Quỳnh Hoa: Nụ hôn đó là dành cho "em gái"

Kevin Cường,
Chia sẻ

Quỳnh Hoa chia sẻ, cô hôn Hồng Quế là để thể hiện hành động yêu quý của cô dành cho "em gái".

Nhìn bức hình của chị với Hồng Quế, nhiều người nói vui 2 người đang "tôn vinh" lẫn nhau nhân ngày 20/10 sắp tới, có phải đôi khi "chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau"?

Thực sự để hiểu được, dành tình cảm nhiều và thể hiện những hành động yêu quý như tôi và Hồng Quế thì phải cần có thời gian hiểu về con người của nhau. Tôi xem Quế như em gái, có gì đúng hay sau đều góp ý cho nhau.

Tôi là diễn viên còn Hồng Quế là người mẫu, nên 2 công việc không liên quan nhiều đến nhau lắm và cả 2 đều có chỗ đứng trong nghệ thuật.

Phụ nữ và nhất là những người làm nghệ thuật rất ít khi chơi hay thân thiết với nhau như đúng ý nghĩa là 1 người bạn thực sự. Đôi khi, cuộc sống chênh vênh và gặp nhiều khó khăn, va vấp thì ngoài sự hỗ trợ của gia đình thì cũng cần có những người bạn kề bên.

Quỳnh Hoa: Nụ hôn đó là dành cho

Chị có cảm thấy hồi hộp hay háo hức khi nghĩ đến ngày 20/10?

Ai là phụ nữ cũng thấy những ngày dành riêng cho phụ nữ thật thiêng liêng. Chúng tôi đều háo hức và mong muốn những người thân, những người yêu quý mình đặc biệt là nhận được sự quan tâm, được chia sẻ từ người đàn ông của mình.

Chị có kế hoạch gì đặc biệt vào ngày này không?

Chắc cũng không có gì cầu kì lắm Quỳnh Hoa sẽ đi ăn cùng gia đình và có món quà tặng đặc biệt dành riêng cho người mẹ thân yêu.

Quỳnh Hoa: Nụ hôn đó là dành cho

Ngày 20/10 Quỳnh Hoa có dự định tặng quà cho ai không? Và Quỳnh Hoa mong chờ quà của ai nhất?

Tất nhiên là 1 món quà dành cho mẹ của Hoa. Và món quà Quỳnh Hoa luôn mong chờ là người mà luôn khiến Hoa thấy mình luôn cần phải phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và luôn mỉm cười khi nói chuyện với người đó.

Mọi người vẫn luôn tìm định nghĩa về phụ nữ hiện đại, chị có thể chia sẻ quan điểm của mình về phụ nữ Việt Nam hiện đại?

Nhịp sống hiện đại kéo theo sự thay đổi của người phụ nữ hiện nay. Phụ nữ ngày nay không còn chỉ là người mẹ, người vợ biết lo lắng cho gia đình mà họ là những người có tri thức, có ý thức cầu tiến, độc lập và sống có mục đích.

Theo mình nhận thấy thì phụ nữ dù trong thời đại nào cũng luôn có những quan trọng nhất định và không thể thay thế được. Quỳnh hoa rất thích câu nói của Victor Hugo:"Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ".

Cám ơn Quỳnh Hoa rất nhiều, chúc Hoa luôn trẻ trung xinh đẹp và thành công trong cuộc sống.
Chia sẻ