Những cú “ném bom” ồn ào trong showbiz Việt

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Không ít lần khán giả Việt phải chứng kiến những cú “nổ” của các nghệ sĩ khi tự tung hô bản thân quá mức!

Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương “chuyên gia thuốc nổ”

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ vào gần cuối năm 2008, khán giả điện ảnh của Việt Nam được một phen vui mừng khi 2 kiều nữ Vũ Thu Phương cùng Lý Nhã Kỳ được tham gia vào phim dự án khủng của Hollywood mang tên Shanghai (Thượng Hải) ?!

Trước khi lên đường sang trường quay Thái Lan, Vũ Thu Phương đã có dịp vui mừng khoe với truyền thông trong nước: “Trong phim, tôi vào vai một người mẫu Trung Quốc xinh đẹp được cài làm nội gián. Suốt phim, tôi với chị Củng Lợi sẽ diễn cùng nhau vì cả hai cùng một chiến tuyến. Trong phim sẽ có những cảnh quay phức tạp cần đến cascadeur nhưng tôi muốn tự mình thể hiện những pha đánh võ...”.

Còn Lý Nhã Kỳ trở về sau khi tham gia bộ phim đã tổ chức hẳn một buổi họp báo để công bố vai diễn khó trong phim Mỹ. Trong buổi họp báo, Lý Nhã Kỳ tâm sự rằng, cô cảm thấy rất hồi hộp và đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Để đóng vai này, cô đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ngoài ra, cô còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt.

Nhưng sự đời có ai ngờ, bộ phim Shanghai (Thượng Hải) bất ngờ được công chiếu tại Việt Nam vào năm 2010. Và rồi khán giả Việt mới ngã ngửa ra khi tận mắt tai nghe chứng kiến vai diễn của 2 người đẹp này, chợt bàng hoàng khi bị hai kiều nữ mời ăn những trái “bom”.

Cảnh diễn có sự xuất hiện của 2 người đẹp Việt Nam, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương trong vai kỹ nữ đang biểu diễn trên sân khấu.


Thực tế Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương chỉ vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa may trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật. Hai người đẹp chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Từ đầu tới cuối phim, dù mỏi mắt, nhưng khán giả lại chẳng hề được chiêm ngưỡng những tình thế nguy kịch đòi hỏi diễn xuất khó như hai cô đã từng chia sẻ. Thậm chí, nếu không tập trung cao độ thì thật khó có thể nhận ra sự có mặt của hai mỹ nhân Việt trong phim, đâu là Vũ Thu Phương, đâu là Lý Nhã Kỳ. Và đương nhiên không có cả cảnh họ té ngã khi quán rượu náo loạn với nhiều diễn xuất trên nét mặt, ánh mắt mà hai cô từng chia sẻ với báo giới, cũng chỉ là một chiêu “khua trống, khua chiêng” rầm rộ. Và khán giả cũng không ngần ngại đặt cho hai kiều nữ Việt biệt danh “chuyên gia thuốc nổ”.

Hồ Quỳnh Hương bất ngờ giải nghệ:

Những ngày cuối năm 2011, khán giả yêu nhạc vô cùng ngạc nhiên trước thông tin nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi làng giải trí Việt. Theo thông tin được đăng tải trên mạng, Hồ Quỳnh Hương cho rằng mối duyên với nghệ thuật của mình đã hết và sẽ sớm dừng các hoạt động ca hát trong thời gian tới đây. Không ít người tỏ ra tiếc nuối cho con đường ca hát khá thành công của nữ ca sĩ đất mỏ, cũng có người cho rằng có lẽ Hồ Quỳnh Hương nghỉ hát để chuẩn bị lên xe hoa…

Nhưng sự thật đâu có phải lúc nào muốn là được, liệu Hồ Quỳnh Hương có giải nghệ như những thông tin kia? Hay đơn giản chỉ là một chiêu “quăng bom” hơi quá??? Nếu để ý kỹ thì khán giả vẫn thấy Hồ Quỳnh Hương đi hát, bay show từ Nam ra Bắc, trong các chương trình của Đài truyền hình, có chăng lần này cô “kén” các show diễn hơn trước kia.


Và ngày 11/2 vừa qua, khi trở lại sân khấu trong chương trình “Âm nhạc và bước nhảy” tại TP HCM, đã có rất nhiều tình cảm, tràng vỗ tay của khán giả dành cho giọng hát Hồ Quỳnh Hương. Có thể do quá xúc động vì nhớ sân khấu cũng như vì những tình cảm của khán giả dành cho mình, mà khi thể hiện 5 ca khúc, Hồ Quỳnh Hương đã không ít lần bật khóc.

Màn tái xuất của Hồ Quỳnh Hương với nhiều cảm xúc dâng trào khiến khán giả xúc động khi nghe giọng hát cao vút của cô. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có nhiều người cho rằng thực ra đó cũng chỉ là một trong những “chiêu trò” của nghệ sĩ Việt hiện nay, cố gắng tạo hiệu ứng với khán giả!? Còn thực hư như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ!

