Tuần lễ chào mừng 20/10:

NSƯT Hồng Vân: "Gia đình là ưu tiên số 1"

Khắc Trung. Ảnh: Zen Hunter. Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Một diễn viên tài năng, một "bà bầu mát tay" và luôn bận rộn với công việc. Khó có thể nghĩ rằng gia đình lại là ưu tiên số một của nữ diễn viên đa tài này.

Hẹn gặp Hồng Vân không khó nhưng để có được một buổi trò chuyện "tươm tất" với chị thì cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ, thời điểm này, chị đang chuẩn bị cho những chỉnh sửa cuối cùng của vở kịch "Con Nhà Nghèo". Rất hồ hởi, chị cho biết, đây là vở kịch đầu tiên của sân khấu Phú Nhuận với mảng văn học Nam Bộ. Ngày 21/10 vở sẽ ra mắt khán giả, nên những công việc hiện giờ không phải chỉ riêng chị mà cả ekip của vở cũng phải chạy hết công suất và sức lực.

Có chứng kiến cảnh Hồng Vân tận tay chỉ cho các diễn viên từng cách diễn, từng câu thoại mới thấy được sự nhiệt huyết lúc nào cũng tràn đầy trong người nghệ sỹ này. Nhưng, Hồng Vân không chỉ có thế, khó có ai nghĩ là một nghệ sỹ với ngọn lửa nghệ thuật cũng nào cũng cháy hừng hực như thế nhưng lại chọn gia đình là điều trên hết.

Xin chào chị, dường như những ngày này chị đang rất bận rộn thì phải?

Uhm, đúng rồi! Thứ 6 này là "Con Nhà Nghèo" ra mắt rồi nên tôi phải hoàn thành mọi thứ càng sớm càng tốt. Hy vọng là sẽ nhận đựoc những đánh giá tốt từ phía khán giả. Vở đã phúc khảo rồi, nhưng phải chỉnh sửa lại một chút nội dung cho phù hợp hơn.

Hồng Vân trên sàn tập của "Con Nhà Nghèo"

Trong vở lần này, có cả sự có mặt lần đầu tiên của nghệ sỹ cải lương nổi tiếng Kim Tử Long. Đây chắc không hẳn là một sự "tình cờ" mà là "chiêu" của sân khấu kịch Phú Nhuận?

(Cười tươi) Thì đúng là vậy rồi! Tôi chọn anh Long cũng vì lý do hợp vai với vở nữa. Vở này là vở đầu tiên mà kịch Phú Nhuận làm với mảng văn học miền Nam, nên tôi muốn tất cả phải toát lên được chất Nam Bộ trong đó, và anh Long thì rất phù hợp. Hơn nữa, anh Long muốn có một thử thách mới với sân khấu kịch. Giống như mảng văn học Bắc thì chúng tôi chọn Bình Minh và Đức Sơn.

Lại thêm một thể nghiệm mới cho khán giả, xem ra công việc kinh doanh sân khấu của chị đang ngày càng thành công. Nhưng vừa rồi, cũng khá nhiều khán giả tiếc khi sân khấu Kim Châu đóng cửa, chị có thể chia sẻ về điều này chứ?

À, rạp Kim Châu đóng cửa đơn giản là vì... sửa chữa. Bên quản lý sân khấu đang muốn nâng cấp sân khấu này lên. Mình chỉ là người thuê nên chịu, chứ không phải là lý do to tát gì cả. Nhưng không biết khi nào xong nên mình cũng quyết định ngưng luôn để tập trung vào 2 sân khấu còn lại là Phú Nhuận và Supper Power. Hiện tại với hai sân khấu này thì dàn diễn viên cũng đã gần như chạy hết công suất rồi. Hơn nữa, hai sân khấu còn lại cũng phù hợp cho việc di chuyển của diễn viên hơn. Tôi cũng dễ tập trung cho các vở diễn hơn.


Gia đình rồi mới đến công việc

Công việc bận rộn thế thì làm sao để chị có thể cân bằng được với gia đình cũng như chia sẻ, quan tâm đến con cái?

(Cười) Thì làm mọi cách chứ sao. Cả tôi và chồng đều nhất trí đặt gia đình lên hàng đầu. Làm gì thì làm thì cũng đều phải ưu tiên cho gia đình. Gia đình rồi mới đến công việc. Khi có việc thì nếu không gặp trực tiếp được thì sẽ sử dụng tất cả mọi phương tiện mình có trong tay để có thể dễ dàng liên lạc giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Còn không thì sẽ có một buổi nói chuyện giữa các thành viên gia đình. Nhưng thường là mọi việc đều đi theo hướng tốt cả.

Có khi nào, các con buồn vì chị và chồng không thể dành nhiều thời gian cho các con không?

Không luôn. Vì tụi nhỏ hiểu chuyện từ lúc bé. Từ đứa lớn tới đứa nhỏ đều biết được đặc thù công việc của ba mẹ nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn hai vợ chồng thì lúc nào cũng dành mọi tình cảm cho các con. Khi nào mà có dịp hay trống thời gian là cả nhà đều cùng nhau đi chơi. Nhưng mà không bao giờ định trước điều này cả, thấy đi được là đi ngay (cười).


