Phải chăng hôn nhân của sao Việt tan vỡ vì giới tính thứ 3
Khi hôn nhân tan vỡ, Sao Việt thường có chiêu "tung hoả mù" tạo nên sự bán tín bán nghi của công chúng bằng những câu trả lời lảng tránh và một sự im lặng đến khó hiểu.

Một năm về trước, khi dư luận còn đang xôn xao việc Jennifer và Quang Dũng đã “đường ai nấy đi” nhưng cả Quang Dũng và Jenni như có một sự “thoả thuận ngầm” cho sự tan vỡ này, bởi lẽ, khi trả lời truyền thông về cuộc hôn nhân không thuận buồm xuôi gió của mình, Jenni không khẳng định rằng: Chúng tôi đã chia tay, thay vào đó là: “Quang Dũng thiếu quan tâm đến tôi” và hàng loạt những sự kiện của Quang Dũng, thậm chí cả liveshow cũng đều vắng Jenni.

Lí giải về dấu phẩy trong hôn nhân, thay vì nói thẳng ra sự không tương đồng trong đời sống của hôn nhân, cô ca sĩ “Hoạ mi hót trong mưa” tiếp tục làm khán giả “trằn trọc” trước những lời bóng gió của mình: “Hôn nhân như nồi nước, đun đến 100 độ thì nó sẽ sôi, và là vừa đủ, nhưng quá nữa, thì sẽ bốc hơi. Sẽ bỏng. Mà sợ bỏng thì sẽ tìm cách tránh. Tránh mãi sao được”.

Nếu như sóng gió trong cuộc hôn nhân của ca sĩ Long Nhật đã được anh thừa nhận và vợ anh ngậm ngùi chấp nhận vì có liên quan đến lối sống, cách sinh hoạt khác người của chàng ca sĩ “Tóc em đuôi gà”. 2 năm về trước, cũng hơn một lần Long Nhật thừa nhận có quan hệ “thân thiết” với người thuộc giới tính thứ ba.
Chính vì thế, sóng gió của cuộc hôn nhân của Long Nhật bị “thổi bùng” vì sự lộ liễu thái quá khiến vợ hiền cũng hết chịu nổi khi có cô gái đến nhà “đánh ghen” vì chồng chị đã giành mất người đàn ông của cô ta (?!). Nhưng còn cặp đôi Quang Dũng và Jennifer Phạm, liệu tin đồn “đồng tính” có chịu buông tha họ khi Quang Dũng không thể sống với một người vợ đẹp mê hồn như Jenni? Trong một lần trả lời báo chí, Long Nhật đã “úp mở”: “Manly như Quang Dũng mà còn bị nghi là đồng tính, nói gì tôi”?

Là người nổi tiếng, “đồng hành” cùng tin đồn là điều dễ hiểu trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Việc chấp nhận hay không chấp nhận không còn là điều đáng bận tâm nữa, vì sự thực mãi vẫn là ẩn số. Bởi Khánh Linh, Jenni cũng chẳng dại gì khi nói hết sự thật về lí do tan vỡ. Bởi chuyện “chăn gối” đối với phụ nữ Việt mãi là một câu chuyện hàn lâm tế nhị, chả mấy ai dại đến mức “vạch áo cho người xem lưng”...