Park Shi Hoo 2 giờ sáng trằn trọc viết thư giãi bày

Trangmory,
Chia sẻ

Đó là một trong những hy vọng thống thiết mà tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo - người dính scandal hiếp dâm thông qua bức thư với tiêu đề "02:00 giờ sáng ở nước Mỹ" gửi tới người hâm mộ.

Vào ngày 29/7, nam diễn viên Park Shi Hoo dùng tên thật của mình là Park Pyung Ho để viết 1 bức thư rất cảm động lên trang cá nhân của mình với tiêu đề 02:00 giờ sáng ở nước Mỹ gửi tới người hâm mộ.

Park Shi Hoo 2 giờ sáng trằn trọc viết thư giãi bày 1

Bức thư của Park Shi Hoo có nội dung: "Thật nặng nề khi tôi đang cố gắng để diễn tả mọi thứ qua ngòi bút của mình chỉ bằng 1 bức thư. Tôi đã cố gắng giữ chiếc bút trong tay nhưng mãi không viết nổi từ nào để diễn tả nổi cảm xúc của mình sau tất cả những chuyện vừa qua.

Trước tiên tôi muốn chân thành xin lỗi vì đã khiến các bạn bận tâm tới sự việc vừa qua. Sau sự cố đó, thật khó khăn khi tôi phải đối mặt với gia đình, người thân và bạn bè với danh nghĩa là Park Pyung Ho (nghệ danh Park Shi Hoo), và tôi lo sợ vì đang có cảm giác những người biết tên thật của tôi đang nguyền rủa và chửi mắng mình.

Nhưng thực sự trong thời gian qua tôi đã làm tổn thương, gây ra 1 vết sẹo lớn trong trái tim người hâm mộ - những người yêu mến tôi dưới cái tên Park Shi Hoo, vì thế tới thời điểm này tôi vẫn chưa biết liệu mình có nên gặp lại các bạn nữa hay không. Cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh tôi ngay cả sau sự cố ấy xảy ra, điều đó đã giúp tôi trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Park Shi Hoo 2 giờ sáng trằn trọc viết thư giãi bày 2

Tôi đã mất rất nhiều sau sự cố này, nhưng tôi biết mình cũng đã đạt được rất nhiều khi biết được rằng mọi người vẫn luôn tin tưởng và thương yêu mình. Đó thực sự là thời kỳ cực kỳ khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của các fan đã giúp tôi có sức chịu đựng được mọi chuyện và cố gắng trở thành 1 người dũng cảm hơn.

Nhờ những người hâm mộ luôn xem tôi như là người trong gia đình đã tiếp cho tôi sức mạnh để chuẩn bị bước ra thế giới với một giấc mơ khác. Tôi vẫn chưa biết được là khi nào nhưng tôi chắc chắn sẽ trở lại với hình ảnh 1 diễn viên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.

Giống như mùa mưa dài xảy ra trong năm nay, mưa cũng đã rơi trên cuộc sống của tôi, nhưng tôi tin đất sẽ cứng lại sau khi trải qua cả 1 mùa mưa dài. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau với những khuôn mặt hớn hở và tay bắt mặt mừng. Xin hãy giúp tôi hoàn thiện những gì tôi còn thiếu sót, nắm lấy tay tôi quay trở lại và là động lực giúp tôi luôn hướng về phía trước khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải leo qua những sườn dốc này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người 1 lần nữa vì đã gây ra phiền phức trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn".

Chia sẻ