Sao hạng A Hollywood: "Tôi vẫn lau dọn nhà, chuẩn bị ba bữa mỗi ngày"

Leslie,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, Jennifer Garner cũng tiết lộ rằng các con của cô "chê" bố Ben Affleck đóng phim "già" khiến chúng không thể thưởng thức các phim mà bố đóng.

Chỉ trong năm 2014, Jennifer Garner sẽ cho ra mắt 3 dự án phim mới, từ Draft Day, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day đến Men, Women & Children. Ben Affleck - chồng của nữ diễn viên "Bí Danh" cũng bận rộn không kém khi tham gia Batman v Superman: Dawn of Justice ở Detroit. 

Thậm chí, ngay cả khi công việc đang bề bộn, Ben vẫn phải thu xếp thời gian để quảng bá cho bộ phim Gone Girl của mình. Thời gian họ dành cho ba con nhỏ - Violet (8 tuổi), Seraphina (5 tuổi) và Samuel (2 tuổi) hoàn toàn bị giới hạn. Chia sẻ với InStyle khi xuất hiện trên bìa tạp chí số tháng 10.2014,  nữ diễn viên đã không ngần ngại tiết lộ về gia đình nhỏ của mình cũng như về cuộc hôn nhân "ai cũng lắm việc" của cô và Ben.
 
Sao hạng A Hollywood:
Jennifer Garner xuất hiện trẻ trung như gái đôi mươi trên bìa tạp chí InStyle số tháng 10.2014.
 
Jennifer Garner cho biết: "Khi sinh đứa đầu lòng, tôi và Ben chỉ mới cưới nhau được khoảng 1 năm. Lúc đó, cả hai đều còn rất trẻ. Violet chào đời trong sự bất ngờ và bỡ ngỡ của chúng tôi. Tôi thậm chí còn không nhớ được cả hai đã xoay sở với cuộc sống bận rộn này như thế nào trước khi sinh bọn trẻ. Thậm chí đến bây giờ, có những đêm bọn trẻ không được nhìn thấy bố mẹ chúng trước khi lên giường ngủ. 

Tôi không muốn đốc thúc Ben trong việc chăm sóc các con - tôi chưa bao giờ làm vậy cả - tôi không có đủ tâm trí cho việc đó! Tuy nhiên, tôi biết Ben luôn tự giác và toàn tâm toàn ý cho gia đình, chúng tôi có cùng lý tưởng và biết yêu thương nhau".

Sao hạng A Hollywood:
Dù là ngôi sao hạng A nhưng Jennifer vẫn là một người mẹ, người vợ mẫu mực. Cô vẫn làm các công việc hàng ngày và cố dành thời gian để chơi đùa cùng con.

Tuy trong năm nay, Jennifer cho ra mắt 3 phim mới song tất cả những phân cảnh của 3 bộ phim này đều được quay xong từ năm 2013. Vì thế, cô có nhiều thời gian ở cạnh các con của mình, trong khi nam diễn viên kiêm đạo diễn Ben Affleck phải đau đầu khi cân bằng công việc và gia đình. 

Jennifer Garner chia sẻ: "Tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để giữ tình cảm bố con được bền chặt. Điều tuyệt vời là Ben cố gắng dành thời gian cho các con. Anh sẵn sàng bỏ dở hẳn một tuần sản xuất phim chỉ để đưa con gái đến nhà trẻ bởi đó là ngày đầu tiên con bé nhập học. Có rất nhiều chuyện khác nữa mà Ben sẵn lòng làm vì các con mà tôi không thể kể hết. Tôi thu xếp thời gian ổn thỏa cho Ben và các con sao cho thời gian mà anh dành cho bọn trẻ thật ý nghĩa và đầy tình cảm".
 
Sao hạng A Hollywood:
Cô tiết lộ Ben Affleck từng bỏ hẳn một tuần sản xuất phim chỉ để đưa con gái đến nhà trẻ vào ngày đầu tiên.
 
Jennifer cho biết cô và chồng đóng một vai trò riêng trong việc chăm sóc bọn trẻ. Cô nói: "Khi có rắc rối xảy ra, tôi thường nói để trấn an cả hai: "Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi". Tôi biết mọi thứ trong nhà diễn ra như thế nào, về việc bọn trẻ muốn ăn gì cho bữa trưa, hay bài tập chúng cần chuẩn bị. Ben không biết rõ về những thứ ấy. Ben chỉ giỏi trêu chọc cho chúng cười mà thôi. 

Dù tôi có cố gắng khiến bọn chúng cười bắt cách chơi trò đuổi bắt, hay "bày trò" đùa giỡn, bọn trẻ cũng không cười được như khi có Ben ở cạnh. Tôi giống như một tiếng trống xập xình, chậm trễ, còn Ben là tiếng nhạc jazz hứng thú và vui vẻ. Tuy nhiên, các con luôn nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, mẹ là niềm hy vọng duy nhất của bọn con, bố toàn đóng những phim "già" thôi. "Argo", "Gone Girl", mấy thể loại phim đó bọn con không xem được. Mẹ hãy đóng những phim gì mà bọn con xem được ấy!".
 
Sao hạng A Hollywood:
Các con của Jennifer chê bố đóng phim "già", không phù hợp để các con xem và mong mẹ sẽ thực hiện phim phù hợp với độ tuổi con nít để chúng thưởng thức.
 
Tuy là ngôi sao hạng A nhưng Jennifer vẫn là một người mẹ, một người vợ mẫu mực. Cô cho biết: "Tôi vẫn lau dọn nhà cửa, chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, nghe bọn trẻ phàn nàn và cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình. Tôi không phải lúc nào cũng lo chu toàn mọi thứ. Trước khi lên giường ngủ, bọn trẻ đôi khi hay nói: "Mẹ à, mẹ quá bận rộn, mẹ không có thời gian để chơi đùa với bọn con". 

Và tôi mệt mỏi suy nghĩ: "Bà ngoại của các con có bao giờ dành thời gian cho mẹ đâu. Làm ơn đi, mẹ đang cố gắng lắm rồi đấy!". Nhưng bạn biết đó, con bé nói đúng. Vì thế, tôi cố gắng dành thời gian để chơi búp bê với các con vào bữa trưa. Có thể nói, ở thời điểm này tôi đang cân bằng khá tốt giữa công việc và cuộc sống gia đình".
 
 (Nguồn: InStyle, DailyMail)
Chia sẻ