Những phát ngôn đáng nhớ của "sao" tuần 15/7

Trangmory,
Chia sẻ

Mỹ nhân "Tình người duyên ma" phủ nhận tin đồn từng phẫu thuật để có vẻ ngoài hoàn hảo; Kim Tea Hee rất yêu Bi (Rain) nhưng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.

Mai Davika Hoorne

Những phát ngôn đáng nhớ của

Đứng trước tin đồn đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt để có được nhan sắc yêu kiều như hiện tại, mỹ nhân "Tình người duyên ma", Mai Davika Hoorne đã trả lời thẳng thắn: "Tôi không muốn bàn luận gì về điều này, bởi tôi chưa bao giờ "đụng dao kéo" vào mặt". Mai cũng khẳng định, những tin đồn về cô đều không có cơ sở.

Tạ Đình Phong

Những phát ngôn đáng nhớ của

Khi cùng tham gia 1 chương trình truyền hình, Trần Khôn ném tai nghe về phía Tạ Đình Phong rồi quát lớn: “Đeo kính đen làm cái gì thế, bỏ xuống đi”. Hành động bất ngờ của nam diễn viên đã khiến nhiều người có mặt ở đó vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, Trần Khôn liền giải thích: “Lúc tôi chào Tạ Đình Phong không thèm quan tâm, vậy nên cách tốt nhất để chào hỏi anh ấy là làm thế này.” Trong lúc đưa ra lời đánh giá của mình, Tạ Đình Phong đã chọc tức Trần Khôn: “Nếu Trần Khôn đang đóng phim ở đây, thì chỗ này là cái bô, còn anh ý sẽ là “phân”.

Kim Tea Hee

Những phát ngôn đáng nhớ của

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Kim Tae Hee được hỏi đã có ý định kết hôn chưa, người đẹp cho biết: “Tôi nghĩ không nên kết hôn quá nhanh chóng như vậy. Theo tôi thì mọi chuyện cần phải diễn ra từ từ, tôi muốn thuận theo cách sống của mình. Tìm hiểu một người cần một khoảng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này hai người sẽ dần dần tạo niềm tin cho nhau, sau đó rồi mới  có thể tính đến chuyện kết hôn.

“Tình cảm của chúng tôi đang tiến triển rất tốt, song vẫn cần tiếp tục tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn cùng nhau trải nghiệm thật nhiều điều.Tình yêu rất đẹp nhưng tôi muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi tiến tới cuộc sống hôn nhân. Mẹ đã hi sinh rất nhiều vì tôi, tôi muốn bà yên tâm. Ngoài ra, tôi làm như vậy cũng vì con tôi nữa".


Lưu Thi Thi

Những phát ngôn đáng nhớ của

Trong cuộc phỏng vấn khi chụp ảnh trang bìa cho 1 tạp chí, Thi Thi thật thà tâm sự: "Thú thực tôi là người kém hài hước và rất cả tin. Tuy nhiên hiện giờ tôi nghĩ mình cũng đã biết pha trò cười, chứ không như trước kia nói gì cũng cảm thấy mình nói thật quá. Đôi khi nghe người khác kể chuyện cười, tôi phải ngồi ngây ra một lúc rồi mới hiểu. Phản ứng của tôi rất chậm, và thực sự tôi cũng không nghĩ là người ta đang đùa. Nói chung bây giờ tôi cũng đã phân biệt được 50% những câu đùa của người khác.

Phạm Băng Băng

Những phát ngôn đáng nhớ của

Khi được hỏi: "Là một trong số những nữ diễn viên gặp nhiều thị phi nhất làng giải trí Hoa Ngữ, chị có sợ bị bôi nhọ và hiểu lầm không?", Phạm Băng Băng thẳng thắn: "Thực ra tôi không bận tâm đến chuyện đó lắm. Tôi nghĩ một người trưởng thành và thông minh sẽ đánh giá được cái gì là đúng, cái gì là sai. Tôi tin chúng ta đều là những người có trí tuệ, không dễ dàng bị lung lay bởi những lời đồn đại ác ý. Tôi tin thế giới này vẫn còn có trắng đen rõ ràng, không phải cứ dùng tiền, dùng quyền là có thể ức hiếp người khác".

Tôi cũng tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, đến nay đã được 15 năm. Chờ thêm 20 năm nữa, những ai vẫn dõi theo sự trưởng thành của tôi sẽ biết tôi là người thế nào".


Lý Băng Băng

Những phát ngôn đáng nhớ của

Mới đây, Lý Băng Băng đã xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh để làm đại diện cho một thương hiệu, được nhắc đến việc nam diễn viên Hàn Canh cũng được mời đóng Iron Man 4, Lý Băng Băng cho biết: “Tôi đã biết Hàn Canh sẽ tham gia diễn xuất cùng mình từ lâu rồi. Tôi thấy rất vui khi thị trường Trung Quốc đã được một bộ phim bom tấn của Mỹ để mắt đến.”

Ngoài ra, khi được hỏi đã muốn kết hôn hay chưa, nữ diễn viên liền hỏi xoáy lại: “Tôi muốn là có thể sao?”, rồi chỉ tay về phía một nam phóng viên cười nói đầy dí dỏm: “Chọn anh được không?”

Lưu Đức Hoa

Những phát ngôn đáng nhớ của

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình "Chuyện thời xanh xuân", Lưu Đức Hoa đã cởi mở về cảm xúc của lần đầu tiên tổ chức liveshow: “Tôi lo lắng lắm, làm gì cũng thấy căng thằng vì đó là lần đầu tôi tự thân vận động, không có sự hỗ trợ của công ty. Khi diễn tập một đồng nghiệp nói với tôi rằng có vấn đề xảy ra, cả đêm tôi không ngủ được, thậm chí phải nhờ trợ lý đi mua thuốc ngủ, nhưng uống xong lại càng không thể ngủ được.”

Nói về cuộc sống hiện giờ, Thiên vương Hồng Kông cười đáp: “Bây giờ tôi không nuối tiếc điều gì cả, gần như các mục tiêu đặt ra tôi đều đã đạt được cả rồi, tôi cảm thấy viên mãn.” 
Chia sẻ