Nghe các "sao" nam kể chuyện về Mẹ

Micky Chu,
Chia sẻ

Mỗi người một hoàn cảnh nhưng các sao nam đều thống nhất rằng Mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời họ và không gì có thể thay thế được

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi
Nghe các
Thanh Bùi cùng ba và mẹ

Hình ảnh mà tôi ghi nhớ nhất trong lòng là những khi mẹ đi làm cực khổ có khi đến mười mấy, hai mươi tiếng một ngày, mẹ làm nghề may vá, từ hai bàn tay trắng để nuôi tôi trưởng thành đầy đủ và có được như ngày hôm nay. Ngày còn nhỏ, thời gian tôi được ở bên mẹ rất ít, nhưng tôi không giận mẹ vì tôi biết mẹ đang rất vất vả, nên những khi được gặp mẹ tôi thấy cực kỳ hạnh phúc, hai mẹ con chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau bất cứ chuyện gì, có thể nói mẹ là người bạn thân lớn nhất cuộc đời tôi. 

Tuy nhiên tuổi trẻ cũng có đôi lúc tôi khá ương bướng và thích làm theo ý mình. Tôi nhớ mối tình đầu của tôi là một cô gái không phải người Việt, lần đầu tiên mẹ gặp cô ấy mẹ đã khuyên tôi rằng: "Dù sao người ta cũng khác mình, cách sống và văn hóa người ta rất khác biệt, mẹ nghĩ rằng hai đứa sẽ không đi được với nhau lâu dài!" Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ do bản thân mình xử sự như thế nào cho phải thôi, và cứ tiếp tục làm những điều tôi cho là đúng. Và kết quả không ngoài dự đoán của mẹ, tôi là người làm tổn thương người ta, tôi rất buồn sau chuyện tình cảm đổ vỡ đó. 

Nhưng mẹ đã ở bên tôi và nói rằng: "Cái gì cũng sẽ mang đến cho con một bài học, con cứ coi như đây là bài học đầu tiên của mình trong chuyện tình cảm, hãy học cách đối xử tốt hơn. "Tôi rất biết ơn những lời dạy của mẹ, chắc chắn sau này tôi lập gia đình, thì vợ tôi phải là người biết rõ vị trí của mình và phải biết tôn trọng, yêu thương người mẹ của tôi.

Điều mà tôi yêu quý nhất ở mẹ chính là đức tính "tin vào sự thật", có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ luôn căn cứ vào sự thật, mẹ không bao giờ bênh vực tôi nếu tôi là người sai trái, vô lý, mẹ dạy tôi cách phải biết đối diện với sự thật và vượt qua nó thì mới thành người, không được né tránh hay che giấu sự thật. Đó là điều đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. 

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc mà tôi cảm thấy vui và tự hào nhất là lúc tôi ra mắt album và mẹ trở về Việt Nam để chúc mừng tôi, đứng trên sân khấu cạnh mẹ, tôi biết mẹ rất vui vì những gì mẹ đã hy sinh cho tôi là không uổng phí, tôi đã hạnh phúc và thành công với ước mơ của mình là điều mẹ mãn nguyện nhất.

Hiện tại thời gian tôi dành cho mẹ không nhiều như trước vì hai mẹ con đang ở cách xa nhau, nhưng 1 tuần tôi gọi qua cho mẹ khoảng 3 đến 4 lần, vào buổi chiều vì khi đó bên Úc là buổi tối gọi điện để hỏi thăm mẹ và kể cho mẹ nghe những điều tôi đã gặp, đã làm trong một ngày. Vào những dịp lễ đặc biệt, tôi không thể về bên mẹ, cũng không thể làm gì cho mẹ, nhưng điều mẹ cần nhất chỉ đơn giản là được nghe giọng nói của tôi qua điện thoại, và ngày nào tôi cũng cố gắng dành thời gian gọi cho mẹ dù bận cách mấy chăng nữa, vì đối với tôi ngày nào cũng là ngày đặc biệt dành cho mẹ.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Nghe các

Mẹ tôi là một người phụ nữ tình cảm nhưng rất mạnh mẽ, bà biết điều gì quan trọng và luôn biết nắm bắt những cơ hội trong công việc để đạt được thành công. Tôi giống mẹ ở phần tính cách làm việc hết mình, để tâm vào công việc và phải luôn biết chi tiêu hợp lý không được phung phí những gì mình làm ra. Và chắc chắn mẫu người vợ tương lai lý tưởng của tôi phải là người có tính cách hao hao giống mẹ tôi. 

Tôi là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, bất cứ điều gì không vui hay khó nghĩ mẹ đều có thể tâm sự với tôi. Vì lắng nghe tâm sự của mẹ quá nhiều nên tôi hiểu và thương mẹ rất nhiều, từ khi còn đi học vào những dịp đặc biệt tôi luôn để dành tiền để mua về tặng mẹ những món quà nhỏ, bó hoa để làm mẹ vui. 

Năm tôi 18 tuổi là thời gian tôi hạnh phúc nhất, tôi may mắn bốc thăm và trúng được 2 vé máy bay, và tôi quyết định đi cùng mẹ ra Huế 2 tuần, tôi thuê xe gắn máy để chở mẹ đi khắp nơi thăm thú những cảnh đẹp tại Huế, đó là khoảng thời gian tôi trọn vẹn được ở bên mẹ cả ngày, vì những lúc bình thường tôi cũng ham chơi không dành nhiều thời gian để ở bên mẹ, nên 2 tuần đó tôi và mẹ đã tâm sự với nhau rất nhiều điều.

