Phạm Băng Băng: Từ một "a hoàn" cho tới "nữ hoàng thị phi"

Sharon Lin,
Chia sẻ

Tạo nên một sự nghiệp và mang đến cho showbiz một “thương hiệu Phạm Băng Băng” nhưng cô nàng lại gắn liền với nhiều thị phi xung quanh.

Chật vật để đi đến thành công
 
Năm 1997, sự thành công của Hoàn Châu cách cách đưa tên tuổi của dàn diễn viên chính như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng,… lên một tầng cao mới. Những diễn viên chính trở nên nổi tiếng, còn Phạm Băng Băng (vai a hoàn Kim Tỏa) chỉ được biết đến mà không được quan tâm nhiều. Đó là bước đi đầu trong showbiz của Phạm Băng Băng nhưng chẳng mấy thành công.
 
Vai diễn a hoàn Kim Tỏa là vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất và bây giờ vẫn còn được nhắc đến.
 
Sự nghiệp của Phạm Băng Băng có phần đi lên khi cô ký hợp đồng với công ti Hoa Nghị Huynh Đệ vào năm 2000. Năm 2003, vai diễn trong phim điện ảnh Cell Phone đã đem về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở giải Bách Hoa lần thứ 27. Từ lúc đó, cô tham gia nhiều dự án điện ảnh hơn. Nhưng đến tháng 2/2007, Phạm Băng Băng rời khỏi Hoa Nghị Huynh Đệ, tự lập studio riêng là  "Phạm Băng Băng công tác thất".
 
 
 
Bắt đầu từ lúc đó, tên tuổi của Phạm Băng Băng tiếp tục thăng tiến. Cô cũng giành được giải thưởng như giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất ở Kim Mã cho vai diễn trong phim Trong lòng có quỷ (2007), giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở LHP Á Âu với vai diễn trong phim Lost in Beijing (2007), giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở LHP Tokyo lần thứ 24 với vai diễn trong Quan Âm Sơn (2010),... Năm 2010, tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng, bắt đầu tạo dựng nên một "thương hiệu Phạm Băng Băng" vang khắp thị trường quốc tế.
  
 
Thành công nối tiếp thành công, Phạm Băng Băng trở thành ngôi sao hạng A của Trung Quốc dù chẳng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Năm 2014 có thể nói là một năm cực kỳ thành công của Phạm Băng Băng khi trở lại màn ảnh nhỏ với phim Võ Tắc Thiên và tiến quân sang Hollywood với vai Blink trong phim X-Men: Days of Future Past.
 
Nữ hoàng thị phi của showbiz Hoa Ngữ
 
Cái danh “Nữ hoàng thị phi” của Phạm Băng Băng không phải tự nhiên mà có. Chính vì thái độ, hành động và cách ứng xử khiến cái danh này gắn với Phạm Băng Băng cho đến tận bây giờ.
 
Trong khoảng thời gian những năm 2000, khi Phạm Băng Băng đã có chút tên tuổi thì dính phải scandal có con với “cha nuôi” Hồng Kim Bảo. Nhưng đại diện của Phạm Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận, đó không phải con của cô mà là em trai. 
  
Scandal đầu tiên bắt đầu cho danh hiệu “Nữ hoàng thị phi” chính là việc có con với “cha nuôi” Hồng Kim Bảo.
 
Scandal tiếp nối của Phạm Băng Băng chính là “thay người yêu như thay áo”. Từ khi vào nghề cho đến nay, Phạm Băng Băng bị đồn hẹn hò với hơn 20 người, từ doanh nhân như Giám đốc hãng phim Bì Khải Vương Giả Vân, Giám đốc công ti Hoa Nghị Huynh Đệ Vương Trung Lỗi,… cho đến những bạn diễn như Vương Học Binh, Lục Nghị, Nhậm Tuyền, Vương Học Kỳ, Trương Vệ Kiện… Tuy nhiên, Phạm Băng Băng luôn phủ nhận những tin đồn này. Đến tháng 5/2015, cô mới chính thừa nhận chuyện hẹn hò với nam diễn viên Lý Thần.
 
CEO  Giả Vân.
 
CEO Vương Trung Lỗi.
 
Lục Nghị
 
Vương Học Binh
 
Thậm chí còn vướng tin đồn với người quản lý lâu năm Mục Hiểu Quang.
 
