Nhìn lại những cái nhất tại Quả cầu vàng lần thứ 68
Lễ trao giải Quả cầu vàng 2011 lần thứ 68 diễn ra hôm 16/1 tại Los Angeles với kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích điện ảnh và những khoảnh khắc không thể quên.
Khoảnh khắc xúc động nhất
Để đầu "tổ quạ", đeo kính râm, mặc chiếc váy không ngắn cũng không dài, xỏ giầy chiếc xanh chiếc đỏ, Helena Bonham Carter được coi là "thảm họa thời trang" năm nay. Nhiều người còn ví cô là phiên bản nửa mùa của nữ ca sĩ Lady Gaga.
Người đẹp của bom tấn 'Tron: Legacy' - Olivia Wilde - thu hút mọi cặp mắt khi xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy dạ hội lấp lánh của nhà thiết kế Marchesa. Cô được coi là ngôi sao mặc đẹp nhất của Golden Globe Awards năm nay.
Cặp đôi tình tứ nhất
Trao cho nhau những ánh nhìn tình tứ hay nụ cười rạng rỡ mỗi cặp đôi đều có cách thể hiện tình cảm riêng trên thảm đỏ. Trong khá nhiều cặp đôi xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, Nicole Kidman và Keith Urban có lẽ là cặp đôi tình tứ nhất. Cặp vợ chồng hạnh phúc đón chào một thành viên mới trong gia đình không rời nhau nửa phút.
Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas vẫn mặn nồng như xưa. Nhưng ai cũng có thể thấy được sự chênh lệch về tuổi tác khiến cho cặp đôi này trông thật … “khập khiễng”.
Không “lệch” nhau về tuổi tác nhưng Jennifer Lopez và Marc Anthony thì xuất hiện với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Jenifer rạng rỡ bao nhiêu thì Marc Anthony trông… thiếu ngủ bấy nhiêu.