Thí sinh Vietnam's Got Talen hát được 6 thứ tiếng "con hát mẹ khen hay":

Ngay sau khi đêm diễn thứ 7 của Vietnam’s Got Talent được phát sóng vào tối chủ nhật 12/2 vừa qua, tiết mục dự thi tài năng của thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (15 tuổi) đã trở thành một chủ đề “nóng”, được mọi người bàn tán, ném đá rất nhiều.

Nếu chỉ dừng lại ở việc tham dự phần thi tài năng như nhiều thí sinh khác thì câu chuyện lại rất bình thường. Cư dân mạng sục sôi “ném đá” Lê Nguyễn Quỳnh Anh bởi thái độ ứng xử của gia đình Quỳnh Anh liên tục tung hô cô con gái “cưng” của mình lên mây xanh, biết hát bằng nhiều thứ tiếng, kèm theo lời giới thiệu đầy sức nặng của người anh: “Đỉnh của đỉnh!”. Không chỉ dừng lại ở đó, điểm nhấn của phần thi diễn ra ngay sau khi hát xong, mẹ Quỳnh Anh chạy ra sân khấu “cướp diễn đàn” để trình bày suy nghĩ của mình, tiếp tục tung hô con gái thái quá.


Chưa dừng lại ở đó, trong buổi sáng chào cờ sáng thứ 2, bà Ngọ (mẹ Quỳnh Anh) - chủ tịch hội đồng quản trị trường APC đã tuyên bố trước toàn trường rằng : “Xin chào tất cả các thầy cô và toàn bộ những em học sinh đang học trong ngôi trường APC này, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ và không liên quan đến việc học. Xin mỗi người giành chút ít thời gian tạo một tài khoản trên Youtube để like clip con tôi thi Vietnam Got Talent vào hôm chủ nhật. Tôi vô cùng bức xúc và không phục trước những gì BGK đã làm với con tôi, cháu thật sự có tài năng mà không ai chịu công nhận. Tôi xin cảm ơn.

Thiết nghĩ “không có lửa thì sao có khói”, sau những ồn ào trên mạng, ngày hôm qua bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh tham dự cuộc thi Vietnam’s got talent đã trần tình trên báo rằng họ bị lừa, cho rằng chương trình đã có sự dàn dựng từ trước. “Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương và cái sự trong sáng, nhiệt tình của mình đã bị lợi dụng để nhằm câu khách…”


Dẫu biết rằng sự yêu thương con cái là điều dễ hiểu, ước mong con cái là người tài giỏi cũng là chuyện bình thường, nhưng "tung hô" quá mức để trở thành viển vông thì hậu quả thật sự không hề đơn giản. Nói một cách công bằng, Quỳnh Anh hát không hay, không tuyệt, nhưng không tệ để trở thành "cơn bão dư luận", chính thái độ “con hát mẹ khen hay” của mẹ Quỳnh Anh mới là tác nhân chính tạo nên tất cả.

Và rất nhiều trường hợp khác...

Với phát ngôn “Ở đất Bắc này, tên Vượng râu không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2”. Vượng râu tự cho mình ngồi chiếu trên các danh hài khác. Quả thực, với bài phỏng vấn “nổ tung trời” này của Vượng “râu” chưa biết có giúp anh tiến được bước nào trên con đường chinh phục ngôi vị “số 1” làng hài đất Bắc hay chưa nhưng nó kịp khiến anh mất lòng rất nhiều đồng nghiệp cũng như bị không ít khán giả tẩy chay.

Cũng giống Vượng “râu”, một cách tên cũng khá nổi tiếng ở đất Bắc - Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng từng gây sốc khi tuyên bố: “Ngoài ra, ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 cả. Nếu tôi có “hoắng” lên, nhận mình là số 1 thì không ai dám nhận mình là số 2 cả, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai không tin lên sân khấu đọ cùng tôi xem mặt mũi có tái dại đi, chân tay lập bập, đánh toàn tẹt với tịt”.

Tạm kết

Chuyện "nói quá" để nhận được sự chú ý của dư luận cũng là một chiêu thức khá phổ biến trong showbiz Việt. Một MV tầm... 20 triệu có thể "hóa thân" đến $3000, $4000, thậm chí... $5000. Một liveshow tầm 300 triệu thì có thể phá ngôn tận... 800 triệu hay 1, 2 tỷ. Nhưng, chuyện gì cũng có giới hạn của riêng nó, khi việc "nói quá" trở nên lừa bịp thì nghệ sỹ muối mặt, còn khán giả thì mất dần thiện cảm với những người làm nghệ thuật.

Thôi thì, chúng ta cứ hy vọng, khi tất cả đều đang phát triển đi lên, thì ý thức, trách nhiệm trong từng hành động và phát ngôn của nghệ sỹ Việt cũng đi lên như thế...
Chia sẻ