"Sao" hoảng vì những fan cuồng đeo bám khắp nơi

Sunflower,
Chia sẻ

Đó là những cơn ác mộng cuar các sao khi không may phải đối mặt với người hâm mộ bị ảo tưởng về cuộc sống của họ.

Selena Gomez



Một người đàn ông khoảng 40 tuổi có tên là Thomas Brodnicki tuyên bố anh và Selena là 2 người được Chúa giáng sinh và anh cho biết: "Cô ấy sẽ rời khỏi Los Angeles vào ngày 23/3/2016 và chúng tôi khi đó mới được nhìn thấy nhau, nhưng chúng tôi sẽ không liên lạc với nhau trong một tháng sau đó".

Fan cuồng này từng có tiền sử của bệnh tâm thần và anh này nói với bác sĩ của mình rằng anh sẽ giết Gomez sau khi nói với Đức Chúa Trời là anh đã gặp được Selena. Thomas đi từ Chicago tới Los Angeles ít nhất ba lần để cố gặp Selena. Anh này đã bị bắt, được thả và sau đó lại bị bắt một lần nữa ở Los Angeles vào năm 2011.

Madonna



Đầu những năm 90, có 1 fan cuồng rình rập cô khắp California và đe dọa sẽ cắt tai nữ ca sĩ nếu cô không kết hôn với anh ta. Sau khi bị kết tội rình rập và đe dọa ngôi sao, Hoskins phải nhận án tù 10 năm.

Usher



Năm 2012, Usher bị ám ảnh bởi một fan cuồng khi cô tuyên bố mình và ngôi sao R & B đã kết hôn. Darshelle Jones-Rakestraw thường xuyên trở thành khách không mời mà tới của gia đình Usher.

Nam ca sĩ cuối cũng cũng có được lệnh cấm cô gái 26 tuổi đến gần anh. Sau khi bị cảnh sát bắt, fan này còn đăng lên YouTube một đoạn video trong đó cô tuyên bố Usher đã gửi tiền mặt cho mình trong nhiều tháng, hứa hẹn giúp đỡ cô ấy chi phí sinh hoạt và phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Sheryl Crow



Năm 2012, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sheryl Crow đã có được lệnh cấm 3 năm đối với một người đàn ông có tên Philip Gordon Sparks thường xuyên dọa sẽ bắn cô. Philip cũng dọa ông trùm Harvey Weinstein và tuyên bố cả Crow và Weinstein đã ăn cắp tiền của anh ta. Lệnh cấm của Sheryl không chỉ bảo vệ cô mà còn giúp 16 người khác được ăn toàn, bao gồm toàn bộ con cái, gia đình và người quản lý của Crow.

Bryan Adams



Trong năm 2012, Bryan Adams đã quyết định nói sự thật anh đã giữ kín suốt 3 năm qua khi mọi người cáo buộc rằng anh đã từng quấy rối điện thoại của cánh sát. "Mặc dù tôi không có bằng chứng, và do đó là nguyên nhân của chuyện này, tôi chỉ biết nói sự thật rằng tôi bị quấy rối bởi 2 mẹ con lạ mặt, họ không ngừng rung chuông cửa nhà tôi trong suốt một tháng", Bryan Adams nói về 1 fan cuồng từ năm 2008 khiến ông liên tục gọi điện cho cảnh sát.

Kylie Minogue



Trong suốt sự nghiệp của mình, Kylie thường xuyên bị các fan cuồng đeo bám. Năm 2002, diva thừa nhận bị quấy nhiễu bởi một người hâm mộ trong hơn 5 năm. "Ông ấy lần lượt tải hết các chương trình có tôi biểu diễn và thậm chí tìm cách xuất hiện ở những nơi mà tôi đang đi mua sắm", Minogue tiết lộ.

Một năm sau đó, Kylie đã nhận được hơn 700 thư đe dọa được gửi đến nhà của cô ở Anh. Sau đó, trong năm 2010, ngôi sao này đã nhiều lần bị quấy rối bởi một người đưa thư, Mark Taylor, anh này thường xuyên gửi thư cho 2 chị em cô và nữ diễn viên Jennifer Aniston.

George Michael



Năm 2004, George đã phát hiện ra 1 fan cuồng sống dưới hầm dưới sàn nhà của mình. Người phụ nữ đã ở đó suốt hơn 4 ngày. "Tôi không biết cô đã ở dưới đó. Một hôm khi tôi đang nói chuyện với một người bạn qua điện thoại và thoáng nghe ai đó gọi tên tôi và sau đó, cô ấy đột nhiên xuất hiện và nói rằng đã ở đó 4 ngày", George nói với GQ trong một cuộc phỏng vấn. Sau khi George gọi cảnh sát để thông báo sự việc thì người phụ nữ đã bị bắt sau khi đấm một sĩ quan cảnh sát.
Chia sẻ