Phạm Băng Băng: "Tôi là sinh vật lạ của làng giải trí"

Lanxiang,
Chia sẻ

Người đẹp họ Phạm chia sẻ cô đã từng phải nằm ôm bụng đói trong một căn phòng thuê dưới tầng hầm vì không còn một xu dính túi.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hồ Nam, Phạm Băng Băng khá cởi mở khi chia sẻ về những trở ngại mà cô từng phải vượt qua trong những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào nghiệp diễn.

Chị đã gặp phải những khó khăn gì vào những ngày đầu lập nghiệp?

Hồi mới đến Bắc Kinh, vì hàng tháng mẹ chỉ cho 400 nhân dân tệ (gần 1,4 triệu đồng) nên tôi phải sống trong một căn phòng chật hẹp dưới tần hầm. Khi đó, những lúc không còn tiền, tôi thường nằm trên giường ôm bụng đói, mơ có một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống chỗ của mình.
 
Phạm Băng Băng:
Phạm Băng Băng đã từng phải sống dưới tầng hầm tối tăm trong những ngày đầu lập nghiệp
 
Khi mới bước vào làng giải trí, chị có bao giờ bị đối xử bất công, hay gặp những chuyện không hay không?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Ví dụ như hôm nay người ta thông báo cho bạn đến diễn, nhưng ngày mai lại vô duyên vô cớ gạt bạn ra ngoài. Sau đó, bạn phát hiện ra người thế chỗ mình là bạn gái mới của một nhà tài trợ nào đó. Những chuyện như thế tôi gặp nhiều nên cũng quen rồi.
 
Vậy chị có bao giờ giành giật vai diễn bằng mọi giá không? Hay là ngược lại sẽ cố gắng nhẫn nhịn vì sợ gặp rắc rối?

Tôi tự thấy mình là sinh vât lạ của làng giải trí. Điều này có lẽ liên quan đến tính cách ngay từ khi còn nhỏ của tôi. Tôi luôn thích tự đi trên con đường của riêng mình, không muốn kéo bè kéo cánh, càng ghét việc phải đong đưa với đạo diễn để có được vai diễn. Tôi nghĩ một đạo diễn ưu tú sẽ luôn đặt tác phẩm lên trên cả sinh mạng của mình, không phải bạn cứ nịnh nọt một chút là có thể dễ dàng nhận được vai diễn từ họ.
 
Phạm Băng Băng:
Người đẹp họ Phạm ví mình là “sinh vật lạ” trong làng giải trí
 
Nếu được lựa chọn lại, chị sẽ vẫn đi theo con đường của mình trước kia chứ?

Nếu có cơ hội đó, tôi chắc chắn sẽ không gia nhập làng giải trí sớm như trước. Vì chưa đủ trưởng thành đã gặp phải quá nhiều thị phi nên tâm lý của tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
 
Trong cuộc sống thường ngày chị có trang điểm mỗi khi đi ra ngoài không?

Vì trong đầu tôi luôn nghĩ trang điểm tức là mình phải làm việc, phải kiếm tiền, nên nếu công việc không yêu cầu tôi tuyệt đối không bao giờ trang điểm.
Chia sẻ