Phi Thanh Vân: Tôi không phải kẻ “ăn cháo đá bát”
Khi được hỏi "Nếu một ngày có người lên báo kể xấu Vân, Vân sẽ phản ứng thế nào?", Phi Thanh Vân đã trả lời...
Trước giờ người ta vẫn rỉ tai nhau rằng các nghệ sỹ ít chơi thân với nhau và hầu hết đối xử theo kiểu "bằng mặt, không bằng lòng". Vụ ồn ào giữa Vân và Xuân Lan vừa qua đã khiến nhiều người thêm tin chắc vào điều đó... Vân nói sao về điều này?
Anh Võ Việt Chung đã dùng chính uy tín của mình
Hồi mới vào nghề, Vân gặp nhiều khó khăn lắm. Vân được như ngày nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của nhiều người bên cạnh sự nỗ lực của bản thân. Vân không bao giờ tự nhận mình đi lên và đứng vững là do một mình Vân làm nên cả.
Để nói về những người mà Vân tri ân thì nhiều lắm.
Khi Vân còn là một người mẫu chưa có tên tuổi, Vân đã được nhà trang điểm Ghy giới thiệu với nhà thiết kế Võ Việt Chung. May mắn bắt đầu mỉm cười với Vân từ đó bởi sau buổi chụp hình đầu tiên, anh Chung rất thích phong cách của Vân và hứa sẽ tiếp tục sử dụng hình ảnh của Vân trong những mẫu thiết kế sau này của mình.
(Nguồn ảnh: TTOL, Netlife)
Sau đó Vân tiếp tục làm việc với anh Chung qua một loạt chương trình: Fashion week ở Malayshia, các chương trình chụp hình cho báo chí, sô diễn giao lưu Việt – An, các sô diễn thời trang duyên dáng Việt Nam…
Bên cạnh đó, Vân còn một người anh không kém phần thân thiết là nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Anh đã ở bên Vân và lắng nghe những chuyện buồn vui của Vân suốt thời gian còn ở Người mẫu Edicar.
Nói về những người dạy bảo, nâng đỡ Vân trên con đường lập nghiệp, không thể không nhắc đến những thầy cô mà Vân luôn biết ơn là: vợ chồng thầy cô Anh Tuấn - Diệu Linh, vợ chồng thầy cô Hữu Dũng, thầy Đoàn Duẩn (nay là phó giám đốc nhà hát kịch Trần Hưng Đạo), thầy Công Khá – đã định cư bên Mỹ, thầy Phạm Thùy Nhân, thầy Sâm Thương của Hội điện ảnh…
Vân cũng muốn nhắc đến một phóng viên đã giúp Vân cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi đứng trước công chúng sau một loạt bài báo của chị (“Người đẹp dao kéo”, “Vân đã từng cắm trại trong vũ trường”, “Chồng PTV kể xấu vợ”…). Đó là phóng viên Dương Thúy của báo Đẹp.
Nếu kể ra những người Vân mang ơn thì thật sự không có giấy bút nào tả hết. Bố Mẹ đã sinh ra Vân, nuôi Vân lớn, dạy Vân khôn, những thầy cô, anh chị, bạn bè đã giúp đỡ, sẻ chia, bao bọc Vân thành công như ngày hôm nay.
Những mối quan hệ Vân vừa nói đến nghe chừng đa phần là những mối quan hệ vì công việc, đôi bên cùng có lợi...
Tất cả những người làm việc cùng Vân, giúp đỡ Vân
Nhưng những mối quan hệ đó hầu hết là với người khác giới và khác ngành mà những mối quan hệ như vậy thì thường cũng dễ thân hơn...
Đúng là người khác nghề và khác giới thì dễ thân hơn nhưng cũng có nhiều người cùng giới thương Vân lắm nha.
Có hai người phụ nữ mà Vân gọi bằng cô xưng con là cô Tuyền báo Điện ảnh Thành phố và cô Diệp báo Phụ nữ. Tuy cùng giới nữ với nhau nhưng các cô thương Vân như con gái trong nhà. Có gì hay hay đều không thiếu được Vân.
