Ngọc Quyên: Mẹ là nhà tâm lý rất giỏi

Bài và ảnh: Duy Khánh,
Chia sẻ

Mẹ nhẹ nhàng và ôn hòa, chính nhờ vậy, mẹ đã dập tắt mọi cơn nguồn nổi loạn trong Ngọc Quyên.

Từ những bước chập chững vào nghề, đến nay đã vững vàng trên sàn diễn, có thể nói đó là một thành quả đáng tự hào của Ngọc Quyên. Và trong thành quả ấy, không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà một phần công sức là nhờ mẹ...

 
Con đường nghề mẫu vốn chông chênh và nhiều thử thách, tuổi mình còn trẻ và lại có “máu” nóng nảy, bốc đồng, những lúc ấy chỉ nhờ vào mẹ. Mẹ nhẹ nhàng và ôn hòa, chính nhờ vậy, mẹ đã dập tắt mọi cơn nguồn nổi loạn trong Ngọc Quyên.
 
Mẹ không hoạt động trong nghề, nhưng luôn theo sát từng công việc mà Ngọc Quyên theo đuổi, mẹ không phải là một chuyên gia có những ý kiến sắc cạnh trong chuyên môn, nhưng mẹ lại là một nhà tâm lý rất giỏi. Mỗi khi mất thăng bằng trong cuộc sống thì Quyên lại tìm đến mẹ, lúc ấy chỉ có mẹ mới giúp Quyên tháo gỡ được mọi khúc mắc.
 
 
Tuy nhiên, Ngọc Quyên cũng phải thú thật rằng, không phải lúc nào mẹ con cũng có thể "tỉ tê" mọi chuyện với nhau, không phải vì thời gian kín mít lịch làm việc của Quyên mà vì hai mẹ con hơi... khắc khẩu.
 
Tính cách hai mẹ con hoàn toàn khác nhau nên nhiều khi có những câu chuyện không thể nhìn chung một hướng, trong khi đó, Quyên thì bộc trực nên nhiều khi cũng "hỏng việc". Nhưng sau những lúc đó, mẹ đều bỏ qua tất cả, vì mẹ luôn yêu con gái mẹ nhất.
 
Sau này nghĩ lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn và tự hứa với mình sẽ không làm mẹ buồn lòng vì những suy nghĩ nóng này của mình nữa...

Quyên rất thích sự nhẹ nhàng trong tính cách của mẹ và mẹ Quyên luôn nhìn vấn đề với khía cạnh tích cực, bởi lẽ mẹ nói, đơn giản hóa vấn đề sẽ giúp cho mọi chuyện trong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
 
Nhưng mẹ không hề vẽ cho Quyên một cuộc sống màu hồng. Tất cả thành quả lao động đều phải tự thân và đổ mồ hôi mới có được. Từ những khó khăn mà mẹ đã vượt qua giúp Quyên có thêm nhiều động lực để cố làm sao sống tốt hơn, làm việc tích cực hơn. Những gì mình đạt được trong công việc, chắc chắn sẽ là món quà vô giá đối với mẹ.
 
 
 
Còn điều này nữa, Quyên cũng không biết đó là điều mình thích ở mẹ hay phải nói là điều mình cám ơn mẹ, đó chính là lòng tin của mẹ dành cho con gái. Mẹ luôn tin tưởng sự lựa chọn của Quyên, luôn tin những điều Quyên làm và luôn chắc rằng sự nỗ lực của Quyên sẽ gặt hái được kết quả nhất định. Chính điều này giúp Quyên hăng say hơn với công việc.

Quyên không tưởng tượng được nếu như không có mẹ cạnh bên thì lúc ấy Ngọc Quyên sẽ như thế nào. Khó hình dung lắm... Nhưng chắc chắn sẽ không được như bây giờ. Nhiều kiều nữ thì dựa vào đại gia, riêng Quyên lại có mẹ là điểm tựa vững chắc....

Nhân ngày 8.3 Quyên xin chúc mẹ của con và tất cả các bà mẹ luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! 

Chia sẻ