Mỹ nhân nóng bỏng "Gossip Girl" thừa nhận mình vô duyên

Leslie,
Chia sẻ

Cô nàng nóng bỏng của Gossip Girl, Blake Lively không ngần ngại chia sẻ với tạp chí Vogue số tháng 8/2014 rằng cô gặp không ít rắc rối trong vấn đề giao tiếp.

Trên tờ Vogue số tháng 8/2014, "fashionista" Blake Lively nóng bỏng đã không ngần ngại chia sẻ nhiều điều thú vị xoay quanh cuộc sống của mình. 

Blake Lively cho rằng cô có vấn đề giao tiếp: "Khi tôi kể một chuyện cười, tôi có thói quen làm mặt lạnh lùng. Vì thế, điều đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy bối rối và không biết tôi đang đùa hay nói thật. Bạn bè tôi phải hùa nhau cười "Hahaha!!!" để họ biết rằng, "À thì ra ấy chỉ đang trêu chọc thôi". Khi không có bạn bè ở cạnh giúp đỡ tôi làm việc ấy, bất kì ai khi nghe tôi kể chuyện cười cũng nghĩ tôi không có óc hài hước; một số còn cho rằng tôi thật xấu tính". 
 
Mỹ nhân nóng bỏng
Mỹ nhân "Gossip Girl" thường bị hiểu lầm là xấu tính khi kể chuyện cười mà không ai hiểu.
 
Khi được hỏi về đam mê của mình dành cho nấu nướng, Blake cho biết cô chưa bao giờ bước chân vào gian bếp trong nhà cũ cho đến khi chuyển đến sống tại New York. Cô nói: "Tôi nghĩ dù có đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta cũng sẽ muốn được uống cùng một loại cà phê vào mỗi sáng. Và rồi, cuộc "cách tân" xã hội diễn ra, ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất cũng có Starbucks, ngạc nhiên nhỉ! Nhưng dù sao đi nữa, ly Starbucks ấy cũng sẽ nhạt vị dần. Chúng ta vẫn thích uống cốc cà phê đậm vị tự pha chế quen thuộc với mùi hương thơm phức.

Những thứ thân thuộc dù nhỏ nhặt ấy vốn dĩ rất quan trọng trong cuộc sống, và con người có xu hướng bám víu vào nó mỗi ngày. Lớn, nhỏ, đắt, rẻ, giá trị vật chất không phải là vấn đề được chú trọng nhất. Thứ mà mọi người quan tâm nhất vẫn là ý nghĩa đi kèm với nó. Tôi biết, bởi đó là điều tôi chú trọng trong từng món ăn mà tôi nấu nướng hàng ngày. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến gian bếp cũ ở nhà, nhưng từ khi đến New York, tôi thường xuyên ở trong bếp hơn".

Bên cạnh đó, Blake Lively cho biết cô không quan tâm nhiều đến những tin đồn liên quan đến việc cô bị đồng nghiệp - mỹ nhân Iron Man Gwyneth Paltrow "đá đểu". Blake chia sẻ: "Tôi biết có nhiều tin đồn rất ác ý. Tôi biết những bài phỏng vấn của tôi sẽ bị "giật tít". Tuy nhiên, tôi đâu thể để tâm về nó mãi được. Từ trước đến nay, có quá nhiều bài báo viết sai sự thật về tôi. Tôi thậm chí còn không thể tin được là gia đình đã phải đọc được những thông tin kinh khủng ấy. Sau cùng, có lẽ bạn chỉ nên làm những điều có thể khiến bạn và gia đình bạn hạnh phúc - bỏ qua mọi lời đồn đại. Mọi người vốn thích bàn tán mà. Họ bị thu hút bởi nó. Họ đâu thích khi người nổi tiếng được khen ngợi. Tôi sẽ luôn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ Gwyneth Paltrow. Hoặc Martha Stewart, hay Oprah, hay bất kì ai bị dư luận "ném đá". Bởi họ là những phụ nữ can đảm, là hình tượng cho các thế hệ trẻ noi theo"
 
Mỹ nhân nóng bỏng
Blake Lively khẳng định cô không quan tâm nhiều đến những tin đồn về mình trên báo chí.
 
Cô và Ryan Reynolds kết hôn vào năm 2012, cuộc hôn nhân 2 năm vẫn rất mặn nồng và hạnh phúc. Chia sẻ về người chồng mẫu mực của mình, Blake Lively nói: "Mọi việc mà chúng tôi làm trong cuộc sống đều liên quan đến Ryan. Ryan sẽ giúp tôi hiểu vai diễn của mình, tôi sẽ làm điều ngược lại với anh ấy. Anh còn viết tặng tôi nhiều bài thơ khá hay, anh ấy viết giỏi lắm. Ryan gần như giỏi ở mọi khoản và nếu biết mình chưa tốt ở điểm nào, anh sẽ bàn luận rõ ràng với tôi và cả hai sẽ cùng nhau giúp anh cải thiện. Ryan sẽ là một người bố tốt, lãnh đạo tốt và là người tiên phong tốt, anh được sinh ra để làm điều đó. Anh đã trưởng thành ở độ tuổi khá sớm, trước khi tôi và anh gặp nhau, vì thế vào khoảng thời gian mà chúng tôi hẹn hò, Ryan đã giúp tôi chín chắn và cải thiện mình".

Mỹ nhân nóng bỏng
Sau thời gian cật lực quay đóng phim "Gossip Girl", Blake Lively bị ám ảnh và phải nghỉ ngơi suốt 1 năm.

Vào khoảng thời gian Gossip Girl đóng máy vào năm 2012, Blake Lively quyết định nghỉ ngơi 1 năm: "Tôi cũng đọc được một vài kịch bản mà mình thích, nhưng tôi biết mình cần cho bản thân ít thời gian thư giãn. Trước đó, chúng tôi đã phải làm việc rất gấp rút và hoàn thành nhiều tập trong một thời gian ngắn. Tôi làm việc 15 tiếng 1 ngày, liên tục như thế 10 tháng, và tôi chỉ có thể nghỉ ngơi vào khoảng thời gian trống còn lại. Khi "Gossip Girl" đóng máy, tôi thật sự nhẹ nhõm. Bạn biết đấy, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình mà! Tôi cần lấy lại cân bằng của mình. Trong suốt thời ấy, một giọng nói liên tục vang lên trong đầu tôi, "Mình sẽ tiếp tục đóng vai gái gọi sao?" "Không đâu! Mình sẽ đóng vai gái ngoan, mình sẽ không đóng vai gái gọi!". Bạn biết đấy, "Gossip Girl" đã khiến tôi ám ảnh".
Chia sẻ