Mẹ tôi mất cách đây 9 năm, năm đó tôi 21 tuổi, tôi đã biết từ trước là mẹ bệnh nặng, nhưng sự ra đi của bà làm tôi hụt hẫng rất nhiều, dù rằng tôi đã cố gắng là những gì có thể để bà vui để được ở bên bà, như bây giờ khi đạt được thành công, kiếm được nhiều tiền hơn xưa, tôi vẫn chỉ ước mong giá như tôi có thể có thêm thời gian để được ở bên mẹ, lo lắng cho mẹ đầy đủ hơn bằng những gì tự tôi kiếm được.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc
Nghe các

Với tôi, mỗi ngày được bên mẹ là những điều quý giá. Mẹ là người bạn thân thiết nhất của tôi, tôi và mẹ có thể tâm sự mọi điều với nhau, thậm chí mẹ từng nằm trò chuyện với tôi suốt đêm và hai mẹ con rất hợp tính nhau. 

Nhưng đã có không ít lần tôi làm mẹ phải lo lắng. Ngày còn nhỏ tôi được đi học về sớm, tôi chỉ dự định bày trò "ú òa" với mẹ nên tôi trốn trong tủ quần áo, nhưng đến khi mẹ vừa về không thấy tôi đâu mẹ vội vàng đi tìm, mẹ gọi cả họ hàng đến để đi tìm tôi, vì quá lo lắng nên mẹ đã khóc, đang ngồi trong tủ quần áo tôi đã vội vàng chạy ra xin lỗi mẹ và ôm mẹ thật chặt. 

Một lần nữa là khi tôi phải nhập viện điều trị dài ngày, mẹ đã khóc rất nhiều, ngày nào mẹ cũng ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi 24/24, mẹ luôn nói rằng khi tôi bình phục hãy đi làm công việc nhẹ nhàng và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng vì quá đam mê ca hát, tôi cương quyết trở lại và rất may mắn vì tôi đã thành công và biết điều độ thời gian nghỉ ngơi hơn để mẹ bớt lo lắng hơn.

Mẹ tôi là người chịu thương, chịu khó, và rất kiên nhẫn, mẹ đã dạy tôi rằng: "Dù trong cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, cám dỗ thì con vẫn phải luôn tỉnh táo nhận ra và phải kiên trực trước giông tố". Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể kiên nhẫn, bình tĩnh và biết đối đầu với những khó khăn trên con đường sự nghiệp cũng như sống hết mình với khán giả yêu thương tôi.

Tôi đã xăm hình mẹ lên ngực trái, để thể hiện một điều rằng tình yêu đối với mẹ là điều không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi, vì mẹ đã cho tôi một cuộc đời và một cuộc sống như hiện nay, lần đầu mẹ nhìn thấy hình xăm, mẹ rất bất ngờ, mẹ còn nghĩ rằng tôi dán ảnh của mẹ lên người, nhưng ngày hôm đó khi cùng ngồi ăn bữa cơm gia đình mẹ rưng rưng nước mắt vì xúc động, tôi biết mẹ hiểu tình cảm của tôi dành cho mẹ là rất lớn lao.

Thực sự thì thời gian gần đây tôi không có nhiều dịp được về ăn bữa cơm gia đình với mẹ, thông thường chỉ qua chiếc điện thoại, hễ có thời gian tôi lập tức gọi về cho mẹ, nhưng riêng ngày 20/10 năm nay tôi sẽ dành trọn thời gian bên mẹ, dẫn mẹ đi shopping và cùng mẹ nấu bữa cơm gia đình.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy
Nghe các

Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền điều gì Huy thường tâm sự với mẹ, mẹ là một chỗ dựa vững chãi cho Huy. Không bao giờ Huy có thể quên được hình ảnh chịu thương, chịu khó, cần kiệm vất vả mưu sinh của mẹ để cho Huy có thể được đi học bằng bạn bè. Vậy mà đã có lần Huy làm mẹ khóc, năm đó Huy còn đang đi học, vì nghĩ rằng tiết học nghề là không quan trọng nên Huy đã tự ý nghỉ học và cùng bạn bè đi chơi điện tử. Đến khi mẹ biết được mẹ đã đánh Huy rất đau, mẹ vừa đánh vừa khóc, khi đó Huy giận mẹ lắm vì nghĩ chuyện có gì là to tát mà mẹ đánh mình như thế.

Nhưng đến khi ba Huy nói với Huy rằng: "Con sai rồi, mẹ chịu vất vả cực khổ kiếm tiền cho con ăn học, chỉ mong sau này trưởng thành con sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không khó khăn vất vả như mẹ", Huy mới cảm thấy mình đã sai rất nhiều, có lỗi rất lớn với mẹ và không dám tái phạm thêm một lần nào nữa. Sau khi hiểu được mẹ nhiều hơn, thông cảm cho mẹ nhiều hơn, Huy thấy thương mẹ hơn và đã có lần tự tay làm món ăn tặng mẹ, khi đó Huy còn là một cậu học sinh, nên chỉ biết xào mì cho mẹ ăn, nhưng Huy quá vụng về nên đã làm cháy khét gần hết "tác phẩm" của mình, đó là một món ăn cực kỳ khó nuốt, nhưng mẹ Huy vẫn ăn và vẫn khích lệ Huy bằng những câu nói đùa. 

Trong sự nghiệp của Huy mẹ đã luôn ở bên cạnh bảo vệ và giúp Huy rất nhiều, mỗi khi phải xa mẹ để đi diễn, Huy thường nhớ đến cảm giác hạnh phúc khi nằm lọt thỏm vào lòng mẹ để ngủ lúc hai mẹ con cùng nhau đi viếng chùa Bà ở Châu Đốc, cảm giác đó rất ấm áp và an toàn.
Chia sẻ