lan. Tuấn Tú thích nhất đội tuyển của đất nước hoa tulip và hy vọng đội này vào chung kết, nhưng đội tuyển anh dự đoán vô địch năm nay lại là Argentina.
Thành Trung: Mê bóng đá sau vợ
Theo quan điểm của chàng diễn viên hài, không có đội bóng yêu thích nhất, vì mỗi mùa World Cup lại có đội chơi phong cách hay riêng. Bình thường, phu quân của ca sĩ Thu Phượng là fan của CLB Manchester United, nhưng vào mỗi mùa giải vô địch thế giới, tình cảm ấy tạm thời được "chuyển giao".
Thành Trung cho biết, anh vốn đam mê bóng đá từ năm lên 8. Không chỉ thích xem bóng, anh chàng còn là một tiền vệ trụ đáng gờm, thường xuyên ghi ít nhất một bàn vào lưới đối thủ trong các trận đấu. Công việc diễn xuất khá bận rộn nhưng Thành Trung luôn cố sắp xếp gọn gàng để chơi 2-3 trận một tuần. Anh là tuyển thủ chính của đội bóng nghệ sĩ do Hồ Hoài Anh cầm trịch, thường xuyên thi đấu với các tỉnh lân cận.
Mấy ngày nay, Thành Trung đang náo nức chờ đón những trận cầu nghẹt thở tại Nam Phi. “Với tôi, không có gì giải trí tuyệt vời hơn là xem bóng đá. Mùa World Cup, các nghệ sĩ thường bị hạn chế sô, rất may tôi vừa có thể thỏa mãn đam mê vừa có việc làm, vì thế mùa World Cup này với tôi rất vui. Tôi mới nhận lời ghi hình cho “Thi tài World Cup”. Đây là chương trình gần giống như “Tôi yêu thể thao” nhưng chỉ chuyên về bóng đá trong các kỳ thi đấu bốn năm mới diễn ra một lần” - chàng Táo Quy hoạch chia sẻ.
Bạn diễn của Xuân Bắc, Tự Long cũng không lo về chuyện cô vợ hoa khôi Sao mai 2007 ngăn cấm xem bóng đá vì ảnh hưởng giấc ngủ của bà bầu. “Thu Phượng biết, ngoài vợ tôi chỉ đam mê mỗi bóng đá nên chắc cũng không nỡ làm cho mình khó xử” - Thành Trung cười xòa.
Dương Thùy Linh thức đêm cùng chồng xem World Cup
Làm MC thể thao từ năm 2005, Dương Thùy Linh đã nghiên cứu và thu thập kiến thức về bóng đá. Trong mùa World Cup 2006, chị từng đại diện cho Đài truyền hình VTC sang Đức 50 ngày làm trực tiếp và theo chân đội Italy về Roma nâng cao cúp vô địch. “Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên được. Có đi mới biết sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân thế giới, nhất là Brazil với môn thể thao vua. Ranh giới địa lý, màu da được xóa nhòa. Thêm vào đó, tôi cũng học được cách tác nghiệp của đồng nghiệp quốc tế” - Dương Thùy Linh tự hào khoe.
Cả hai vợ chồng Dương Thùy Linh đều đam mê bóng đá nên thường xuyên thức đêm xem cùng nhau. Bình thường khi theo dõi giải Ngoại hạng Anh, Linh thích Chelsea trong khi ông xã là fan của Manchester United. Mùa giải vừa qua, Chelsea vượt mặt MU giành chức vô địch khiến cô nàng rất hả hê với chồng. “Tuy nhiên, tại World Cup năm nay, hai vợ chồng cùng thích Tây Ban Nha và dự đoán đội bóng xứ sở bò tót vô địch nên chắc sẽ không xảy ra tranh cãi” - người đẹp Hà Nội vui vẻ kể.
Phương Thanh - đội trưởng đội cổ động
Chị Chanh rất thích xem bóng đá. “Ngày xưa, tôi thích hàng đêm coi bóng, bây giờ mình có tuổi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thức đêm, nhất là sau khi đi diễn về, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát. Tất nhiên đam mê thì không bỏ được. Mùa World Cup, tôi vẫn tranh thủ xem những đội bóng mình ưa thích” - giọng ca Khi giấc mơ về tâm sự.
Nữ ca sĩ xứ Thanh cho biết, ngày xưa chị từng là fan của đội Pháp, Italy bởi hâm mộ lối đá tinh tế, khéo léo hào hoa, bây giờ chị chuyển sang mê đội bóng châu Phi Cameroon. Tuy nhiên, cầu thủ chị thích lại là chàng béo Ronaldo. “Ngày xưa, thường có những cầu thủ nổi bật lên hàng ngôi sao. Giờ tôi cảm tưởng họ ngang hàng nhau, rất khó để chọn người tiêu biểu” - Phương Thanh nhận định. Chị cũng cho rằng, rất khó đoán định, đội tuyển nào sẽ vô địch, phải xem một số trận đấu mới có thể suy luận được.
Diễn viên hài Quang Thắng thì ca thán: “Tôi ghét bóng đá. Bóng đá làm tôi chết đói. Mùa World Cup, người ta xem bóng, chúng tôi chẳng còn đất diễn. Những ngày này, tôi thường cùng gia đình đi du lịch hoặc về Hải Phòng chăm sóc vợ con”. Chàng “Mũi to” còn cho biết, nếu có chơi bóng, anh chỉ chơi với trẻ con.