Ngô Thanh Vân: "Tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ, biết yêu thương!"

Minh Trí,
Chia sẻ

"Đả nữ" cho hay hiện tại cuộc sống của chị ngập tràn hạnh phúc mang tên "công việc".

Gần đây người ta chỉ bắt gặp chị với vai trò giám đốc của công ty VAA, còn sự nghiệp điện ảnh và âm nhạc của chị dường như "bỏ ngỏ"?


Thật ra, hiện tại Vân cũng đang bắt tay vào chuẩn bị dự án điện ảnh mới của riêng mình. Đối với Vân, điện ảnh và âm nhạc không phải là cuộc dạo chơi, Vân cần rất nhiều thời gian để đầu tư vào nó thì mới có thể cho ra đời những tác phẩm, sản phẩm thực sự nghiêm túc, không phụ lòng trông mong của khán giả yêu mến mình.

Đang chuẩn bị sao?

(Cười) Nói đúng ra thì dự án mà Vân đang theo đuổi thì rất nhiều, có điều, Vân luôn muốn mang lại những bất ngờ mới mẻ cho những khán giả yêu quý mình. Vì thế, Vân chỉ muốn bật mí mọi thứ vào phút cuối mà thôi. Mọi người bây giờ cũng chỉ thích nhìn và hành động, nào đâu ai muốn nghe xong rồi để đấy đúng không? Vân cũng thế, Vân sẽ chỉ hành động thôi.

Tràn ngập với các dự án lớn nhỏ, có vẻ cuộc sống của chị chỉ toàn là công việc?

Cũng có thể nói là như vậy. Hẳn ai cũng có thể thấy, cuộc sống của Vân giờ phút này ngập tràn hạnh phúc, thứ hạnh phúc mang tên “công việc”.

Nhưng đôi khi điều đó làm cho cuộc sống của chị không nhiều màu sắc, "một con người của công việc" - nghe có vẻ tẻ nhạt?


Màu sắc hay không, tẻ nhạt hay không là do chính bản thân mình tạo ra. Vân yêu công việc, những gì mình đang làm, công việc không phải là một góc mà là cuộc sống của Vân. Trong đó, có sẵn các gam màu và đầy đủ sự phong phú rồi.

Tiết lộ trong bộ sách ảnh “Vết Sẹo Cuộc Đời” về chuyện bỏ lại "gam màu gia đình" để chạy theo đam mê nghệ thuật, chị có thể chia sẻ rõ hơn với độc giả về chuyện này được không?

Năm 19 tuổi, khi đó Vân còn đang sống tại Nauy cùng với gia đình, Vân đã nhận được một lời cầu hôn. Có thể xem đó là điều ngọt ngào nhất mà Vân từng có từ trước tới giờ. Nhưng khi tưởng như mọi chuyện đã an bài, niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc Vân trở về Việt Nam. Bỏ lại đằng sau giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, hơn 10 năm qua, Vân đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật.


Cho đến tận bây giờ, có khi nào chị thấy nuối tiếc và hối hận về “vết sẹo” này hay không?

Không công việc nào là không phải hy sinh. Vì niềm đam mê của mình, Vân đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân. Sự hy sinh đó theo năm tháng đã trở thành "vết sẹo". Để đôi lúc buồn vui cũng nhớ tới nó nhiều. Có điều, tình yêu dành cho nghệ thuật của Vân lớn tới nỗi, dù nuối tiếc, nhưng Vân vẫn không hề hối hận.

Chính những suy nghĩ mạnh mẽ như thế đã tạo ra một Ngô Thanh Vân "đầu tàu" cho cả một công ty?

Là một nghệ sĩ không dễ, để quản lý cả một công ty lại càng khó hơn thế rất nhiều. Làm sao có thể vừa vận hành trơn tru cả một bộ máy gồm rất nhiều con người, lại phải dung hòa mọi thứ sao cho cân bằng nhất. Ban đầu, Vân cảm thấy đuối sức, nhiều lúc muốn khóc vì mệt mỏi, muốn bỏ cuộc vì áp lực. Nhưng cuối cùng, Vân cũng đã quen dần và vượt qua tất cả. Về 5 chàng trai trong nhóm 365, có thể xem đó là 5 cậu học trò mà Vân rất mực yêu thương và đặt nhiều niềm tin và hy vọng.
 

Vậy với chị, thời điểm nay đã "đủ" để chị làm lành "vết sẹo" kia, có một gia đình cho riêng mình?

Đối với một người như Ngô Thanh Vân, thành công sẽ không bao giờ là đủ. Để đợi “đủ” thì không biết sẽ đợi đến bao giờ. Còn về gia đình ư? Chuyện gì tới sẽ tới. Vân tin vào duyên số. Cái gì cũng cần có chữ duyên.

Duyên đã đến rồi? Mẫu người lý tưởng của chị là gì thế?

(Cười) Chuyện tình cảm của Vân thì có lẽ chỉ nên "giấu cho riêng Vân biết". Còn một người đàn ông lý tưởng trong mắt Vân, Vân cần một người đàn ông mạnh mẽ, biết yêu thương, luôn lắng nghe và chia sẻ.


Giả sử một lần nữa phải chọn lựa giữa người đàn ông mình yêu - một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp – niềm đam mê thì chị sẽ quyết định thế nào?

Nếu có trường hợp đó xảy ra, Vân sẽ đi theo bản năng của mình. Bản năng chỉ đường nào, Vân sẽ chọn con đường đó.

Câu hỏi cuối nhé, dư luận đang xôn xao việc chị bị chương trình Bước nhảy hoàn vũ "tẩy chay", chị có ý kiến gì với luồng dư luận này không?

Về vấn đề này, hiện tại Vân không có ý kiến gì! Vân không trả lời câu hỏi này.

Cảm ơn chị về những chia sẻ rất thật, chúc chị sẽ thành công với những dự án sắp tới của mình!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