  Càng nổi tiếng thì Phạm Băng Băng càng vướng vào nhiều scandal. Một trong số đó chính là việc “chơi xấu đồng nghiệp”.
  
Có nhiều nguồn tin cho biết, khi đóng Hoàn Châu cách cách, Phạm Băng Băng đã từng tát Triệu Vy và có xích mích với Lâm Tâm Như. Tuy Phạm Băng Băng luôn nói mối quan hệ giữa cô và 2 đồng nghiệp rất tốt nhưng không thể làm xóa mờ những tin đồn trước kia.
 
Năm 2003, trong buổi quảng bá phim Thiên hạ vô tặc, Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện và nói rằng, vai nữ chính trong phim vốn là của cô, Lý Băng Băng chỉ là sự lựa chọn số 2. Phạm Băng Băng luôn coi Lý Băng Băng là “kẻ thù”, tìm mọi cách để vượt qua đồng nghiệp.
 
Cách đây 3 năm, Chương Tử Di vướng phải tin đồn có quan hệ với quan chức Bạc Hy Lai gây rúng động làng giải trí. Sự nghiệp của Chương Tử Di bị đóng băng, hình ảnh trong mắt công chúng trở nên vô cùng xấu. Nhiều nguồn tin cho rằng, người tung tin đồn này hãm hại Chương Tử Di chính là Phạm Băng Băng. 
 
Phạm Băng Băng cũng bị cho là người đã “khui” lại chuyện Thư Kỳ từng đóng phim cấp 3, tạo ra tin đồn Thang Duy được đại gia bao nuôi.
 
Trong một sự kiện vào tháng 4/2014, Phạm Băng Băng đã đến trễ 2 tiếng khiến cho mọi người đợi rất lâu. Khi cô đến thì tỏ thái độ rất bình thản, không có lấy một lời xin lỗi. Hay có thể kể đến chuyện cô cấm fan không được lại gần, thản nhiên đưa áo cho quản lý cầm trước ống kính,…
  
 
Nữ diễn viên Võ Tắc Thiên cũng chẳng được lòng tiếp viên hàng không, thậm chí còn lớn tiếng quát mắng họ.

Không những thế, trong một lần đến tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Phạm Băng Băng đã mang theo cả một “đội quân hùng hậu”, từ quản lý, vệ sĩ cho đến thợ chụp ảnh riêng.
 
 
Vì làm màu quá mức mà Phạm Băng Băng bị dư luận chỉ trích.
 
Bị nhiều người “ghét” ra mặt
 
 
Ban đầu, Phạm Băng Băng được chọn vào vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách nhưng nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã nhất quyết chọn Lâm Tâm và đẩy cô xuống làm a hoàn Kim Tỏa. Chính điều này mà Phạm Băng Băng rất ghét Quỳnh Dao, còn nữ văn sĩ thì nói: “Với tôi, Phạm Băng Băng mãi mãi là Kim Tỏa.”
  
Năm 2010, Phạm Băng Băng đã mặc bộ long bào xuất hiện tại LHP Cannes. Ngay sau đó, nữ diễn viên Tần Hải Lộ đã thẳng thắn nhận xét: "Dám mặc bộ váy đó, cô ta quả là người có dã tâm rất lớn. Cô ta muốn chứng minh mình là nữ hoàng hay sao?" Và ngay sau đó Phạm Băng Băng cũng không vừa khi công khai đáp trả: "Dã tâm? Đó là dã tâm của cô ta chứ không phải tôi!".
 
Tại LHP Cannes 2011, Phạm Băng Băng lại gây sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Củng Lợi đã nói: “Không có phim tham dự mà cứ tự tin bước lên thảm đỏ chỉ để khoe sắc thì quả thật là đầu óc có vấn đề.” Tuy nhiên, Phạm Băng Băng trả lời phỏng vấn nói rằng, cô không tin Củng Lợi đang nói về mình và còn khen đàn chị hết lời.
 
Không chỉ có thế, Phạm Băng Băng còn gây xích mích với nhiều người như Châu Tấn, biên kịch Tất Thành Công, Trương Hinh Dư… Mặc dù dính nhiều thị phi như vậy, nhưng Phạm Băng Băng vẫn là cái tên có ảnh hưởng trong showbiz Hoa Ngữ.
Chia sẻ