"Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới" đuối sức khi làm mẹ

Leslie,
Chia sẻ

Cách đây 6 tuần, Eva Mendes và Ryan Gosling đã hạnh phúc chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng, nhưng họ vẫn khá kín tiếng trong chuyện gia đình để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho con.

Sau khi bí mật sinh con với Ryan Gosling cách đây 6 tuần, Eva Mendes đã lấy lại vóc dáng của mình nhanh chóng. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với báo mạng Violet Grey, mỹ nhân "Ma tốc độ" đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong suốt thời gian mang thai và bắt đầu làm mẹ. Cô cho biết mình đã hoàn toàn "đuối sức" với việc thức dậy nửa đêm để chăm con, và trong tương lai tới sẽ nghĩ đến chuyện trông trẻ.

 

Eva Mendes đặt tên cho con là Esmeralda Amada, và do là con gái của hai ngôi sao nổi tiếng - mẹ là "Mỹ nhân nóng bỏng nhất" và bố là "Trai đẹp đào hoa nhất", Esmeralda chắc chắn sẽ mất tự do ít nhiều. Vì thế, Eva và Ryan nỗ lực để bảo vệ cuộc sống riêng tư của con gái. Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên mà Eva thực hiện kể từ sau khi mang thai và sinh con.


Eva Mendes lần đầu chia sẻ về con trên báo 

Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi từ bé, bạn đã "hộ tống" mẹ đến rạp hát biểu diễn. Liệu bạn có thấy mình giống như một "ngôi sao nhỏ" không?

Có một chút, nhưng tôi thấy sợ nhiều hơn. Hollywood vào những năm 80 không hề an toàn, vì thế mẹ tôi đặt ra nhiều quy định rất nghiêm ngặt cho tôi để giữ tôi bên bà. Hầu hết thời gian tôi ở trong phòng trang điểm, căn phòng đó rất lộng lẫy. Đó cũng là lúc tôi có khái niệm một chút về làm đẹp.

Lúc đó bạn khoảng bao nhiêu tuổi?

Khoảng 8 đến 12 tuổi. Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ xíu. Một phòng tắm. 4 đứa trẻ nheo nhóc. Và mỗi lần theo mẹ đi xe buýt từ Los Feliz Boulevard đến nhà hát, tôi luôn tưởng tượng rằng mình đang về đến "nhà" - một nơi rộng rãi, thoáng đãng và sang trọng. Tôi sống cách nhà hát vài căn thôi. Và tôi tin rằng đó là thời điểm trong tôi dâng trào ước mơ được trở thành người nổi tiếng.



Tôi ngưỡng mộ bạn đấy. Bạn là một ngôi sao, sinh con cho một ngôi sao khác và cả hai không hề mướn người giữ trẻ hay y tá riêng.

Tôi không cần người giữ trẻ vào lúc này bởi tôi muốn tự làm mọi thứ, nhưng trong tương lai thì có thể đấy. Tôi đã đuối sức lắm rồi. Tuy nhiên, may mắn là Esmeralda có hai người bà và dì thật tuyệt vời, họ thường giúp tôi chăm sóc con. Do không sử dụng các dịch vụ trông coi trẻ nên tôi nghĩ mình khá chật vật ở giai đoạn đầu, bởi tôi không thể ngủ được và cũng không thể tỉnh táo nổi khi phải liên tục thức dậy vào ban đêm.


Bạn có cảm thấy mình đã thành công khi sống "ẩn nấp" khỏi phóng viên và không bị bắt gặp trên đường phố trong thời gian mang thai không?

Dù muốn hay không thì tôi nghĩ Esmeralda sẽ không thể có cuộc sống riêng tư trọn vẹn. Tuy không công bằng nhưng đó là sự thật. Vì thế, Ryan và tôi quyết định giữ bí mật về con bé càng nhiều càng tốt. Thời điểm tôi bắt đầu mang thai, cả hai bắt đầu giữ kín chuyện gia đình, bởi đó cũng là khoảng thời gian mà người mẹ cần được tĩnh dưỡng. Tôi biết mọi người sẽ rất tò mò khi tôi và Ryan chưa chính thức thông báo về tin "bầu bí", và vì thế phóng viên liên tục... soi bụng tôi khi có cơ hội. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì thế, tôi quyết định "biến mất" khỏi tầm mắt của phóng viên. 



Bạn đã làm gì trong thời gian đó?

Tôi chủ yếu tận hưởng và thư giãn. Tôi luôn ở cạnh gia đình mình. Tôi có 8 cháu trai và gái, vì thế mọi người trong gia đình tôi hiểu rõ rằng họ nên ở cạnh tôi vào khoảng thời gian đó. Có thể nói, gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn khi tôi mang thai Esmeralda.

Kể từ khi sinh con, bạn hẳn sẽ tôn trọng và yêu thương mẹ của mình hơn nhỉ?

Chắc chắn là thế. Tôi không thể tin rằng vào thời điểm 24 tuổi, mẹ tôi đã sinh được 3 nhóc rồi. Bà sống ở Cuba và tự thân nuôi con. Vì thế, mỗi lần con tôi khóc quấy giữa đêm, dù mệt mỏi đến mấy, tôi cũng không nghĩ mình được quyền cằn nhằn hay than thở.

Bạn và Ryan có biết cả hai sẽ sinh con gái không? Đây là một "tai nạn" hay cả hai thật sự muốn làm bố mẹ?

Dĩ nhiên là biết chứ. Chúng tôi đã rất hào hứng khi đặt tên cho con bé. Cả hai đều rất thích nhân vật Esmeralda trong tiểu thuyết "Thằng Gù nhà thờ Đức Bà" của Victor Hugo, đó là một cái tên rất đẹp. Tên con bé còn được đặt ghép theo theo bà ngoại tôi, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "yêu dấu". Vậy là chúng ta có: Esmeralda Amada. Và con bé chắc chắn không phải là một "tai nạn" đâu, bạn đang đùa quá trớn đấy!

Eva cho biết cô và bạn trai rất vui khi cô mang thai và không hề có chuyện đó là "tai nạn"

Bạn có bao giờ nghĩ đến ngày khi Esmeralda dậy thì, biết yêu và bị "đá" lần đầu tiên chưa?

Bạn biết đó, dĩ nhiên là chưa, con bé chỉ mới được 6 tuần tuổi. Tôi muốn tận hưởng hiện tại với con. Nhưng tôi đang suy nghĩ thật cẩn trọng về cách dạy con của mình về sau. Ví dụ như, trước khi chụp những tấm ảnh cho Violet Grey, tôi luôn nghĩ: "Liệu sau này con bé có tự hào khi nhìn chúng không?" Việc khiến con bé phải xấu hổ về mẹ của nó khiến tôi rất đau lòng.

Làm mẹ hẳn rất cực khổ bạn nhỉ?

Ai cũng cảnh báo trước với tôi như này. Nhưng tôi biết làm trẻ con còn khó hơn nữa. Esmeralda vẫn đang tập thích nghi với cuộc sống. Ví dụ như, tôi chưa bao giờ nôn kể từ năm 90 nhưng con bé đã nôn hai lần trước khi buổi phỏng vấn này bắt đầu. Làm mẹ là chuyện dễ như bỡn so với việc làm trẻ con. 

(Nguồn: Violet Grey)
Chia sẻ