Nhiều khán giả thường thắc mắc là các nghệ sỹ vốn dĩ đã rất bận rộn, mà chị lại kiêm thêm công việc bà bầu của sân khấu Phú Nhuận nữa thì sẽ chăm sóc con cái thế nào, có nhờ vào người giúp việc?

Không, nhà có người giúp việc, nhưng chăm sóc con thì tôi không giao cho ai hết. Do gần nhà nên việc chăm sóc bé cũng không khó lắm. Tôi luôn dắt Bí Ngô theo sát cạnh bên mỗi khi đi xa. Chẳng đặng đừng lắm mới để con ở nhà. (cười)

Và với Xí Ngầu, Trê Phi?

Xí Ngầu thì đã đi du học rồi. Còn Trê Phi thì vẫn học tại đây. Xí Ngầu thì có gì khúc mắt hay không giải quyết được thì cũng tìm đến mẹ để tư vấn (cười). Còn Trê Phi thì hơi khó một chút, con trai mà, có những cái con không nói dược với mẹ thì nói với bố Tuấn Anh. Nói chung là vợ chồng mình luôn tạo cho các con sự thoải mái tối đa, không chỉ là ba mẹ mà còn là những người bạn với con.

Riêng với Xí Ngầu, thời gian gần đây, khán giả bắt đầu thấy xuất hiện trong các tiểu phẩm ngắn của chị. Phải chăng đây là định hướng về nghề của chị với các con?

(cười) Không, có định hướng gì đâu. Tôi không hề ép các con theo nghề mà ngược lại, cả Trê Phi và Xí Ngầu đều rất thích nghề của mẹ. Cả bé Bí Ngô mới vài tuổi nhưng cũng đã mê lắm. Mà các con đã thích thì mình không cấm, chỉ hướng dẫn cho các con đi đúng hướng thôi. Nghề này nó có nhiều ma lực và quyến rũ, nếu không khéo sẽ dễ bỏ bê chuyện học hành. Tôi luôn muốn các con phải tốt nghiệp xong cái đã rồi hẳn tính đến những chuyện khác. Lần đi du học này của Xí Ngầu cũng là do con đề nghị và trao đổi với ba mẹ. Vợ chồng tôi sau đó chỉ ủng hộ hết mình thôi.


Càng hiểu nhau hơn thì tình cảm dành cho nhau sẽ càng nhiều hơn.

Còn giữa hai vợ chồng với nhau, người ta bảo "chén dĩa trong bát còn đụng nhau huống chi vợ chồng"?

Nói chung là yếu tố thời gian luôn là thứ cần phải có khi xảy ra chuyện giữa hai vợ chồng với nhau. Cả tôi và anh Tuấn Anh đều là những người từng trải và hiểu chuyện. Khi xảy ra xung đột thì tự bản thân mỗi người đều nhìn ra được vấn đề xuất phát từ đâu, ai là người gây ra "xung đột" để mà điều chỉnh. Vấn đề bắt đầu từ người nào thì người đó sẽ tự động biết kiềm chế, sẽ biết dừng lại ở điểm nào. Và sau đó, thời gian sẽ xóa dần đi những cái xung đột đó. Vợ chồng tôi áp dụng điều này từ lúc còn yêu nhau cho đến bây giờ.

Có bao giờ chị giận chồng lâu không?

Không, vợ chồng mà, giận nhau rồi cũng hòa thôi. Lần lâu nhất mà tôi giận anh Tuấn là khoảng 1 tuần. (cười)

Bé Bí Ngô - con gái út

Mối tình của chị và diễn viên Lê Tuấn Anh là một cái kết có hậu cho những người nghệ sỹ. Tình yêu của vợ chồng chị đã được khẳng định với một cuộc hôn nhân bền vững và bắt đầu bước qua con số 10 năm. Người ta thường nói, tình yêu của một người thì sẽ khác nhau qua nhiều giai đoạn, lúc còn trẻ cũng sẽ khác với lúc lập gia đình. Với kinh nghiệm bản thân, chị có thấy đúng không?

Mình nghĩ tình yêu thì lúc nào nó cũng như nhau cả, ở tuổi nào cũng vậy. Chỉ biết là mình sống hết với cảm xúc mà mình đang có với người mình yêu, không thể nào phân định được đâu. Mà nếu có thay đổi đi chăng nữa thì chắc chỉ có người ngoài mới thấy được thôi chứ mình chả thể nào biết được. Chứ còn mà cân đong đo đếm thì e rằng đó không còn là tình yêu nữa.

