Sao Việt và những bí mật chưa từng kể
Mỹ Tâm rất thích hoa sữa nhưng lại dị ứng với mùi hoa sữa, Thanh Thảo sợ gắn lông mi giả và mang giày cao gót còn Minh Hằng ghét nhất những con thiêu thân.
Mỹ Tâm dị ứng với mùi hoa sữa

Cô nàng rất thích ngửi mùi của hoa sữa vốn chỉ có ở thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, trong một lần ra Hà Nội diễn, một anh chàng rất hâm mộ Mỹ Tâm biết được điều đó, đã không quản ngại khó khăn trèo lên cây hái cả cành hoa sữa để mang lên sân khấu làm quà tặng. Nhưng không ngờ, khi cầm cành hoa sữa trên tay, Mỹ Tâm đã hắt hơi liên tục không dứt. Lúc đó "họa mi tóc nâu" mới biết mình bị dị ứng với hoa sữa và không dám đến gần nữa. Đây có lẽ là một kinh nghiệm đáng nhớ cho những fan nào định tặng hoa này cho Mỹ Tâm nhé. Loại hoa Mỹ Tâm thích được tặng là hoa hồng tỉ muội.
Quang Vinh - Tâm hồn ăn uống

Thanh Thảo sợ gắn lông mi giả và mang giày cao gót

Thật ra "búp bê" rất lười trang điểm và sợ nhất là gắn lông mi giả. Mỗi lần chụp hình cho các tạp chí hay album mới là Thanh Thảo nhất quyết không chịu sử dụng mi vì muốn gương mặt thật tự nhiên. "Búp bê" vẫn thường tự hào với bí quyết chải mi thật cong bằng mascara và mắt vẫn đẹp. Lười trang điểm là thế nhưng khi ra đường nhiều khán giả lại khen Thanh Thảo trông xinh và trẻ hơn trên sân khấu, làm cô nàng đã lười lại càng lười trang điểm hơn.
Nhiều lúc Thanh Thảo đùa là không biết có phải mẹ sinh nhầm không mà Thảo rất sợ mang giày cao gót. Trong các chương trình ca nhạc, chỉ những khi phải phù hợp với ca khúc và trang phục thì Thảo đành cắn răng chịu đựng đi cao gót vì sau đêm diễn về thể nào cô cũng bị đau chân cả đêm. Trong tủ giày của Thanh Thảo thì giày cao gót chiếm một vị trí khiêm tốn, giày boot đế bằng với giày thể thao mới là đa số.
Thủy Tiên thèm được bố đánh đòn

Ngày bé, mẹ là người hay đánh đòn Thủy Tiên và bố thì luôn luôn can ngăn mẹ, chỉ có một lần duy nhất bố đánh Tiên khi Tiên hứa về mà ở lại nhà bạn chơi mà không báo, làm bố lo và đi tìm. Nhưng bố đánh xong ân hận lắm, ôm Tiên vào lòng dỗ dành và nói lần sau không được vậy, sau đó dẫn Tiên đi chơi bù. Giờ muốn bố đánh đòn thì bố cũng không còn ở trên đời nữa. Tiên luôn cảm ơn bố bởi chính bố là người đã truyền niềm đam mê âm nhạc cho Tiên, khuyến khích Tiên đi theo ca hát để có được những thành công bước đầu như ngày nay.
Minh Hằng ghét nhất thiêu thân
