Những ngôi sao "không thích" tên thật của chính mình

Daisy,
Chia sẻ

Britney Spears, Mariah Carey hay Madonna đều tự đặt cho mình những cái tên khác hẳn với tên thật của họ, và đó vẫn còn là một bí mật với rất nhiều fan hâm mộ...

Beyonce Knowles (Sasha Fierce)
 
 
Cô ca sĩ nhạc R&B xinh đẹp và nổi tiếng người Mỹ này đã tự nhận mình là Sasha Fierce khi cô ấy phát hành album thứ 3 với cái tên "I Am...Sasha Fierce". Beyonce khẳng định "Sasha" được "sinh ra" vào năm 2003 trong khi cô ấy thực hiện bản hit "Crazy In Love". Beyonce cũng thổ lộ rằng khi là "Sasha", cô là một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu và Sasha chính là cái tên mang theo cảm xúc và tâm hồn của cô. Và mỗi khi lên sân khấu, Beyonce sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với nỗi sợ với bản thân mình, bởi lẽ giờ người đang thực hiện tất cả là Sasha...
 
Mariah Carey (Mimi)
 

Mariah khẳng định Mimi không chỉ là một nickname mà đó chính là cái tên nói lên con người thật của cô khi là một nghệ sĩ. Mimi là cái tên mà Mariah sử dụng kể từ khi cô phát hành album "The Emancipation Of Mimi" và kể từ đó tới nay, "Mariah" đã được tự do, chỉ còn lại "Mimi" trong làng giải trí.

Britney Spears (Mona Lisa)
 

Công chúa nhạc pop đã từng phát biểu trên MTV rằng: "Bất cứ khi nào có ý định muốn giải thích với những người xung quanh về một chuyện gì đó, tôi muốn mình được là "Mona Lisa" chứ không phải là Britney."

Vì thế bạn hãy đừng vội cảm thấy tức giận với Britney về một lỗi lầm gì đó của cô ấy, mà hãy trách... Mona Lisa. Cái tên này cũng từng được Brit sử dụng trong tiêu đề của một bài hát của cô, và lần đầu tiên Mona Lisa "thay thế" cho Brit là trong video "Do Something".

Christina Aguilera (XTina)
 

Christina bắt đầu sử dụng đến cái tên XTina từ khoảng năm 2002, đây cũng là khoảng thời gian mà cô ấy thực hiện rất nhiều các bộ ảnh gợi cảm và sexy. Christina đã xăm chữ "XTina" vào lưng và cổ để thực hiện những khung hình nóng bỏng này. Cái tên này tới bây giờ vẫn theo Christina, ngoài ra cô còn được biết đến với những cái tên khác như Madame X và and Baby Jane.

Miley Cyrus (Hannah)
 

Miley thì đã "vô tình" có được cái tên mới, nổi hơn cả chính tên tuổi thật của mình khi cô tham gia vào bộ phim "Hannah Montana" của kênh Disney. Kể từ đó, Miley đã thực sự có một cú nhảy ngoạn mục trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Miley đã thực hiện các buổi diễn với tư cách là Hannah và cô ấy đã thành công hơn cả mong đợi của mình.

Eminem (Slim Shady)
 

Mặc dù Eminem chỉ là nghệ danh của ca sĩ có cái tên thật là Marshall Mathers tuy nhiên khi đã là Eminem, anh ấy vẫn muốn tiếp tục là... một người khác. Eminem đã chọn cho mình một cái tên khác, Slim Shady. Anh đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Slim Shady là một con người khác chưa đựng những điều xấu thoáng đi qua trong đầu tôi. Đó là những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, và hãy để Slim Shady giữ nó."

Jennifer Lopez (Lola)
 

Từ năm 2009, khi cho ra mắt bài hát"Fresh Out of the Oven", Jennifer đã quyết định mình sẽ trở thành Lola. Cô ấy  tạo riêng một tài khoản trên trang mạng sẽ hội Twitter cho Lola và tự đặt ra câu hỏi "Ai là Lola?" Tuy nhiên, những ngày sau đó, trang Twitter cá nhân của Lola đã bị quên lãng, có lẽ Lola đã không thể làm đúng được chức năng là Jennifer kì vọng.

Madonna (Esther)
 

Trong suốt cuộc đời biểu diễn của mình, ngôi sao ngoài 50 tuổi Madonna đã sử dụng rất nhiều những cái tên khác nhau như Dita, Veronica Electronica và gần đây nhất là Esther. Cô ấy thổ lộ mình rất thích câu chuyện "Queen Esther in the Old Testament" và cái tên Esther đã xuất phát từ đó. Madonna trông không giống Esther nhưng cô lại sử hữu vẻ đẹp và tài năng giúp cho mình có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn, và Esther cũng như vậy.

Lady Gaga (Lady Gaga)
 

Chẳng có ai biết nhiều về Lady Gaga như chính bản thân cô ấy, chỉ biết Lady Gaga chính là cái vỏ bề ngoài "điên loạn" và hoang dại của một con người có tên thật là Stefani Germonatta. Cái tên Lady Gaga đã xuất phát một cách khá tự phát, khi nhà sản xuất của cô thường hát câu "Radio Ga Ga" và rồi cái tên Lady Gaga đã nảy sinh nhờ "trò chơi ghép chữ" từ câu hát đơn giản ấy. Khá ngớ ngẩn, tuy nhiên, kể từ đó, Gaga đã tuyên bố: "Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên Stefani nữa". Và Lady Gaga đã đến từ đó...

Chia sẻ