"Nữ hoàng sexy" Lee Hyori hóa nữ thần từ thiện

SaSa,
Chia sẻ

Chuyến đi đến Ấn Độ của Lee Hyori đã để lại cho trẻ em nơi đây một ấn tượng vô cùng đẹp đẽ.

Mới đây, những hình ảnh trong chuyến đi mang nhiều ý nghĩa đến Ấn Độ tham gia công tác từ thiện cho tổ chức World Vision của Lee Hyori đã được công bố với công chúng.
 
Lee Hyori đã đến thăm một trong những vùng nghèo nhất của của Ấn Độ và tại đây, "nữ hoàng sexy" đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Những hình ảnh gần gũi, thân thiện của Lee Hyori đã được ghi lại một cách chân thật khiến người hâm mộ không khỏi cảm động khi xem những bức ảnh này.
 
Hyori được biết đến như một nữ nghệ sỹ có trái tim ấm áp và vô cùng nhân hậu khi luôn là người đi tiên phong trong những chương trình từ thiện trong lẫn ngoài nước. Hiện nay, Lee Hyori đang nhận đỡ đầu và tài trợ cho 10 trẻ em nước ngoài và 10 trẻ em ở Hàn Quốc. Với những nghĩa cử cao đẹp, những hành động thiết thực, Lee Hyori luôn để lại trong lòng người hâm mộ một hình ảnh vô cùng ấn tượng.
 
 
Lee Hyori chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa cùng trẻ em nơi đây
 
Phát lương thực cho những người dân sinh sống trong khu vực, tham gia các hoạt động vui chơi cùng trẻ em,... Lee Hyori đã có những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.
 
Không cầu kỳ, không phô trương, "nữ hoàng sexy" của làng giải trí xứ Hàn xuất hiện trong trang phục quần jean, áo thun giản dị mang và mang đến đất nước còn nhiều khó khăn này một tấm lòng thương yêu chân thành. Thậm chí, những trẻ em nơi đây đã vì Lee Hyori như một thiên thần, một cô tiên nhân hậu có trái tim ấm áp.
 
 
Một đại diện của World Vision đã cho biết: "Tính cách gần gũi và thoải mái của Lee Hyori đã khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy đến Ấn Độ chỉ mang theo bên mình vài bộ quần ào đơn giản, một đôi ủng đi mưa và một ít đồ dùng cá nhân. Cô ấy không bao giờ kén chọn thức ăn, hay nước uống gì cả. Thậm chí, đến cả mỹ phẩm Lee Hyori cũng không mang theo. Tôi chưa bao giờ thấy có một người nổi tiếng nào mà không mang theo đồ trang điểm khi đi xa cả. Cô ấy kết thân với những trẻ em địa phương, chơi đùa và phát đồ ăn cho những trẻ em. Và thậm chí, cô ấy đã vô cùng đau đớn, xót xa khi phải chứng kiến những điều kiện sống quá khắc nghiệt của những trẻ em nơi đây.".
 
 
\
Nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi
 
Một nhân viên trong chuyến đi cũng đã kể lại với mọi người rằng: "Vào ngày cuối cùng ở Ấn Độ, Lee Hyori đã gặp một cô bé 4 tuổi tên là Ddulssi, Hyori vô cùng yêu quý cô bé. Cả hai đã có với nhau một ngày vui chơi thật vui vẻ và Hyori đã đưa cô bé đó đi mua rất nhiều vật dụng cần thiết. Cô bé đó cũng rất quý Hyori và đã mang đến một món quà để tặng Hyori làm kỷ niệm."
 
Những hình ảnh ý nghĩa của Lee Hyori và các em nhỏ
Chia sẻ