"Nàng thơ" của Hollywood đuối sức vì làm mẹ đơn thân

Leslie,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Michelle Williams - người được ví là "Nàng thơ" của Hollywood cho biết vì quá mệt mỏi nên cô có thể ngủ bất cứ nơi đâu và ngáy cũng rất to.

Michelle Williams hẹn hò với "huyền thoại Joker" Heath Ledger cho đến trước khi anh qua đời, và họ đã có chung với nhau một cô con gái. Từ đó đến nay, cô không hề có ý định lập gia đình để tìm chỗ dựa vững chắc mà vẫn "lẻ bóng" nuôi con gái trưởng thành. Mới đây, chia sẻ với tạp chí Elle UK, cũng như bao diễn viên khác, mỹ nhân "Phù thủy xứ Oz" cho hay cô cảm thấy khá khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân. 


Michelle Williams "đuối sức" vì làm mẹ đơn thân sau khi bạn trai qua đời vào năm 2007. 

Michelle Williams chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình rất giỏi chăm sóc con khi không phải làm việc. Tôi không quên trước sau, tôi chu toàn mọi thứ. Đối với tôi, được có một phút thảnh thơi thực sự rất xa xỉ. Tôi có xu hướng làm nhiều việc cùng lúc và luôn ép chính mình phải nỗ lực hơn nữa. Vì thế, tôi cảm thấy rất "đuối sức" và thường xuất hiện trong trạng thái uể oải. Tôi ngủ mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn mời tôi đến dự tiệc tại nhà, sau khi tiệc tàn, bạn sẽ có được hàng loạt ảnh của tôi đang ngủ quên trên ghế sô-pha. Tôi có khá nhiều biệt danh nhờ việc vừa ngủ vừa... ngáy đấy!". 

Sau sự ra đi đầy bất ngờ của Heath Ledger khiến Hollywood "chấn động", Michelle Williams dần học được cách đối diện với nỗi buồn và tiếp tục vững bước trong cuộc sống.

Đồng thời, Michelle Williams cho hay cô cảm thấy không thoải mái khi bé Matilda Ledger thường xuyên bị các phóng viên soi mói, chụp ảnh. Cho đến gần đây, khi nữ diễn viên lồng tiếng cho "Frozen" Kristen Bell kêu gọi các sao Hollywood tẩy chay các báo chụp ảnh trẻ nhỏ tuổi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm mỗi khi dạo phố cùng con gái. 

Michelle Williams: "Những quý ông, quý bà ăn vận lịch sự đang kiếm tiền nhờ chụp ảnh của con gái tôi. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng Kristen Bell đã giúp các con của "sao" nổi tiếng được tự do, thoải mái và sống trong một môi trường thân thiện hơn rất nhiều khi vắng bóng các tay săn ảnh. Cứ mỗi tháng, tôi lại gửi cho cô ấy một mẩu giấy với dòng chữ: "Bạn không biết bạn đã thay đổi mọi thứ thế nào đâu". Giờ thì con gái tôi, và con của các "sao" khác nữa cũng không cần phải sợ hãi khi xuống phố nữa rồi!". 


Chia sẻ về những chuyện không vui đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của Heath Ledger gần 10 năm qua, cô nói: "Bạn sẽ không ngờ được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Và khi mọi thứ không giống như bạn mong muốn, hoặc bạn đã làm sai gì đó và muốn sửa chữa lỗi lầm, cảm giác đối diện với những lúc như vậy rất khó tả. Thay vì chạy trốn hiện tại, chối bỏ chính mình, bạn chỉ còn cách mạnh mẽ hơn và tiếp tục cố gắng". 


Mỹ nhân "Phù thủy xứ Oz" cũng cho hay cô không phải là tuýp người hứng thú với mạng xã hội. Thay vào đó, cô yêu thích đọc thơ để giúp đầu óc tỉnh táo hơn: "Tôi thích thơ vì nó giống như một thứ gây nghiện... Với một người không có quá nhiều thời gian rảnh thì thơ ca sẽ là thú vui tao nhã phù hợp. Tôi thường đọc thơ trên điện thoại vào mỗi buổi sáng. Những câu chữ đẹp sẽ giúp ngày mới của bạn trở nên tuyệt vời hơn, và khi ấy, bạn sẽ tự biết chăm chút bản thân nhiều hơn". 

Hiện tại,  cô đang tất bật với dự án phim "Suite française". Đây là phim điện ảnh đầu tiên mà cô đóng vai chính kể từ khi tạm rời màn ảnh rộng sau "Phù thủy xứ Oz" năm 2013. Người hâm mộ đang rất nóng lòng được tái ngộ cô lần nữa, bởi cô đã ghi điểm quá xuất sắc trong những phim trước như "Một tuần với Marilyn", "Đảo Kinh Hoàng" hay "Ngọn núi Brokeback". 

(Nguồn: E!Online)
Chia sẻ