Một tình yêu đẹp, dù trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng chị cũng đã có được một kết thúc tuyệt vời. Vậy theo riêng chị, hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là một cái gì đó rất chung mà mỗi người đều có một nhận định cho riêng mình. Rất vô hình nhưng cũng rất hữu hình, nó đến từ những cái rất thật, rất quen thuộc trong cuộc sống mỗi người. Nó rất đơn giản và rất gần gũi với mỗi người. Chả to lớn ở đâu xa xôi mà nhỏ xíu xung quanh. Vấn đề là mình thẩm thấu được nó như thế nào thôi. (cười)


Vậy thì chị cảm nhận được hạnh phúc từ chồng chị như thế nào?

(cười) Từ tất cả những gì ảnh làm cho mình vui. Những gì mà chồng làm cho mình, dù nhỏ hay to thì đều làm cho mình hạnh phúc cả. Vì mình biết nó xuất phát từ tận trong tấm lòng của anh ấy

Với cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài đến giờ, yêu chồng và nhận lại được một tình yêu rất lớn từ chồng. Nhưng làm cách nào để chị có thể giữ cho tình yêu đó luôn nồng nàng, thắm thiết. Chắc hẳn là phải có một bí quyết để "hâm nóng" lại tình yêu của cả hai?

(cười) Việc "hâm nóng" tình yêu thì cũng có rất nhiều sách báo nói về rồi. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lý thuyết thôi, vì bản thân mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề riêng. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Giữa hai vợ chồng sẽ có lúc những lúc không hiểu nhau, rồi những khác nhau rất rõ khi bước vào đời sống hôn nhân mà cả hai cần phải tìm hiểu để hòa hợp. Những điều này không diễn ra cùng một lúc mà là trong suốt cả cuộc sống hôn nhân của mình, và trong quá trình giải quyết những mâu thuẫn, khác nhau đó, chính là lúc tình cảm của cả hai được "hâm nóng" trở lại. Càng hiểu nhau hơn thì tình cảm dành cho nhau sẽ càng nhiều hơn.

Chuẩn bị kỹ cho đời sống hôn nhân

Qua những chia sẻ của chị, dường như là cả hai anh chị đều có một sự chuẩn bị khá kỹ cho đời sống hôn nhau của mình?

(cười) Thường thì không phải ai cũng chuẩn bị đầy đủ những kiến thức về gia đình trước khi cưới cả, thế nên mới có nhiều người bị "sốc" sau hôn nhân. Còn cả hai vợ chồng tôi đều đã có những trải nghiệm về hôn nhân trước đó, nên khi quyết định đến với nhau bằng một đám cưới thì đã chuẩn bị cho nhau rất kỹ và đã "tiên liệu" được những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống hôn nhân sau này. Cả tôi và anh Tuấn Anh đều quyết định là mình phải có một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Tức là không có chuyện chồng đi một nơi, vợ đi một nẻo (cả hai đều là diễn viên nên việc đi nhiều nơi rất thường xảy ra - pv). Chính vì thế cả hai đã đặt cuộc sống gia đình lên hàng đầu rồi mới đến công việc. Và khi về với nhau thì quyết định là "chồng làm nhà hàng, vợ làm nhà hát".


Vậy là anh Tuấn Anh lui về đằng sau cho vợ tiếp tục làm nghề?

Nói vậy thôi chứ tất cả mọi việc tôi làm đều có sự hỗ trợ rất lớn từ chồng. Tất cả mọi cái đều do anh ấy quyết định, ngay cả việc mang mảng văn học về sân khấu kịch cũng là của anh ấy. Nhưng mọi người chỉ biết tôi là do tôi là người "lộ" ra ngoài còn anh ấy thì ở bên trong. (cười)

Có bao giờ chị nghĩ đến việc "vận động" ông xã quay lại nghề cũ với một vai diễn?

Có, năn nỉ gãy lưỡi luôn mà không có chịu. Anh ấy sợ khi quay về thì sẽ xao lãng công việc kinh doanh, và như vậy thì không ổn. Tính anh ấy là vậy, làm cái gì thì sẽ chỉ chăm chú, tập trung vào một cái cho chắc chứ không "chụp giựt" như tôi, lúc nào cũng ba bốn cái một lúc.

Nhưng bây giờ, công việc đã ổn, con cái cũng đã lớn khôn. Nhiều khán giả đang rất mong sự trở lại màn ảnh của chồng chị?

(cười) Chịu! Tính anh ấy là vậy. Khi nào đủ tiền để anh ấ có thể làm được một tác phẩm theo đúng ý mình thì chắc là lúc đó khán giả sẽ được gặp. Anh Tuấn Anh tốt nghiệp đạo diễn phim điện ảnh và rất muốn làm một tác phẩm đúng nghĩa. Nhưng với tình hình phim ảnh như bây giờ thì rất khó để làm điều đó. Mà làm để kiếm tiền thì anh ấy lại không muốn, anh ấy từng bảo "nếu kiếm tiền thì kinh doanh nhà hàng cũng ngon vậy, chi cho mất công".

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị về cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình.

Một số hình ảnh của NSƯT Hồng Vân trong lúc tập luyện và chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên trong vở "Con Nhà Nghèo":









Chia sẻ