"Sao" đồng tính đã quên chính bộ phim "Vượt ngục" của mình

Leslie,
Chia sẻ

Xuất hiện nam tính trên tạp chí August Man số tháng 9/2014, Wentworth Miller đã có những chia sẻ khá thú vị về cuộc sống quá khứ và chuyện công khai giới tính của anh.

Sau khi trở lại lần đầu tiên với tư cách là diễn viên, người mẫu vào tháng 7/2014, sao Prison Break (tên tiếng Việt:Vượt ngụcWentworth Miller đã nhận được rất nhiều sự đón nhận từ người hâm mộ, bất kể những chia sẻ khá nhạy cảm của anh xoay quanh chủ đề giới tính thứ ba và việc anh công khai mình là người đồng tính. 

Xuất hiện nam tính trên bìa tạp chí August Man Malaysia số tháng 9/2014, Wenworth tiếp tục có những chia sẻ ngắn gọn về khoảng thời gian vừa qua của mình, cũng như quan điểm của anh về hiện tại.
 
Wentworth Miller nam tính trên tạp chí August Man Malaysia số tháng 9/2014.
 
Suốt khoảng thời gian kể từ thành công của Vượt Ngục, Wentworth Miller ngừng các hoạt động cũng như dự án trên màn ảnh nhỏ mà lui về sau hậu trường, viết kịch bản cho Stoker với dưới bút danh Ted Foulke để tránh sự chú ý của dư luận. Lúc này, Wentworth trải qua khá nhiều mệt mỏi đến từ sức ép của người hâm mộ trong việc công khai giới tính, dù sau đó anh thừa nhận rằng việc này giúp anh sống thật hơn với chính mình. 

Anh chia sẻ: "Việc viết lách đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn và khám phá phần người mà tôi đã che giấu suốt thời gian trước đó. Có lẽ đây là lý do vì sao mà có nhiều người thường viết nhật kí lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, nếu tôi thật sự trải qua khoảng thời gian khủng hoảng đến mức không vực dậy được, tôi sẽ không dồn hết nỗi khổ tâm của mình vào công việc viết lách. Mà thay vào đó, tôi sẽ tìm kiếm đến những người thân của mình để có được sự giúp đỡ từ họ".
 
Sao "Vượt ngục" thừa nhận việc viết lách khiến anh thoải mái và khám phá được bản thân.
 
Anh từng có khoảng thời gian "ở ẩn" sau màn ảnh nhỏ, chỉ tập trung vào công việc viết kịch bản.
 
Một trong những lý do khiến Wentworth có động lực dũng cảm công khai giới tính thật của mình là để chống đối lại quy định cấm các cặp đôi đồng tính không được nhận con nuôi tại Nga. Chia sẻ về quyết định này, Wentworth Miller nói: "Tôi thừa nhận giới tính của mình để giúp cộng đồng những người đồng tính ở Nga nhận được sự ủng hộ từ thế giới, tuy nhiên tôi công khai cũng bởi đó là lúc tôi thật sự sẵn sàng.

Tôi đã nghĩ rằng, làm việc vào thời điểm thích hợp, theo chính cách của mình. Đó là quy tắc sống của tôi. Chúng ta nên có quyền phát triển bản thân và tự do ngôn luận. Mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, vào ngay thời điểm khi tôi nhận được thư mời đến thăm nước Nga, tôi vô tình biết đến sự việc xảy đến với cộng đồng người đồng tính tại đất nước này. Thời điểm ấy hoàn toàn thích hợp để tôi công khai giới tính của mình". 
 
Anh công khai giới tính của mình để gây chú ý giúp cộng đồng người đồng tính tại Nga với thế giới.
 
Tuy nhiên, anh công khai giới tính thật một phần vì bản thân đã sẵn sàng đối diện với dư luận.
 
Sau thời gian "im ắng" trên màn ảnh nhỏ, Wentworth Miller thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình: "Thật sự mà nói, tôi chỉ tập trung vào hiện tại chứ không để ý nhiều đến quá khứ hay tương lai. Hiện tại thú vị và hào hứng hơn nhiều. Tôi thật sự rất cảm thấy biết ơn với thành công mà mình đạt được trong công việc ngày hôm nay, nhưng tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghĩ về nó.

Gần đây, một người hâm mộ nam đến và chia sẻ rằng anh ấy là một "fan bự" của "Vượt ngục" và cảm thấy có một vài khúc mắc trong phần 2 cần được tôi giải đáp. Tôi chỉ có thể nhớ được một vài điều trong những gì mà anh ta nói. Đối với anh ấy, "Vượt ngục" là thứ gì đó rất mới và thú vị, bởi anh chỉ vừa xem nó trên DVD mà thôi. Trong khi với tôi, thật sự lúc ấy tôi đã không còn nhớ nhiều, và nghĩ, "Trời ạ, mình đã quay cái phim này từ 8 năm trước rồi còn gì". Tôi còn không nhớ nổi tên lót nhân vật của mình, hay thậm chí còn không biết nhân vật của tôi có tên lót không nữa".
 
Wentworth cảm thấy bối rối khi bị fan "bắt bí", hỏi lại về "Vượt ngục" phần 2. Anh gần như không còn nhớ nhiều về bộ phim này nữa dù đây là phim đánh dấu thành công sự nghiệp của anh.
 
Leslie (August Man Malaysia)
Chia sẻ