Mỹ Lệ: "Tôi có lỗi với mẹ rất nhiều!"

,
Chia sẻ

Nhân dịp Ngày của Mẹ, "Mỹ nhân ngư" của làng giải trí Việt đã có những tâm sự chân thành trong vai trò của một người con, và cả của một người mẹ.

Chị có từng biết về ngày lễ "Ngày của Mẹ" không?

Thú thật, Lệ chỉ mới biết ngày này cách đây vài năm thôi, sau khi mà Lệ lập gia đình và có con nhỏ. Còn hàng năm, vì gia đình theo đạo Phật nên thường kỷ niệm ngày của Mẹ vào mùa Vu lan báo hiếu.

Vậy nếu đã biết rồi thì chị có ý định gì nhân dịp này không?

Vì ở xa gia đình (bố mẹ ở Quảng Bình), thế nên Lệ sẽ điện thoại về chúc sức khỏe của mẹ trong ngày Mother’s day này mặc dù có lẽ, bà cũng không để ý ngày hôm đó là ngày gì!

Chị lập nghiệp xa gia đình, vậy trừ những dịp lễ Tết, chị có hay thường xuyên về thăm mẹ?

Tết là thời điểm để gia đình đoàn tụ, sum vầy bên nhau, thế nên Tết nào Lệ cũng cố gắng sắp xếp thời gian cùng với ông xã và các con về thăm ông bà. Cũng rất may là từ ngày có em bé, ông bà ngoại lại thường xuyên vào Sài Gòn thăm cháu. Ngoài ra, mỗi lần đi biểu diễn ở các tỉnh thành, nếu có cơ hội là Lệ lại trảnh thủ ghé về Quảng Bình ít hôm ở lại với ông bà.

Làm con thì bao giờ cũng có lỗi với đấng sinh thành cả, nhất là những người lập nghiệp xa gia đình như Lệ thi còn có lỗi rất lớn. Vì công việc, vì mưu sinh nên chưa báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Lệ nghĩ bố mẹ nào cũng mong muốn con cái sum vầy xung quanh cả, thế nhưng đã 12 năm nay, Lệ phải sống xa gia đình. Những năm đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, mẹ đã khóc rất nhiều. Cho đến bây giờ, bà cũng đã chấp nhận nhưng Lệ biết, trong thâm tâm của bà bao giờ cũng muốn con gái sinh sống và làm việc tại quê hương.

Chỉ với điều đó thôi, Lệ cũng tự thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. 
 

Với chị, mẹ là một người như thế nào?

Bà mẹ nào trong mắt con mình cũng là thần tượng vĩ đại nhất, Lệ cũng vậy thôi.

Xin kể một chút về gia cảnh của Lệ: Vì lấy chồng là một nhạc sĩ, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng, lãng mạn, thế nên mẹ hầu như phải làm mọi việc. Một mình vất vả mưu sinh và chăm sóc, dạy dỗ cả 5 người con. Vốn là một dược sĩ làm việc tại bệnh viện Huế, vì biêt không thể nuôi con bằng đồng lương cán bộ nên mẹ đã về hưu non để buôn bán. Một tay mẹ tạo dựng lên cả một cơ ngơi không hề nhỏ, để con cái không thua kém ai.

Mẹ thực sự là một cột trụ, là điểm tựa vững chắc của cả gia đình, thậm chí của cả bố Lệ; là một người phụ nữ đảm đang, hy sinh một đời cho chồng con.

Có một người mẹ mạnh mẽ, thương chồng thương con như vậy, chắc chị cũng học được ở bà nhiều điều?

Phải, Lệ đã học hỏi được từ mẹ rất nhiều điều quý giá. Đó là những phẩm chất không thể thiếu của một người phụ nữ Việt Nam: công, dung, ngôn, hạnh; là phải biết tự trọng, nghiêm khắc với chính bản thân mình để không bao giờ đi quá những giới hạn đạo đức. Ngoài ra, cũng nhờ mẹ mà Lệ biết cách giữ bản lĩnh, làm chủ được cuộc sống của mình.

Khi bắt đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát, mẹ có khuyên bảo chị điều gì không?

Thú thật, mẹ không mong muốn Lệ trở thành ca sĩ. Mặc dù bố mẹ đã cho Lệ vào học nhạc viện từ lúc 8 tuổi nhưng ý định của ông bà là muốn sau này Lệ sẽ trở thành một giảng viên. Khi Lệ quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, mẹ đã khóc nhiều vì lo lắng, không biết con gái có thể giữ được mình khi dấn thân vào một môi trường phức như thế hay không. Lệ đã phải thuyết phục và trấn an ông bà rất nhiều.

Hiện, chị cũng đang là mẹ của 2 công chúa, vậy chị cảm thấy thế nào khi là một người mẹ?

Hãnh diện và tự hào! Rõ ràng không có điều gì đẹp và hoàn hảo hơn là được làm mẹ. Đó là 1 cảm giác tuyệt vời nhất và Lệ tin bất kỳ bà mẹ nào cũng có thể cảm nhận được.

Chị mong chờ điều gì nhất ở 2 cô con gái của mình?

MiSu va MiSa rất dễ thương. Ở nhà 2 đứa còn được gọi là bé Bầu và bé Bí. Lệ và ông xã luôn mong 2 con của mình sẽ tiếp nối được truyền thống gia đình và thành công trong cuộc sống. Khi cả hai lớn, Lệ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của chúng và sẽ chỉ đứng bên cạnh, giữ vai trò của người cố vấn chứ không hề áp đặt. Và Lệ cũng tin là MiSu và MiSa cũng sẽ giữ được những bản chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Bận bịu với nghiệp hát, chị đã làm thế nào để dung hoa thời gian giữa công việc và gia đình?

Khi tình yêu đủ lớn thì không gì có thể ngăn cản được và mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống sẽ được giái quyết một cách nhẹ nhàng, đó là điều hết sức tự nhiên mà mình không cần phải sắp xếp. Sự dung hòa sẽ có khi bạn thấy hạnh phúc với tất cả những việc mình đang làm.
 

Lệ cũng không cho rằng có sự khác biệt giữa ca sĩ với người thường. Một người ca sĩ vẫn có thể làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ và công việc. Bí quyết của Lệ mỗi sáng thức dậy là hãy quên đi mình là một ca sĩ, chỉ nghĩ thế này: "A! một ngày mới thú vị lại bắt đầu với vai trò 'một bà mẹ bận bịu' ".

Dịp Ngày của Mẹ sắp tới, chị có mong được chồng và con đem đến cho mình những bất ngờ không? Và trong hình dung của chị, bất ngờ đó có thể là...?

Chồng thì chưa, nhưng hôm thứ sáu vừa rồi, hai con gái Lệ khi đi học về đã chạy ào vào nhà và tặng Lệ một tấm thiếp nguệch ngoạc rất đang yêu cùng một bông hoa giấy ngộ nghĩnh. Tất cả đều tự tay chúng làm. Chỉ chừng đó thôi, hạnh phúc đã quá nhiều rồi, không mong gì hơn. (Cười)

Cuối cùng, chị có muốn nói gì với các bà mẹ nhân dịp Ngày của Mẹ năm nay không?

Hãy dành cho con tất cả những tốt đẹp nhất, yêu thương nhất từ trong sâu thẳm trái tim, và các bà mẹ sẽ mãi mãi trở thành một tượng đài vững chắc cho các con mình.

Xin cảm ơn chị! Chúc chị có một Ngày của Mẹ hạnh phúc bên gia đình!

Phạm Linh

Chia sẻ