Nghe Á hậu xinh đẹp 3 con kể chuyện sống chậm

Theo Ngdep,
Chia sẻ

Đoạt ngôi Á hậu 2 mười sáu năm trước, không xuất hiện thường xuyên trong showbiz nhưng Ngô Thúy Hà là gương mặt được nhớ lâu bởi vẻ đẹp mặn mà, tự nhiên và nữ tính.

Hà cũng tự nhận mình có cuộc sống phẳng lặng, gặp nhiều may mắn ngay từ thời điểm dự thi HHVN 1998. Năm đó có rất nhiều thí sinh đẹp mà cơ duyên Á hậu lại đến với Hà. Sau cuộc thi, làm nghề người mẫu một thời gian ngắn Hà được mời ký hợp đồng với công ty thời trang tại Nhật. Mười một tháng sống và làm việc chăm chỉ ở nước ngoài giúp Hà trưởng thành, tích góp được nhiều kinh nghiệm nên khi trở về Việt Nam cô luôn có nhiều lời mời cộng tác.

Nghe Á hậu xinh đẹp 3 con kể chuyện sống chậm 1
Vẻ đẹp mặn mà của Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà (bên trái).

Khi Hà kết hôn với họa sĩ Đinh Quân thì những người quen lại chậc lưỡi cảm thán pha chút ghen tỵ: “con bé này đúng là hồng nhan hồng mệnh”. Hà chia tay showbiz nhưng được chú ý nhiều hơn vì cô là nàng thơ của một họa sĩ tài ba và nổi tiếng. Cơn gió may mắn lặng đi trong ba năm khi vợ chồng Hà chật vật chữa trị để có em bé. Họa sĩ Đinh Quân vì quá nóng lòng mong vợ có bầu đã sáng tác một serie tượng "composite" những phụ nữ phồn thực. Hiện giờ, bức tượng bán thân phần dưới hình phụ nữ mang bầu đi bốt sexy màu đỏ chót vẫn được đặt ở vị trí trung tâm nhất của phòng khách gia đình. Hà từng khát khao trẻ con lại có tình cảm đặc biệt với đứa cháu con chị ruột nên vợ chồng Hà đã nhận bé làm con nuôi. Niềm mong mỏi đã được đền đáp khi cô sinh được con trai đầu lòng. Không ngờ lộc con trút liên tiếp cho vợ chồng cô. Trong bốn năm Hà sinh mổ ba lần với ba em bé.

“Sự nghiệp của em là lo từng bữa ăn, dạy dỗ và chăm các con. Điều ngọt ngào nhất trong một ngày là do bọn trẻ mang đến, mà thứ khiến em stress cũng là liên quan tới tụi nó”, Hà cười ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhắc đến kho báu xinh đẹp của mình. Khi cưới chồng Hà gần như không biết làm việc nhà giờ thì cô có thể vừa làm bảo mẫu vừa làm đầu bếp những khi người giúp việc bất thình lình nghỉ việc vô thời hạn. Đi nhà hàng thấy món nào mà chồng con thích Hà cố gắng nhớ để về nhà tự bắt chước làm, lần nào cũng được chồng con khen “ngon hơn quán”.

Nghe Á hậu xinh đẹp 3 con kể chuyện sống chậm 2

Ngô Thuý Hà bên 3 con đáng yêu của cô.

Có lẽ người may mắn không phải là người có chồng tốt, nhà đẹp hoặc con ngoan, người may mắn là người biết tận hưởng những điều dù bé nhỏ mà họ đang có. Trong khi nhiều nhan sắc khác đang vội vã tìm cơ hội nổi tiếng và làm giàu, Hà dường như vẫn thong thả sống chậm. Mỗi sáng đưa đón các con đi học, chở xe đạp điện cho bé út đi dạo vòng hồ Tây , tắm cho con, ru các con ngủ là việc làm Hà thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Hà nói chuyện chậm rãi, đôi khi vẫn nói những cụm từ mà lâu lắm chẳng ai còn dùng: “con gái chấy rận của người ta”, “chị ấy đã quyết định đi bước nữa”… Mặc dù vẫn đều đặn theo dõi showbiz qua mạng nhưng Á hậu ba con dường như vẫn ngỡ ngàng vì những sự thật phũ phàng của nó. Cô tiếc ngẩn ngơ vì một nam ca sĩ giọng ấm chuyên hát tình ca lại công khai đồng tính hoặc một cặp đẹp đôi tuyên bố ly hôn. Vẫn như Ngô Thúy Hà của lần gặp mười năm trước, cô ấy không bao giờ dùng những tính từ sắc sảo để nói về người khác hoặc cạnh khóe chê bai. 

Nghe Á hậu xinh đẹp 3 con kể chuyện sống chậm 3

Nhan sắc khi còn trẻ của Ngô Thuý Hà.

Hà từng có ý định trở lại showbiz cho đỡ nhớ nhưng không thành vì một biến cố xảy ra với gia đình. Trong một lần mải chơi hiếu động, bé Chấy bị tắc thở do ho trào ngược dạ dày. Ba mươi phút thử thách trái tim, khắc khoải chờ đợi ở phòng cấp cứu khiến Hà nhận ra mọi thứ chỉ là phù du. Nụ cười của các con mới chính là sự nghiệp lớn đối với Hà. Từ đây các con là khung trời riêng của cô. Khi được hỏi gần đây người trong showbiz rộ lên trào lưu đi từ thiện sao Hà không tham gia cho vui, cô nói: “Từ khá lâu rồi em có thói quen tặng quà cho trẻ em nghèo vào hai dịp trong năm. Cứ đến trung thu và Tết nguyên đán, em thu thập quần áo cũ, mua bánh kẹo gửi một người quen ở tổ chức Thiên chúa giáo đem đi trao tận tay trẻ em ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Em nghĩ làm việc thiện tự mình thấy vui là được rồi”.

Thời gian này hai bé lớn đã đi nhà trẻ Hà định sẽ tiếp tục sở thích nhỏ trước đó từng bỏ dở. Cô từng mở xưởng thiết kế đồ nội thất cao cấp hồi đang son rỗi. Hà kể: “Nhờ chút năng khiếu về phối đồ nội thất mà em gặp chồng đấy. Qua người bạn giới thiệu, anh Quân nhờ em đi mua sắm đồ cho nhà anh ấy. Thế là quen nhau”.

Không đặt mục đích kiếm tiền lên trên hết, trong khoảng trống mỗi ngày đợi đón con từ trường về, Hà chỉ định lấp đầy bằng thú vui đi chợ vải và trò chơi ghép màu cho căn phòng. Khách hàng thường xuyên chính là gia đình nhỏ bé của cô. Hà thường xuyên thay đổi trật tự và màu sắc nội thất trong nhà để có tâm trạng tươi mới. Ngoài ra cô chỉ định nhận những đơn hàng từ người quen không hối thúc. Cô ấy muốn “công việc ưa thích phải được diễn ra từ từ để còn thưởng thức mà”.

Chia sẻ