Rồi chị Hương (Beauty & Hair), chị ấy đã góp phần đưa tên tuổi của Vân lên nhiều bài báo. Không chỉ thế, chị ấy còn là chuyên gia tâm lý của Vân. Giai đoạn mới bắt đầu làm vợ và phải quán xuyến cuộc sống gia đình, có những lúc Vân đã phát khùng lên vì những chuyện “đánh chó chửi mèo” nhưng chị ấy đã giúp Vân “trở lại bình thường”.
Nếu một ngày có người lên báo kể xấu Vân như vậy,
Vân đã báo đáp được những gì cho những người đã giúp đỡ mình?
Về vật chất thì thật sự không gì có thể trả nổi ơn nghĩa mà họ đã dành cho Vân. Vân tri ân bằng cả tấm lòng mình. Vân không phải là kẻ “ăn cháo đá bát”. Đối với những anh chị ấy, Vân luôn sẵn lòng trở về làm việc cùng họ dù có bận đến mức nào. Nhưng trên tất cả điều đó là trong đầu Vân lúc nào cũng ghi nhớ tất cả những gì họ đã làm cho Vân.
Hiện giờ Vân có bạn thân trong làng giải trí không? Điều gì kéo Vân và họ lại gần nhau?
Đây chỉ là những người mà Vân hay gặp mặt thường xuyên, ngoài ra còn biết bao nhiêu anh chị khác mà Vân vẫn thường “tám” với họ trên điện thoại. Công việc quá bận khiến mọi người ít có dịp gặp nhau nhưng vì vẫn nhớ nhau nên điện thoại trút bầu tâm sự.
Vân khẳng định là không. Chúng tôi chưa bao giờ nói xấu nhau mà có cậy miệng thì chúng tôi cũng không. Đơn giản thôi vì người ta có thương mình thì mới chơi và giúp đỡ mình. Vân chịu ơn họ còn không hết thì làm sao mà nghĩ xấu chứ nói gì đến nói xấu được.
Vân đối xử với đàn em mới vào nghề như thế nào?
Vân lấy mình ra làm bài học xương máu nên sẽ làm mọi cách để sống sao cho đàn em yêu mến mình. Vân tự tin là mình sống tốt với mọi người. Đùa giỡn, vui vẻ nhưng luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm ai bị tổn thương.
Đàn em trong làng giải trí nói gì về Vân?
Nhiều em nói Vân vui tính và sống thật… Nhưng câu hỏi này nên dành cho họ như thế sẽ khách quan hơn. Vân kể ra lại mất hay. Hóa ra “mèo khen mèo dài đuôi” à? Nhưng Vân tự tin không ai nói Vân hiếp đáp họ bởi vì Vân chẳng hiếp đáp ai bao giờ.
Nếu một ngày có người lên báo kể xấu Vân như vậy, Vân sẽ phản ứng thế nào?
Vân sẽ xin lỗi nếu đó là sự thật và sẽ phản ứng để đòi lại sự công bằng nếu đó là giả dối, sai sự thật.
Phương châm của chị về tình bạn với người trong nghề, đồng nghiệp, và với đàn em?
Công bằng – Bình đẳng – Thẳng thắn – Không vụ lợi, giả dối. Nói thì dễ nhưng khó lắm đấy.
Liệu khán giả có thể nghĩ những lời nói tốt về đồng nghiệp ở trên của Vân là một cách để cho khán giả thấy Vân không phải là người ăn cháo đá bát và giảm bớt những lời ra tiếng vào về vụ lùm xùm với Xuân Lan vừa qua?
Họ tốt thì Vân nói tốt. Còn chuyện ồn ào với chị Xuân Lan đã qua rồi, ít nhất là đối với Vân. Bây giờ là một chuyện khác. Hoàn toàn khác. Vân không muốn đi theo những “vết xe đỗ” bởi trong cuộc sống Vân ghét nhất là điều đó.
Hoàng Linh Giang